Người Việt Khắp Nơi

Chồng Việt giết vợ xong tự tử

Tuesday, 13/05/2014 - 12:17:16

Nguyễn Công, còn có tên là Danny Nguyễn, 31 tuổi, đã bị truy lùng trong vụ sát hại cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, xảy ra hôm thứ Bảy trong tầng hầm của một ngôi nhà, trên đường East 41st Avenue ở gần đường Rupert Street. Cảnh sát cho biết nạn nhân là vợ cũ của anh Công.

VANCOUVER, Canada - Bị truy nã vì giết chết một người mẹ trẻ ở Vancouver vào cuối tuần qua, một người đàn ông đã được khám phá chết hôm Chủ Nhật do tự sát.

Nguyễn Công, còn có tên là Danny Nguyễn, 31 tuổi, đã bị truy lùng trong vụ sát hại cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, xảy ra hôm thứ Bảy trong tầng hầm của một ngôi nhà, trên đường East 41st Avenue ở gần đường Rupert Street. Cảnh sát cho biết nạn nhân là vợ cũ của anh Công.

Ông Brian Montague, một viên chức cảnh sát Vancouver, nói rằng một em trai đi bộ ra ngoài với mẹ vào hôm Chủ nhật đã nhìn thấy thi thể của người đàn ông, trong một khu rừng ở gần đường xe lửa, nằm cách bờ sông Fraser ở Vancouver khoảng 150 mét.

Ông Montague nói, “Các cảnh sát viên đã được gọi đến một đường mòn gần công viên Gladstone Park, bên đường East Kent Avenue, nơi mà xác của một người đàn ông đã được tìm thấy treo trên cây. Thi thể đã được phát giác bởi một thiếu niên 13 tuổi đi bộ dọc theo đường mòn.”

Vào chiều Chủ Nhật, cảnh sát dùng dây băng màu vàng rào lại một khu vực gần Gladstone Park, giữa lúc các nhà điều tra và giảo nghiệm viên hình sự dò tìm manh mối tại địa điểm ấy.

Một người bạn của cặp vợ chồng này cho biết cả hai người đã có một mối quan hệ đầy sóng gió .

Trong năm 2011, Nguyễn Công bị buộc tội hành hung bạo hành gia đình.

Người bạn ấy yêu cầu giấu tên nói, “Tôi nghĩ rằng họ đã có một số vấn đề với gia đình riêng của họ. Họ không hòa thuận với nhau. Họ đã ly thân – Tôi không biết họ có ly dị hay không. Chuyện hóa ra tệ đi nhiều.”

Đôi vợ chồng này đã có một con trai bốn tuổi, đang ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ sát hại ngày thứ Bảy, và được giao cho cơ quan giám hộ chăm sóc.

Bà Barbara Sigerson, người sống gần Gladstone Park đã 18 năm nay, nói, “Chuyện đó thật đáng buồn. Không ai có bất kỳ niềm hy vọng nào còn lại. Người ta phải nói gì đây với đứa bé bốn tuổi? Thật là quá buồn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT