Đạo và Đời

Chúa Luôn Ban Sức Mạnh

Thursday, 11/02/2016 - 08:21:56

Simon nhận mình là kẻ tội lỗi và bất xứng, nhưng sau này đã trở thành đá tảng của đức tin và chính trên đá tảng này Hội Thánh được xây dựng để mãi mãi bền vững và tồn tại đến muôn đời.

Bài Lm Joseph TRẦN VĂN KIỂM

Trong câu chuyện của bài Phúc Âm tuần trước, những người Do Thái tại quê hương của Chúa là Nazarét đã không hiểu Ngài, không chấp nhận và muốn hại Ngài. Trong câu chuyện của bài Phúc Âm hôm nay, xẩy ra trên bờ hồ Giênêsarét, Thánh Luca đã đưa ra một hình ảnh rất tương phản với thái độ từ chối và thù nghịch của dân làng Nazarét, đó là Simon, sau này được gọi là Phêrô, và các bạn của ông đã tin vào Chúa và đi theo Ngài. Các ông đã tin vào Chúa bởi vì sau một đêm dài cực nhọc chẳng đánh bắt được gì, Chúa đã chỉ cho các ông bắt được một mẻ cá lạ lùng, và Simon đã kinh hãi quì gối dưới chân Chúa thưa rằng: “Lậy Thầy, xin lánh xa tôi, vì tôi là kẻ có tội.” Nhưng Chúa đã xác quyết với Simon đang run rẩy sợ hãi trước uy linh của Ngài bằng lời trấn an và mời gọi: “Simon, đừng sợ, từ nay Ta sẽ làm cho con trở thành kẻ bắt cá người.” Simon là con người bộc trực, bạo dạn, nhưng cũng có rất nhiều thiếu sót. Tuy nhiên Chúa đã muốn Simon, tức là Phêrô, sẽ là người giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng Hội Thánh và dẫn đưa muôn dân vào Nước của Ngài. Simon nhận mình là kẻ tội lỗi và bất xứng, nhưng sau này đã trở thành đá tảng của đức tin và chính trên đá tảng này Hội Thánh được xây dựng để mãi mãi bền vững và tồn tại đến muôn đời.

Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa luôn ban sức mạnh cho những kẻ Ngài mời gọi thực hiện sứ vụ Ngài giáo phó. Khi chứng kiến vinh quang của Chúa trong đền thờ, ngôn sứ Isaia đã thốt lên: “Khốn cho tôi, tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn.” Nhưng sau khi được thiên thần lấy than hồng từ bàn thờ đền thánh để thanh tẩy miệng lưỡi ông, ông đã tình nguyện đảm nhận sứ mạng được giáo phó: “Lậy Chúa, này con đây, xin hãy sai con.” Hai tiếng “đừng sợ” là một lời ủi an thường được chính Chúa hoặc các thiên sứ nói với những kẻ sắp sửa thi hành sứ vụ mà Ngài muốn họ thực hiện. Trong Kinh Thánh khi giao phó cho ai nhiệm vụ gì, Thiên Chúa muốn họ có lòng tín thác nơi Ngài và tin những điều Ngài phán sẽ trở thành sự thật. Thí dụ như Chúa đã nói với Abraham: “Nào có điều gì kỳ diệu vượt quyền năng Đức Chúa không?” Hay như Chúa nói với tiên tri Giêrêmia: “Đối với Ta, hỏi có điều gì là không thể làm được chăng?” Hoặc giống như lời được nói với Đức Trinh Nữ Maria: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Qua câu chuyện của bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta được kêu gọi để đến với đức tin, biết sống tín thác vào Chúa. Chúa chẳng xa cách chúng ta, nhưng bởi vì không nhìn thấy Ngài cho nên chúng ta tưởng rằng Ngài ở xa chúng ta. Cũng giống như Simon nhận ra mình là kẻ tội lỗi, chúng ta không muốn Chúa đến gần, nhưng không có Chúa thì làm sao chúng ta có thể về tới bến bình an. Cuộc đời của chúng ta có những ngày rất bình thường, nhưng có những lúc cũng đầy sóng bão. Chúng ta ở trên mặt nước của biển cả thế gian này, nhưng đừng bao giờ đi một mình, hãy như Simon để cho Chúa Giêsu lên thuyền của mình, và Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúng ta khao khát được có Chúa ở bên cạnh, nhưng thực ra chính Chúa là Đấng khao khát ở bên cạnh chúng ta. Ngài sẽ không từ bỏ những ai cần tới lòng thương xót và sự tha thứ của ngài.

Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT