Thế Giới

Chủ tịch Korean Air Lines và con gái phải xin lỗi trước tòa

Saturday, 31/01/2015 - 09:05:19

“Quý vị không thể tưởng tượng được rằng bà ta có quyền lực như thế nào đâu. Bà ta không chỉ là người quản lý, mà còn là con gái của chủ tịch Korean Air Lines. Nếu bà ta nói là chúng tôi sai, thì chúng tôi phải xin lỗi, bất kể đó là chuyện gì,” cô Kim nói.

Ông Cho Yang-ho và con gái là bà Cho Hyun-ah đã phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng.


SEOUL - Xuất hiện trước tòa án hôm thứ Sáu, Chủ Tịch hãng hàng không Korean Air Lines, ông Cho Yang-ho, đã phải lên tiếng xin lỗi một lần nữa về thái độ hống hách của cô con gái 40 tuổi của ông ta, trong sự việc được giới truyền thông gọi tên là “vụ gói hạt macadamia.”
Trong vụ rắc rối này, bà Cho Hyun-ah, 40 tuổi, giám đốc của hãng Korean Air Lines, và cũng là con gái của chủ tịch, đã cho ngừng máy bay của hãng và đuổi tiếp viên trưởng xuống đất, khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh rời khỏi phi trường JFK của Hoa Kỳ. Lý do của sự việc này là vì bà Cho Huyn-ah cảm thấy tức giận khi một nữ tiếp viên phục vụ cho bà hạt macadamia còn để nguyên trong bao ni-lông, thay vì phải đổ ra đĩa.
Nữ tiếp viên Kim Do-hee đã làm chứng trước tòa, nói rằng cô và người tiếp viên trưởng đã phải quỳ để xin lỗi bà Cho. Họ đã bị bà Cho đánh, xô ngã, và mắng chửi. Cô cũng nói rằng, trước đó, cô đã bị các viên chức trong hãng Korean Air Lines gây áp lực để đổi lời khai. “Quý vị không thể tưởng tượng được rằng bà ta có quyền lực như thế nào đâu. Bà ta không chỉ là người quản lý, mà còn là con gái của chủ tịch Korean Air Lines. Nếu bà ta nói là chúng tôi sai, thì chúng tôi phải xin lỗi, bất kể đó là chuyện gì,” cô Kim nói.
Sự việc của bà Cho đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bà này sau đó đã từ chức tại hãng Korean Air Lines. Bà ta bị cáo buộc các tội vi phạm luật an toàn hàng không, ép buộc người khác cho lời khai giả, can thiệp vào quyền hạn của người khác, và tấn công trên máy bay. Bà Cho đã bác bỏ mọi tội trạng, ngoại trừ việc tấn công cô Kim. Nếu bị coi là có tội đối với mọi cáo buộc, bà ta sẽ đối mặt với án tù tối đa là 15 năm tù giam.
Bà Cho Hyun-ah cũng xuất hiện cùng với cha mình trước tòa, và cũng đã lên tiếng xin lỗi. Sự việc của bà Cho đã gây phẫn nộ tại Nam Hàn, do người dân tại đây đang càng lúc càng bất mãn trước quyền lực của những tập đoàn gia đình, còn được gọi là “chaebol.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT