Người Việt Khắp Nơi

Chủ tiệm nail gốc Việt bị rạch bánh xe, nghi tiệm đối thủ

Thursday, 12/02/2015 - 08:30:34

Sở cảnh sát Orland Park nói với ông Lê Minh rằng ông hãy trình báo với sở cảnh sát Tinley Park về hành động phá hoại mà ông cho là do đối thủ gây ra.


(Getty Images)

ORLAND PARK , Illinois – Một cuộc tranh chấp đã diễn ra giữa hai tiệm làm móng tay của người Việt Nam. Sự việc này xảy ra trong lúc tiệm thứ nhì đang được xây trong cùng một thương xá với tiệm thứ nhất. Chủ nhân của tiệm thứ nhì khám phá bốn bánh xe bị rạch, và ông nghi ngờ thủ phạm là chủ nhân của tiệm thứ nhất. Hai người từng nói chuyện với nhau trong quán cà phê Starbucks trước khi xảy ra vụ phá hoại.

Theo tin của báo mạng Patch.com từ thị xã Orland Park, ông Danny Lê Minh, 49 tuổi, cho biết vỏ xe của ông bị rạch hai lần sau khi ông cương quyết không từ bỏ ý định mở tiệm nail.
Ông Minh đã gặp cảnh sát sau khi bốn bánh xe của ông bị rạch.
Bản báo cáo của sở cảnh sát Tinley Park ghi nhận: “Tám ngày trước, Danny đã báo cho sở cảnh sát Orland Park, về việc ông bị hăm dọa bởi chủ nhân của một tiệm đối thủ, và ông cảm thấy hành động phá hoại này không vô tình mà ông chính là mục tiêu.”
Sở cảnh sát Orland Park nói với ông Lê Minh rằng ông hãy trình báo với sở cảnh sát Tinley Park về hành động phá hoại mà ông cho là do đối thủ gây ra.
Tại sở cảnh sát Tinley Park, ông Minh nói chủ nhân của tiệm nail đối thủ là ông Phạm Tuấn. Ông Minh cho biết ông Tuấn “đã gặp mặt người nhận thầu xây cất tại Brookside Marketplace vì ông Danny đang xây tiệm nail trong cùng thương xá,” cảnh sát cho biết. “Sau đó và trong cùng ngày, ông Tuấn đã gặp ông Minh tại tiệm của ông Minh và nói rằng hai người cần thảo luận. Ông Minh cho biết đây là lần đầu hai người gặp mặt nhau.”
Hai ông “đã chọn tiệm Starbucks và trong lúc có mặt tại, ông Tuấn yêu cầu ông Minh không được mở tiệm móng tay ngay trong thương xá Brookside Marketplace, bởi vì tiệm này gần” một tiệm khác cũng cung cấp dịch vụ làm móng tay, cảnh sát cho biết như vậy.
“Ông Minh nói với ông Tuấn rằng ông đã ký hợp đồng và công việc xây dựng cũng đã bắt đầu, thành thử ông không thể lùi bước,” cảnh sát cho biết. “Ông Tuấn đã ngầm đe dọa ông Minh bằng cách nói rằng ông biết nơi làm việc và nhà ở của ông Minh. Ông Minh đề nghị ông Tuấn mua lại tiệm nếu ông muốn. Ông Tuấn khẳng định rằng ông không muốn trả tiền cho ông Minh và cuộc thảo luận kết thúc với ông Tuấn rất bực bội.”
Trong lúc ông Danny Lê Minh đang nói chuyện với cảnh sát, ông nhận được một cú gọi của con trai và được biết bánh xe đằng sau ở bên phải của chiếc Honda Civic đời 2013 đã bị rạch bằng dao. Xe đã đậu ở trước nhà của ông Minh ở thị xã Tinley Park home.
Thế là cảnh sát gọi ông Phậm Tuấn.
Theo ghi nhận của cảnh sát, “Tuấn nói rằng ông đang có mặt ở Chicago, và ông từng có một cuộc nói chuyện ôn hòa với ông Minh tám ngày trước đó. Ông Tuấn cũng nói rằng ông không hiểu tại sao cảnh sát lại gọi ông. Khi nghe cảnh sát viên nói về vụ rạch vỏ xe, ông Tuấn nói với cảnh sát rằng ông không dính líu đến vụ phá hoại này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT