Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Linh cử hành Đại Lễ Vu Lan

Friday, 04/09/2015 - 11:55:59

Buổi lễ được khai mạc với nghi thức Niệm Phật cầu gia hộ, sau đó, mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ Quốc Gia VN, cờ Hoa Kỳ, cờ Phật giáo và phút nhập từ bi quán. Trước khi giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni; Sư Cô Viện Chủ đã có lời tuyên bố lý do, nghe như một vần thơ, “Mỗi người mỗi cảnh mỗi quê/ Đã vào cửa Phật như con một nhà/ Ra đi rồi lại trở về/ Phút giây sum họp thắm tình yêu thương.

 Bài THANH PHONG


Sư Cô Thích Nữ Thiện Tuệ (bên trái) và Ni Sư Giới Định cùng Phật tử cung thỉnh chư tôn đức vào chánh điện ngày 30 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 
GARDEN GROVE - “Vào chùa lễ Phật Vu Lan/ Cầu cho cha mẹ an nhàn thảnh thơi.”

Hai câu thơ trên được Sư Cô Thích Nữ Thiện Tuệ, Viện Chủ chùa Phổ Linh ở địa chỉ 11612 Dale Street, Garden Grove, CA 92841 treo trang trọng trước bàn thờ Phật trong ngày đại lễ Vu Lan, PL 2559 để nhắc nhở những người làm con nhớ cầu nguyện cho cha mẹ, nhất là trong mùa Vu Lan Báo Hiếu để các ngài được an nhàn thảnh thơi trong cõi vĩnh hằng.
Chùa Phổ Linh, một ngôi chùa nhỏ nằm khiêm nhường ở một góc ngã tư đường Dale thành phố Garden Grove (khoảng giữa đường Orangewood và Chapman). Tuy nhỏ nhưng chùa có nhiều điểm đặc biệt thu hút các Phật tử, không phải chỉ đến chùa trong ngày lễ Vu Lan, mà từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần đến chùa tụng kinh Pháp Hoa, và Chủ Nhật đến trì tụng Chú Đại Bi, nghe Sư Cô giảng pháp.
Sư Cô trụ trì là một sư nữ trẻ có trình độ học vấn cao, tuy Sư Cô khiêm tốn không bao giờ thố lộ nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Sư Cô có bằng Master về giáo dục tại Hoa Kỳ. Điểm đặc biệt thứ hai là phía sau chùa có một pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm Nam Hải đứng trên hồ sen. Tượng cao hơn 2 mét được tạc bằng đá hoa cương từ núi Non Nước ở Quảng Nam, Việt Nam. Một số Đại Đức đến tham dự Lễ Vu Lan, khi ra ngắm pho tượng đã thốt lên “Chưa thấy ở chùa nào có pho tượng đẹp như ở đây.”
Sư Cô cho biết, pho tượng do chính cô Design và được một gia đình Phật tử tại Việt Nam cúng dường, tiền vận chuyển từ Việt Nam qua Mỹ được một gia đình khác tại Mỹ cúng dường. Sư Cô nói, còn thiếu bộ đèn nữa mới đủ và đang cố gắng, vì bộ đèn cũng làm bằng đá Non Nước nên tốn kém nhiều.
Một điểm đặc biệt khác là chùa có một vườn hoa lan. Đa số là Phong Lan các loại, hầu hết đang trổ hoa, vườn Lan do Sư Cô trồng và chăm sóc, vừa có hoa cúng Phật, vừa bán rè cho những ai thích hoa. Trên một bức vách của phòng khách có bài báo Viễn Đông tường thuật buổi “Chùa Phổ Linh Mừng Lễ Tạ Ơn ngày 23 tháng 11, 2014” được sư cô đóng khung treo cho mọi người đọc. Một Phật tử nói với chúng tôi: “Chính nhờ bài báo này mà chị em chúng tôi biết tìm đến chùa và gia nhập đạo tràng Phổ Linh, cám ơn báo Viễn Đông.”
Để giúp các Phật tử hiểu thêm về ý nghĩa lễ Vu Lan và để gia tăng ân đức trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, Sư Cô trụ trì đã mời ni sư Thích Nữ Giới Định, trú xứ tại chùa Bát Nhã, Santa Ana đến nói về đề tài “Tình cha mẹ qua thi ca Việt Nam.” Ni Sư Giới Định thuộc lòng rất nhiều bài thơ, ca dao, tục ngữ nói về công ơn cha mẹ và đã trích dẫn những vần thơ đó để các Phật tử dễ thấm nhuần và vui vẻ theo dõi bài thuyết pháp của Ni Sư.
Sau phần thuyết pháp, Sư Cô trụ trì thay mặt đạo tràng Phổ Linh cảm tạ Ni Sư Giới Định và mời đạo tràng đứng lên cung thỉnh chư tôn đức vào chánh điện. Sư Cô trân trọng giới thiệu Hòa Thượng ân sư Thích Nguyên Trí, Viện chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ là vị chứng minh buổi lễ hôm Chủ Nhật ngày 30 tháng Tám, 2015.


Một Phật tử cài hoa vàng trên ngực áo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ngày 30 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Ngoài ra có Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Viện chủ chùa Hội Phước tại New Mexico, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN Hoa Kỳ, cùng khá đông chư Tăng, Ni đến từ nhiều chùa, tự viện tại Orange County, Long Beach, Ontario và North Hill. Ngoài số đông Phật tử thuộc đạo tràng Phổ Linh, còn có phóng viên hai nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, đài FreeVN. Net/TV, đài SET, SBTN/TV tham dự.
Buổi lễ được khai mạc với nghi thức Niệm Phật cầu gia hộ, sau đó, mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ Quốc Gia VN, cờ Hoa Kỳ, cờ Phật giáo và phút nhập từ bi quán. Trước khi giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni; Sư Cô Viện Chủ đã có lời tuyên bố lý do, nghe như một vần thơ, “Mỗi người mỗi cảnh mỗi quê/ Đã vào cửa Phật như con một nhà/ Ra đi rồi lại trở về/ Phút giây sum họp thắm tình yêu thương. Thật vậy, chiều Chủ Nhật hôm nay, khi những tia nắng vàng còn đang nhảy nhót trên cây mang theo thời tiết oi ả của những ngày cuối Hạ để bắt đầu sang Thu thì chùa Phổ Linh nhỏ bé của chúng con ẩn mình trên một góc đường của thành phố Garden Grove lại được hân hoan tiếp đón những bước chân đến đi vô ngại của chư tôn thiền đức trong ngày Vu Lan. Vu Lan đến, bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương. Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường. Cho nhân loại niềm vui trong ánh đạo.”
Sau phần giới thiệu chư tôn đức và quan khách, Sư Cô Thích Nữ Thiện Tuệ đọc diễn văn khai mạc. Sau khi đảnh lễ chư tôn đức Tăng, Ni, Sư Cô đọc mấy vần thơ mở đầu, “Gương hiếu hạnh muôn đời còn đó/ Nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây/ Nghĩ đến cha như tình thương sóng dậy/ Nghĩ đến mẹ ôi giọt lệ trào dâng.”
Sư cô nói tiếp, “Chúng ta đang hướng về mùa Vu Lan báo hiếu như hướng về đỉnh cao của sự sống. Chính vì Vu Lan Báo Hiếu là đỉnh cao của sự sống nên khi xưa Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lên cung trời thuyết pháp cho hoàng hậu Ma-gia suốt ba tháng hạ, đến khi phụ hoàng băng hà, Đức Phật nghiêng vai gánh linh cữu vua cha cũng vì muốn đền đáp hiếu ân; rồi đến tôn giả Mục Kiền Liên, sau khi tu thành chánh quả, ngài tay nâng bát cơm đi khắp nơi trong địa ngục cứu mẹ già thoát cơn đói khát. Đó cũng bời vì ân đức của cha mẹ quá cao dầy. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng như bao nhiêu ngày khác, xin tạ ơn cha mẹ đã cho con hơi thở từ mạch máu trái tim để yêu thương nguồn cội. Xin tạ ơn cha mẹ đã dắt dìu con đi qua ngưỡng cửa cuộc đời đầy đủ niềm tin và hương thơm trái ngọt.”
Kế đến, một số em thiếu nhi trong đạo tràng Phổ Linh lên đứng trang nghiêm trước bàn thờ đọc những lời thơ hoài niệm. Sau đó, các em đến cài trên ngực áo chư tôn thiền đức, mỗi vị một bông hoa vàng; các Phật tử được các em cài hoa hồng trắng hay đỏ tùy theo ai còn cha mẹ hay cha mẹ đã khuất bóng.
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ban một đạo từ, nhắc nhở các Phật tử về bổn phận phải hiếu kính với các đấng sinh thành, Hòa Thượng nhắc nhở phụ huynh nên giải thích cho con em biết ý nghĩa lễ Vu Lan. Hòa Thượng cũng tán thán công đức của Sư Cô Thiện Tuệ, trong một thời gian ngắn đã thiết lập được đạo tràng Phổ Linh, một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh và hôm nay tổ chức đại lễ Vu Lan thành công tốt đẹp.
Sau đạo từ, Hòa Thượng cùng chư tôn đức Tăng, Ni cử hành lễ Vu Lan, tất cả đạo tràng cùng đứng lên cung kính chắp tay hòa âm trang kinh Vu Lan.
Trước khi bế mạc, Sư Cô trụ trì ngỏ lời cảm tạ và mời chư tôn đức vào trai đường thọ trai cũng như quý Phật tử thưởng thức những món ăn chay rất ngon do đạo tràng Phổ Linh khoản đãi.
Đại lễ Vu Lan do chùa Phổ Linh tổ chức hoàn mãn vào gần 7 giờ tối cùng ngày. Điện thoại liên lạc với Sư Cô trụ trì (714) 204-8933.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT