Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Linh mừng lễ Tạ Ơn

Wednesday, 26/11/2014 - 07:19:53

Thượng Tọa Thích Minh Dung, chứng minh buổi Tiệc Tạ Ơn, lên ban một đạo từ ngắn, tán thán công đức vô lượng của Sư cô trụ trì chùa Phổ Linh. Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Phát Bùi cũng lên bày tỏ sự vui mừng trong ngày Thanksgiving với Sư cô và đạo tràng Hạnh Duyên.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Cảm ơn trời đất bao dung / Tháng năm hạnh ngộ muôn trùng nhân duyên.” Hai câu thơ trên do sư cô Thích Nữ Thiền Tuệ, trụ trì chùa Phổ Linh sáng tác được treo trang trọng trên sân khấu trong đêm tiệc mừng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tổ chức tại nhà hàng Seafood World tối Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014, đã nói lên phần nào ý nghĩa và mục đích của buổi tiệc do chùa Phổ Linh (Đạo Tràng Hạnh Duyên) tổ chức.
Chư tôn đức tham dự có Thượng Tọa Thích Minh Dung, Viện Chủ chùa Quang Thiện (Ontario) chứng minh và quý Thượng Tọa Thích Thánh Minh (Viện Chủ chùa Hội Phước New Mexico), Thích Đồng Không (đến từ VN), Giáo sư TS Huỳnh Tấn Lê và phu nhân, rất đông Ni Sư, Ni Cô đến từ nhiều tự viện khác nhau tại Orange County. Về quan khách có Thị Trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí và tân Nghị viên Garden Grove, ông Bùi Thế Phát, và phu nhân, một số vị đại diện các cơ sở thương mại đã bảo trợ các phần quà để xổ số, các cơ quan truyền thông và hàng trăm Phật tử hiện diện.


                     Sư cô Thiền Tuệ tặng hoa cho một Phật tử ân nhân. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Chương trình mừng lễ Tạ Ơn do Sư Cô Thích Nữ Thông Thành điều hợp. Sư cô là một vị ni trẻ, rất hoạt bát, và đặc biệt, sư cô rất tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Trong các buổi sinh hoạt nào mời sư cô làm MC, sư cô đều nhắc ban tiếp tân “Khi bắt đầu chào quốc kỳ, nếu có vị khách nào đến hãy yêu cầu họ đứng tại chỗ, chờ chào cờ xong mới hướng dẫn vô bàn tiệc để lễ chào cờ được trang nghiêm.” Hành động của sư cô được nhiều người cảm phục vì ít khi thấy trong các buổi sinh hoạt nào nhắc nhở như sư cô Thông Thành đã nhắc nhở. Ngoài việc tôn trọng lá quốc kỳ VNCH, trong giây phút mặc niệm, mấy lần sư cô đều nhắc đến công ơn các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Sư cô Thông Thành giới thiệu quan khách và mời sư cô Thiền Tuệ, Viện chủ chùa Phổ Linh, trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc. Sư Cô Thiền Tuệ cũng là một ni sư trẻ, được rất nhiều Phật tử quý mến, kính trọng nên trong bữa tiệc Tạ Ơn tối nay có đến hơn 500 quan khách và đồng hương Phật tử tham dự.
Bài diễn văn của sư cô như một áng thơ với những lời lẽ thật ngọt ngào, thắm đậm tình người, tình dân tộc và đạo pháp. Trong lời mở đầu, sư cô nói: “Lễ Tạ Ơn một lần nữa lại trở về. Trước hết chúng con vô cùng hân hoan chào đón những bước chân thênh thang đi đến vô ngại của quý ngài tại buổi tiệc thanh trai này. Thay mặt chùa Phổ Linh và Đạo Tràng Hạnh Duyên, chúng con xin thành tâm đảnh lễ, ngưỡng nguyện quý ngài trí thể châu viên để thành tựu mọi thắng duyên trên bước đường phụng sự Đạo Pháp nơi phương trời viễn xứ!”

 

Sư cô Thiền Tuệ trao tặng Thượng Tọa Thích Minh Dung $1,000, bên trái là sư cô Thông Thành điều hợp buổi tiệc Tạ Ơn. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Để bày tỏ lòng cám ơn chư tôn đức, quan khách và quý Phật Tử xa gần, Sư cô Thiền Tuệ nói tiếp: “Đêm Cali se lạnh nhưng sự hiện diện của chư tôn đức và quý đồng hương Phật tử đã đến với chúng con trong buổi lễ Tạ Ơn như sưởi ấm những người con đang ngược xuôi theo dòng đời vô tận mà tâm tư mãi đong đầy nỗi nhớ về cố hương: Chiều nay buồn đứng nhìn - Về nơi tận cuối trời - Chạnh lòng nhớ quê xưa - Buồn vui sao tiếc nhớ - Một thời tôi dấu yêu.”
Với lòng khiêm tốn của một người tu hành, sư cô nói: “Với thâm ân ấy, chúng con dù có bày tỏ hết lời, nghìn đời ca tụng vẫn không cùng tận. Vì chúng con chỉ có nhận, nhận rất nhiều nhưng chưa một lần đền đáp. Thế nên, dẫu đi đâu, đến phương trời nào, chúng con vẫn không thể nào quên một chốn quay về nương tựa an lành đó. Trong giây phút khắc khoải này, chúng con chỉ biết chắp tay ngưỡng vọng bằng lời thơ: Cảm ơn trời đất bao dung, Tháng năm hạnh ngộ muôn trùng nhân duyên.”
Sau đó, Ni sư Thiền Tuệ hướng về quê hương Việt Nam, bên kia bờ đại dương, nơi mà nạn nghèo khổ lầm than vẫn cứ đong đầy nước mắt, sư cô khấn nguyện cho vô số chúng sanh đã hy sinh mạng sống ngắn ngủi của mình hiến dâng cho nước Hoa Kỳ một ngày lễ Thanksgiving, và sư cô nói, “Đó chính là lý do mà chúng con tổ chức buổi tiệc chay tối hôm nay. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức và quý liệt vị hoan hỷ để tình người luôn mở rộng, kề vai sát cánh kết thành những tràng hoa tươi đẹp tô điểm cho đời thêm lung linh màu sắc, và cuộc sống tâm linh ngày càng Chân, Thiện, Mỹ. Buổi tiệc chay tối hôm nay nếu có được chút thành quả tốt đẹp thì ban tổ chức chúng con xin gói trọn ân tình hướng về những mảnh đời còn đang bất hạnh nơi quê hương Việt Nam, và công tác Phật sự trong những ngày tháng sắp tới.”
Cũng trong bài diễn văn này, ngoài lời tri ân chư tôn thiền đức, sư cô cũng không quên cám ơn quan khách, thân hào nhân sĩ, ông bà Bửu Lộc chủ nhân nhà hàng Seafood World, và các cơ quan truyền thông cũng như đông đảo đồng hương Phật tử. Sư Cô đã trao tặng một số Phật tử ân nhân cũng như các phóng viên có mặt, mỗi người một chậu hoa lan đầy màu sắc. Nhân dịp này, Sư cô cũng trao gửi Thượng Tọa Thích Minh Dung một ngàn Mỹ kim để góp phần tổ chức khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ tư.
Thượng Tọa Thích Minh Dung, chứng minh buổi Tiệc Tạ Ơn, lên ban một đạo từ ngắn, tán thán công đức vô lượng của Sư cô trụ trì chùa Phổ Linh. Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Phát Bùi cũng lên bày tỏ sự vui mừng trong ngày Thanksgiving với Sư cô và đạo tràng Hạnh Duyên.
Sau cùng là Tiệc Chay và văn nghệ do hai ban nhạc Hoàng Thanh (tân nhạc) và ban nhạc của Nghệ sĩ Huỳnh Châu (cổ nhạc).
Tiết mục mở đầu do Nhóm ca Hương Từ với nhạc phẩm “Mẹ Hiền Quan Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay” được mọi người vỗ tay tán thưởng rất lâu. Tiệc Tạ Ơn do chùa Phổ Linh tổ chức hoàn mãn vào gần 10 giờ tối cùng ngày.
Chùa Phổ Linh ở địa chỉ 11612 Dale Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 204-8933

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT