Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Linh kỷ niệm một năm thành lập

Saturday, 03/10/2015 - 10:49:17


Sư Cô nói, sư cô rất tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ nên tất cả thủ tục, giấy tờ gì cần phải có, Ni sư đều làm đơn xin hẳn hoi. Nhân đây, Ni Sư cũng muốn cám ơn tất cả các gia đình hàng xóm, người Mỹ, người Mễ, người Việt Nam, mặc dù nhiều gia đình không phải đạo Phật nhưng người ta cũng rất ủng hộ để cho ngôi chùa Phổ Linh được sinh hoạt dễ dàng.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Chùa Phổ Linh được Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ tạo dựng làm nơi tu hành và quảng bá Phật pháp, tọa lạc tại số 11612 Dale Street, Garden Grove, CA 92841. Chiều thứ Sáu, ngày 2 tháng 10, 2015, Ni Sư đã tổ chức kỷ niệm một năm ngày tạo lập ngôi chùa trong sự thân mật như một đại gia đình.
“Vạn Sự Khởi Đầu Nan,” chùa Phổ Linh cũng rất gian nan buổi đầu, từ việc mua căn nhà đến việc tu bổ, sửa sang sao cho ngôi nhà ở bình thường trở thành một ngôi chùa quả là nhiêu khê, vì lúc đầu Phật tử chưa có nhiều, chỉ một số rất ít quen biết Ni Sư đến giúp, nhưng với bàn tay khéo léo, khối óc thông minh và tấm lòng thành, muốn có nơi tu tập cho chính mình và có nơi truyền bá Phật pháp cho chúng sanh mà Ni Sư Thiền Tuệ, một vị sư nữ trẻ, trình độ học vấn khá cao; dáng mảnh khảnh như một cô sinh viên nhưng đã làm được việc đại sự khiến nhiều Phật tử thán phục: Cải biến toàn bộ ngội nhà, trước tiên với khoảng đất ở mặt tiền trở thành như một công viên thu hẹp.

Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ (thứ 3 từ trái) và một số Phật tử trước chiếc bánh sinh nhật 1 năm chùa Phổ Linh. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong chánh điện, bàn thờ trang nghiêm với tượng Đức Phật ngồi trên tòa sen uy nghi . Đặc biệt, phía sau tu viện có một pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm rất đẹp do chính tay Ni Sư vẽ kiểu và đặt làm tại Việt Nam bằng đá hoa cương ở núi Non Nước, Quảng Nam. Hiện còn chiếc bàn và cặp đèn cũng bằng đá hoa cương đi kèm với bức tượng cho đồng bộ. Hai vật này đang trên đường sang Hoa Kỳ. Ngoài pho tượng còn một vườn hoa Lan do chính Ni Sư ươm trồng và chăm sóc, lúc nào cũng khoe sắc, khoe hương.
Trong buổi lễ kỷ niệm tổ chức tại patio phía sau tu viện, Ni Sư cho biết chỉ làm đơn giản có tính cách thân mật như trong gia đình, do đó về phía tôn giáo, Ni Sư có mời 5 Sư Cô : Thích Nữ Liên Liên (chùa Giác Lý), Thích Nữ Nguyên Diệu (Tu Viện Đại Bi), Thích Nữ Trí Định, Thích Nữ Thiền Đạo (chùa Phổ Linh) và Thích Nữ Tịnh Tâm; các Sư Cô trên, người là bạn học cũ thời sinh viên, người là bạn đồng tu, có người đã từng cùng Ni Sư đi lượm những cái lon bán kiếm tiền khi lúc đầu mới đặt chân đến Mỹ, nên vui buồn gì đều chia sẻ cho nhau.

Sau khi giới thiệu năm Sư Cô, một vị khách duy nhất mà Ni Sư mời tới là Thị Trưởng Tạ Đức Trí. Trong lời giới thiệu, Ni Sư Viện Chủ nói, “Thị Trưởng Tạ Đức Trí tuy không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng đã nhiều lần ông cùng đi phóng sanh với Ni Sư ; ông là người biết hòa đồng với mọi người và trong lòng sư cô, lúc nào Tạ Đức Trí cũng là người em dễ mến.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên trao tặng Tu Viện Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Thành Phố Westminster, ghi nhận sự đóng góp của Tu Viện trong lãnh vực tôn giáo, giúp cộng đồng thăng tiến đạo đức, từ đó giảm thiểu các tệ đoan xã hội. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng có mấy lời ngắn gọn, ca ngợi công sức, sự nhẫn nại của Ni Sư Thiền Tuệ, và ông kêu gọi các Phật tử hãy hoan hỷ tiếp tay với Ni Sư duy trì ngôi chùa Phổ Linh ngày một khang trang, đẹp đẽ hơn.

Đáp lại tấm lòng của Thị Trưởng, thay mặt đạo tràng Phổ Linh, Ni Sư Viện Chủ trao tặng Thị Trưởng Trí Tạ một lẵng hoa tươi rất đẹp trong tiếng vỗ tay vang dội của các Phật tử hiện diện.

Sư Cô Liên Liên cũng có mấy lời chia sẻ niềm vui với Ni Sư Viện Chủ và xin qúy Phật tử rộng tay giúp đỡ Ni Sư Thiền Tuệ duy trì mãi mãi ngôi chùa Phổ Linh, các Phật tử trả lời Sư Cô bằng một tràng pháo tay rất lâu..

Sau đó, Ni Sư mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các Phật tử dùng tiệc mừng với các Sư Cô. Tiệc mừng có các món chay rất ngon, trong đó có món “Vịt Tiềm,” ai ăn cũng khen. Tất cả đều do các Phật tử tự tay làm để cúng dường.

Trước buổi lễ, Ni Sư Thiền Tuệ đã trả lời phỏng vấn của Viễn Đông. Ni Sư cho biết: “Hôm nay kỷ niệm một năm thành lập đạo tràng chùa Phổ Linh, thật sự đây cũng là một thiện duyên. Khi xưa, sư cô được Hòa Thượng Thích Nguyên Trí bảo lãnh qua, lúc đầu cô ở chung với các sư cô, sau sư cô cũng ra tự lập, nhưng không phải ngẫu nhiên mà có được cái chùa, mà do các Phật tử quen biết sư cô, khi nghe sư cô lập đạo tràng thì các Phật tử ra tay ủng hộ. Đó là mối chân tình mà các Phật tử đối với sư cô vừa chân ướt chân ráo đến xứ sở Hoa Kỳ. Sư Cô không bao giờ quên những ân đức ấy. Do đó, hôm nay mục đích sư cô tổ chức kỷ niệm là để nói lên lời tri ân.”

Sư cô có làm hai câu thơ:
“Cảm ơn tình nghĩa đạo đời
Phổ linh ứng hiện chung lời chu niên.”

Sau đó, trả lời câu hỏi khác của Viễn Đông, Ni Sư nói, “Người Việt Nam mình có câu Đi tu là làm dâu trăm họ. Sư Cô ra cái chùa rồi Sư Cô mới thấy đúng là làm dâu trăm họ; có đôi lúc cũng rất là mệt mỏi, chán chường; nhưng Sư Cô nghĩ, nếu mình đã dấn thân trên con đường Phật pháp, mình phải biết hy sinh, mình phải đặt chữ Nhẫn lên trên hết, và trong chữ nhẫn đó, mình phải có tình thương, có sự thông cảm, hiểu nhau thì rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nếu không có những bàn tay, khối óc của Phật tử thì chắc chắn ngôi chùa Phổ Linh sẽ không bao giờ thành tựu được.”

Sau một năm, hiện nay mỗi sáng Chủ Nhật từ 11 đến 12 giờ 30 Sư Cô và các Phật tử đến tụng kinh Pháp Hoa, trì tụng Chú Đại Bi và có mở lớp tiếng Việt, đến nay có gần 20 em đến học. Hiện có nhiều Phật tử vãng lai tới thăm chùa. Buổi tối cũng có tụng kinh Pháp Hoa. Ni Sư cho biết, hiện chùa đã xin được giấy phép “Bất Vụ Lợi” của tiểu Bang, còn giấy phép của Liên Bang chùa đang xin.

Sư Cô nói, sư cô rất tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ nên tất cả thủ tục, giấy tờ gì cần phải có, Ni sư đều làm đơn xin hẳn hoi. Nhân đây, Ni Sư cũng muốn cám ơn tất cả các gia đình hàng xóm, người Mỹ, người Mễ, người Việt Nam, mặc dù nhiều gia đình không phải đạo Phật nhưng người ta cũng rất ủng hộ để cho ngôi chùa Phổ Linh được sinh hoạt dễ dàng.

Cuối cùng, hỏi về dự tính tương lai ra sao? Ni Sư cho biết, “Nếu nói là không có dự tính gì cũng không đúng, nhưng Sư cô nghĩ, nếu mình cứ đem hết cái tâm của mình phụng sự đạo pháp thì mình sẽ đón nhận được kết quả tốt đẹp, chỉ như vậy thôi.”

Sau khi dùng tiệc chay, các Sư Cô cùng cắt chiếc bánh mừng Đệ Nhất Chu Niên thành lập chùa. Trên chiếc bánh, có ghi hai câu thơ do Ni Sư sáng tác, thể hiện tấm lòng tri ân của Ni Sư. Mọi người chia nhau thưởng thức những miếng bánh ngon ngọt cùng với những lời tri ân chí tình ghi tên tấm bánh.
Muốn liên lạc với Ni Sư Viện Chủ xin gọi ĐT: 714-204-8933.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT