Người Việt Khắp Nơi

Chùa Trúc Lâm tổ chức lễ cầu siêu trong vụ 9 người Việt bị bắn tại Canada

Tuesday, 06/01/2015 - 08:37:26

Trong tám nạn nhân có cô Trương Thị Thanh Hà, 33 tuổi, và bé gái Valentina Nguyễn, 3 tuổi. Hai người này là vợ con của anh Tâm. Trong lúc cúi đầu với hai tay chắp trước ngực, anh Tâm đã thầm lặng cầu nguyện cho vợ và cho con với nước mắt lăn xuống má.

Anh Nguyễn Tâm trong buổi lễ cầu siêu các nạn nhân tại chùa Trúc Lâm ở Edmonton sáng Chủ Nhật, 4 tháng Một, 2015. (Leah Holoiday/Metro)

 

EDMONTON – Một buổi lễ cầu siêu đầy xúc động đã diễn ra vào sáng ngày Chủ Nhật vừa qua. Trong lúc quì gối trước bàn thờ dành cho tám nạn nhân bị bắn chết gần một tuần trước đó, anh Nguyễn Tâm đã không thể kìm hãm được hai dòng nước mắt chảy lăn dài xuống má. Trong tám nạn nhân có vợ và con gái của anh.
Theo ghi nhận của giới truyền thông tại thành phố Edmonton, miền tây Canada, khoảng 150 người mà hầu hết là người Việt Nam đã tề tựu tại Thiền Viện Trúc Lâm của Đại Đức Pháp Hòa, một giảng sư trẻ tuổi nói rành hai ngôn ngữ Anh-Việt, để tụng kinh cầu siêu cho tám nạn nhân bị mất mạng trong một vụ thảm sát được xem là tệ hại nhất trong lịch sử của thành phố Edmonton.
Tám người này bị bắn chết bởi ông Lâm Phú, 53 tuổi. Ông đã tự sát sau khi nổ súng tại hai ngôi nhà nằm ở phía bắc và phía nam của thành phố.
Trong tám nạn nhân có cô Trương Thị Thanh Hà, 33 tuổi, và bé gái Valentina Nguyễn, 3 tuổi. Hai người này là vợ con của anh Tâm. Trong lúc cúi đầu với hai tay chắp trước ngực, anh Tâm đã thầm lặng cầu nguyện cho vợ và cho con với nước mắt lăn xuống má.
Ngoài cô Hà và bé Valentina, sáu nạn nhân còn lại là cô Trương Thủy Tiên, 35 tuổi, vợ thứ hai của ông Phú; Elvis Lâm, 8 tuổi, con của cô Thủy Tiên, ông Trương Văn Đăng, 55 tuổi, cha của Thủy Tiên và Hà; bà Lê Thị Đậu, 55 tuổi, mẹ của Thủy Tiên và Hà; ông Nguyễn Việt, 41 tuổi, bạn của Thủy Tiên; và cô Cyndi Dương, 37 tuổi.
Ngoại trừ Cyndi Dương bị bắn ở một ngôi nhà khác và không có liên hệ với hung thủ, bảy nạn nhân còn lại bị bắn ở ngôi nhà mà ông Phú từng sống với cô Tiên và cha mẹ của cô. Cảnh sát cho biết những án mạng xảy ra vào ngày 29 tháng 12. Qua ngày hôm sau, ông Phú tự sát tại một quán ăn ở ngoại ô Edmonton.
Trong lúc bắn các nạn nhân khác trong nhà của gia đình, ông đã không giết hai em bé gồm một bé gái 1 tuổi, con của ông với cô Thủy Tiên, và một bé trai mới 8 tháng tuổi, con của cô Hà, tức là con trai của anh Tâm. Ông Phú đã mang hai em bé này đến gởi ở nhà một thân nhân.
Trong buổi lễ tại chùa Trúc Lâm, thầy Pháp Hòa nói với báo chí địa phương, “Cộng đồng người Việt chúng tôi rất sửng sốt khi hay tin này. Chúng tôi không thể ngờ một chuyện kinh hoàng như thế lại có thể xảy ra, và đây cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta hãy nghĩ đến cách đối xử với nhau và hãy thương yêu nhau.”
Trong chánh điện quyện trong hương nhang, các cư sĩ và Phật tử đã quay quần chung quanh anh Nguyễn Tâm, giúp anh trong lúc thực hiện nghi thức cầu siêu cho các nạn nhân. Bàn thờ đã có các món cơm, bún chay, bông hoa và nước trà dành cho các hương linh.
Nói với nhật báo Metro, thầy Pháp Hòa giải thích, “Đây là nghi thức cúng cầu siêu của người Việt Nam chúng tôi. Những món ăn được cúng để bày tỏ sự thương yêu và chăm sóc cho người đã mất như khi họ còn sống.”
Thầy Pháp Hòa cho biết số người đến chùa Trúc Lâm đã đông gần gấp đôi so với những ngày lễ hàng tuần.
Vào đầu tuần, ngay sau khi xảy ra án mạng kinh hoàng, anh Nguyễn Tâm đã đến chùa Trúc Lâm nơi mà anh từng sinh hoạt khi còn nhỏ. Thầy Pháp Hòa nói với báo Globe and Mail rằng anh Tâm đã đến chùa sau khi biết tin vợ con bị sát hại. Thầy kể, “Anh ấy đến nhờ chúng tôi giúp đỡ vì anh chưa bao giờ có kinh nghiệm về những nghi thức an táng. Lúc đó anh Tâm cũng rất xúc động, không thể nói được nhiều.
Trong buổi lễ cầu siêu sáng Chủ Nhật, anh Tâm đã lắng xuống nhiều so với mấy hôm trước. Thế nhưng sự đau khổ vẫn thể hiện qua nét mặt u buồn và những giọt lệ khi anh thầm cầu nguyện cho vợ con được siêu thoát.
Một vị thầy thuộc bậc trưởng thượng cũng đã có mặt trong buổi lễ cầu siêu tại chùa Trúc Lâm. Đó là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, viện chủ Viện Phật Học Edmonton. Trong buổi lễ, Hòa Thượng nói với các Phật tử dự lễ, “Những người bị giết cũng có thể là chồng, là con gái, là vợ hoặc là con trai của chúng ta. Chúng ta không nên đem lòng tức giận, mà hãy chuyển hóa nó thành tình thương.”
Hòa Thượng đã nhắc các Phật tử hãy “thành tâm cầu nguyện cho những người đã mất được siêu sinh ở một cõi tốt lành hơn.”
Ông Nguyễn Minh, một Phật tử của chùa Trúc Lâm, nói với báo Metro, “Chúng tôi rất bàng hoàng khi hay tin này.” Ông nói rằng tin 9 người thiệt mạng đã gây chấn động trong cộng đồng người Việt cũng như người Canada tại thành phố này.
Cô Trương Cát Tường cho biết cô đến chùa mỗi tuần và nói rằng buổi lễ cầu siêu hôm Chủ Nhật là nhằm bày tỏ sự hỗ trợ tinh thần cho gia đình của các nạn nhân.
Lễ an táng cho các nạn nhân sẽ được tổ chức trong ngày thứ Ba, 6 tháng Một, tại nhà quàn Howard McBride Chapel, địa chỉ 10179-108 Street, Edmonton.
Chùa Trúc Lâm hiện đang đứng ra để nhận mọi sự quyên góp để trang trải các chi phí an táng các nạn nhân. Địa chỉ của chùa là Truc Lam Monastery, 11328 97 Street Northwest, Edmonton, AB T5G 1X4, Canada. Số điện thoại (780) 471-1093.
Cảnh sát tin rằng sáu thân nhân và một người bạn của gia đình của ông Phú đã bị ông sát hại trong ngày Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014. Họ chưa cho biết bảy người này bị bắn chết trong cùng một lần hay trong vài lần khác nhau trong cùng ngày.
Nạn nhân thứ tám, cô Cyndi Dương, bị bắn vào chiều tối thứ Hai, 29 tháng 12. Sau đó ông Lâm Phú đã tự sát trong nhà hàng VN Express tại Fort Saskatchewan ở phía bắc thành phố Edmonton vào sáng thứ Ba, 30 tháng 12.
Cảnh sát cho biết ông Phú đã đến Canada vào năm 1979. Ông về Việt Nam, gặp Trương Thủy Tiên trong quán café và rồi cưới cô tại Việt Nam vào năm 2000, sau khi quen Thủy Tiên được sáu tháng. Ông đã mang vợ mới đến Canada vào năm 2003. Sau đó gia đình của cô được bảo trợ qua Canada vào năm 2009.
Hồ sơ tại tòa án cho thấy hôn nhân của ông Phú và cô Tiên đã trải qua sóng gió trong mấy năm gần đây. Vài năm trước, ông Phú nghi ngờ Thủy Tiên đã dính líu đến một người đàn ông khác. Ông yêu cầu thử nghiệm DNA bé trai Elvis và rồi được biết bé này không phải là con của ông. Đây là lý do mà cảnh sát tin rằng ông Phú đã bắn chết hai mẹ con Thủy Tiên và Elvis Lâm, nhưng lại tha mạng cho bé gái 1 tuổi là con ruột của ông.
Vào tháng 11, 2012, Thủy Tiên đã xin tòa ban lệnh khẩn cấp nhằm cấm ông Phú không được đến gần vì ông đã đánh đập, bóp cổ cô trong nhà. Trước tòa, cô cho biết ông Phú muốn kiểm soát hết mọi thứ trong đời cô, từ việc chọn y phục cho đến gặp người ngoài. Bên cạnh việc đánh vợ, ông cũng dọa giết hết gia đình của cô.
Hơn hai năm sau, lời đe dọa này đã trở thành sự thật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT