Thế Giới

Chưa có lãnh tụ trên thế giới nào hay lật lọng lúc phát biểu như ông Duterte

Friday, 02/12/2016 - 11:26:59

Nhưng ông Duterte hay “nói đi nói lại” tuyên bố là “đánh nhau với bọn này chỉ tổ làm hại cho dân chúng mà thôi.” Người ta còn nhớ khi đắc cử vào tháng Năm, ông Duterte mở ngay chiến dịch càn quét quân sự với hai đối tượng là các tội phạm ma túy và nhóm Abu Sayyaf.

Rodrigo Duterte tại Tokyo trong tháng 10, 2016. (Getty Images)


Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte là người thường xuyên được báo chí trong và ngoài nước “để ý” vì ông ta có tật ăn nói bạt mạng, văng tục không biết ngượng và sỉ vả kẻ khác không tiếc lời, dù kẻ đó có vị trí ngang với ông trên thế giới.

Nhưng Duterte có một “nét lạ truyền thông” không phải nhà chính trị nào cũng có được, đó là ông ta “quay lưng 180 độ” rất tỉnh với ngay những gì cho chính mình nói ra, có khi chỉ vài ngày trước. Hai thí dụ của “biệt tài” này chính là lời phỉ báng Tổng Thống Barack Obama rất nặng, sau đó ông ta nói, “Không có chuyện cá nhân gì đâu, tại giận quá nói vậy mà thôi.”

Thí dụ thứ nhì là Duterte hùng hồn nói, “Không mua 26,000 khẩu súng Mỹ gì hết, chúng tôi sẽ mua ở xứ khác, rẻ và tốt hơn.” Sau đó, khi nghe tin ông Trump đắc cử , ông ta vội vã “hoan hô hết mình” và nói, “Tôi đã ra lệnh các tướng lãnh nghiên cứu lại và ngưng chuyện hủy bỏ việc mua súng này rồi.”

Mới đây Tổng Thống Duterte lại gây chấn động khi tuyên bố ông muốn nói chuyện hòa bình với nhóm Abu Sayyaf, vốn là nhóm từng tuyên thệ trung thành với IS và từng chặt đầu hai con tin người Cam Bốt trong năm nay.

Khi đi thăm các binh sĩ đang được trị liệu tại một bệnh viện trong thành phố Zamboanga, ông Duterte cho biết ông đang mời nhóm Abu Sayyaf trở lại bàn thương thuyết vì “ích lợi cho người Phi Luật Tân.” Nhóm này chuyên ám sát, khủng bố và bắt cóc đòi tiền chuộc ở miền nam Phi Luật Tân.
Ngoài ra ông còn cho hay ông đang suy tính ban bố quy chế liên bang cho các sắc tộc thiểu số Hồi giáo. Trước đây nhà lãnh đạo Phi Luật Tân từng hùng hồn quả quyết sẽ không có bàn luận gì hết với Abu Sayyaf vì bọn này chỉ có biết giết người cướp phá mà thôi.

Nhưng ông Duterte hay “nói đi nói lại” tuyên bố là “đánh nhau với bọn này chỉ tổ làm hại cho dân chúng mà thôi.” Người ta còn nhớ khi đắc cử vào tháng Năm, ông Duterte mở ngay chiến dịch càn quét quân sự với hai đối tượng là các tội phạm ma túy và nhóm Abu Sayyaf.

Ông Duterte cắt nghĩa như sau, “Tôi có thể ra lệnh tấn công thêm vào bọn chúng, nhưng này, mình sẽ ăn nói sao đây với người dân? Chẳng lẽ lại nói mình đã tiêu diệt gọn đến tên cuối cùng trong các nhóm dân tộc thiểu số anh em Yakan, Sama, Tausug của người Hồi giáo sao?”

Abu Sayyaf chuyên dùng thủ đoạn bắt cóc và tống tiền để gây quỹ tài chính cho hoạt động lâu dài của họ. Trong năm 2016, nhóm này đã bắt cóc hơn một chục thủy thủ quốc tịch Nam, Mã Lai Á và Việt Nam, cùng với một người Hòa Lan, một người Đức và bảy người Phi Luật Tân khác.

Abu Sayyaf đã chặt đầu con tin người Canada John Ridsdel trong tháng Tư năm nay ở tỉnh Sulu, vì không nhận tiền chuộc mạng đúng hạn, rồi qua tháng Sáu chặt đầu tiếp ông Robert Hall cũng là dân Canada. Duterte định nói chuyện “phải trái” với bọn chặt đầu người như ngoé này đây!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT