Thể Thao

Chuyện anh cầu thủ xứ Wales với kiểu nói năng của ông Trump

Sunday, 16/10/2016 - 07:47:03

Anh cầu thủ xứ Wales và ông Trump có liên quan với nhau về khía cạnh một kiểu ăn nói là vậy! Evans không bị tai hoạ gì về câu nói của anh ta...


Ngày 14 tháng 10, trước tòa án tại Cardiff, Wales, luật sư của Ched Evans, cẩu thủ xứ Wales, thứ hai từ bên trái, đọc phán quyết của tòa phá án, ngưng thi hành án 5 năm tù của Evans vì tôi cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi vào năm 2011. Evans nay được xử trắng án sau khi đã thụ án một nửa thời gian.

Chuyện anh cầu thủ xứ Wales với kiểu nói năng của ông Trump

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật 16/10 không có trận nào bên Âu châu thuộc hàng "thứ dữ" đấu với nhau. Bao nhiêu đội "thứ dữ" của cả năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu bên đó thì đều kéo nhau ra sân hôm thứ Bảy, kể cả đội hàng đầu bên Ý, đương kim vô địch Serie A là Juventus. Juventus đấu hôm thứ Bảy và đã thắng Udinese 2-1.

Duy chỉ có tí khác biệt với bóng đá của Serie A là nó thường đợi cho bốn nhóm Premier League, Ligue 1, Bundesliga và La Liga đấu với nhau cho đã vào ngày thứ Bảy hoặc ngày Chủ Nhật cho đủ bộ 20 đội của mỗi nhóm, nhưng riêng nó thì thứ Bảy nào cũng loe hoe đôi ba trận, rồi Chủ Nhật thì mới ùn ùn kéo nhau ra sân!

Cụ thể như Chủ Nhật 16/10, trong khi Premier League có 2 trận của 4 anh "cò con", Ligue 1 có 3 trận của đám "nhơ nhỡ", Bundesliaga có 2 trận của 4 đội thuộc loại "khá mạnh", La Liga có 4 trận của đám thuộc hàng "không nổi đình đám cho lắm", thì Serie A có đến 6 trận với quân của 2 đội thiên hạ dễ biết tên là AC Milan và Inter Milan. AC Milan, hạng 3 của Serie A, đấu với Chievo hạng 6 thì thắng 3-1; còn Inter Milan, hạng 11 - chả biết sao mùa này nó tuột dốc dữ vậy- đã thua Cagilari hạng 7 với tỷ số 1-2, và lại càng "có trớn" để tụt nữa!

Nhưng ai nấy bên Âu châu, đặc biệt là bên Anh, đều thấp thỏm trông đợi trận giữa Manchester United với Liverpool, hai đội có tiếng từ lâu đời, tại sân Anfield của Liverpool vào ngày thứ Hai. Chắc chắn là nổi đình nổi đám và hấp dẫn cỡ "5 sao"! Tuy chưa chi mà huấn luyện viên người xứ Bồ của M.U. là ông Mourinho đã lại sắp sửa phải mang vạ vì "khẩu nghiệp" do bình luận về ông trọng tài cho trận ngày thứ Hai.

Hiệp hội bóng đá của Anh đã chọn ông Taylor làm trọng tài cho trận đấu. Ông này lại là dân sinh sống ở thành phố Manchester, nhà cửa chỉ cách sân đấu Old Trafford của đội M.U. chừng mươi cây số. Bởi thế mà có dư luận cho rằng ông Taylor dễ gì chẳng "có thiện cảm" vớ đội M.U.? Có điều là bàng dân thiên hạ, ai có muốn bàn ra tán vào gì về mặt ấy thì tha hồ, miễn là hai ông huấn luyện viên của hai đội dự tranh không được có ý kiến gì hết. Và ấy là luật lệ bóng đá bên Anh quy định rõ ràng như vậy.

Ông người Đức Jurgen Klopp của Liverpool thì tuyệt đối im hơi lặng tiếng, nhưng ông "Mou" vẫn cái chứng nan y là thường xuyên "ngứa miệng" cho nên phát biểu với báo chí :"Tôi thiển nghĩ là ông Taylor mà đi thổi còi cho trận này bên vùng Liverpool thì e có tí khó khăn cho ông ấy đấy, thế nhưng tôi chỉ có ý kiến ngắn gọn vậy thôi là bởi tôi đã học bài học của tôi từ trước đây rồi, là tránh vạ miệng"!

"Học được bài học" cả bao phen trước đây rồi thì việc gì lại cứ phải nói ra ngần ấy tiếng? Bởi vậy mà hiệp hột bóng đá sẽ "hỏi thăm sức khỏe" của ông "Mou", và xem chừng ông ta cũng lại sẽ bị phạt tiền đến nơi vì quy định ghi rõ là không được nói năng bất cứ một cái gì hết có liên quan đến trọng tài trước trận đấu! Thiệt là phiền phức với cái ông "Mou" này!

Phải vòng vo mào đầu như trên trước khi vào nội dung được ghi nơi tụa đề bài viết vì đây là tiết mục chỉ dành cho thể thao bóng đá. Tuy chắc chắn không có gì lạc đề, vì câu chuyện có lên quan đến một anh cầu thủ có tiếng ở xứ Wales bên Anh là Ched Evans, năm nay 26 tuổi, Anh này trước kia là cầu thủ trong đội tuyển "quốc gia" của xứ Wales, tức là đồng đội của nhân vật bóng đá nổi tiếng nhất xứ là Gareth Bale, hiện đấu cho Real Madrid bên tây Ban Nha.

Kỳ có giải Euro của UEFA được tổ chức bên Pháp hồi tháng Sáu tháng Bảy vừa rồi, đội xứ Wales danh nổi như cồn vì vào đến bán kết. Dịp đó mà cậu Evans chưa bị tù tội thì đã có chân trong đội nhà của mình bên cạnh Bale. Thế nhưng lúc đó thì cậu đang ngồi tù vì can tội hiếp dâm vào năm 2011 và lãnh án 5 năm tù vào năm 2012 ở bên Wales.

Evans là cầu thủ bóng đá cho nên vì giới hạn của tiết mục này cho nên người viết chẳng muốn đi sâu gì vào tình tiết của cái vụ cưỡng dâm kia; chỉ muốn nhân đấy mà đề cập đến một chi tiết về mặt cung cách của cậu cầu thủ này, về một cách nói năng mà trong thời gian gần đây lại đi đôi với cung cách ăn nói của ông ứng cử viên Trump.

Tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc là sinh hoạt riêng tư của con người ta, của cầu thủ này kia, là việc riêng của con người ta, thế nhưng những vụ có liên quan đến sinh hoạt về tình dục của các cầu thủ thì bấy nay những vụ được báo chí viết đến nhiều nhất là như trường hợp các cầu thủ Ribery, Valbuena bên Pháp đi đêm với gái làng chơi thuộc lứa tuổi vị thành niên ch8ảng hạn. Tháng vừa rồi thì một nhân vật có tiếng trong làng bóng đá Phi Châu đã than thở là "đời sống về sắc dục của các cầu thủ trong nước có ảnh hưởng thật tai hại cho nghề nghiệp của họ"!

Vắn tắt đầu đuôi sự việc. Năm 2011, một đêm nọ cầu thủ Evans cùng hai cầu thủ khác đi chơi đêm với nhau, tức là đến quán rượu. Ở đấy họ gặp một cô 19 tổi, thường ngày làm nghề bồi bàn nhưng tối đến thì cũng thích lân la mấy quàn rượu. Đêm hôm đó theo như cảnh sát về sau điều tra thì cô ta uống hai ly rượu vang, bốn cốc rượu pha Vodka với Lemonade, và một ly Sambuca là loại rượu mùi của Ý, tương tự như Anisette của Pháp. Uống xong ngần ấy rượu thì tất nhiên là cô ta say xỉn. Trong khi đó thì ba anh kia sau khi cụng ly với nhau, và với cô 19 tuổi kia khi đã quen biết qua mấy chầu rượu, thì cũng say xỉn chẳng kém.

Tảng sáng hôm sau, vẫn theo hồ sơ điều tra của cảnh sát, cô kia tỉnh giậy trong một phòng khách sạn, trần truồng không manh áo che thân. Cắt cho thật ngắn câu chuyện thì sau đủ thứ tình tiết, điều tra, chỉ có mỗi cậu Evans là bị tòa tuyên án 5 năm tù ở vì tội cưỡng dâm! Từ đầu đề đuôi vụ án, chẳng bao giờ cô gá kia nói rằng mình bị cưỡng hiếp, thế mới là tréo ngoe! Tất nhiên là cậu ta nhờ luật sư kháng án.

Vụ kháng án thứ nhất bị bác. Trong khi Evans đã thụ án gần nửa bản án của mình thì vừa rồi, trong tháng Mười, nội vụ được lại đưa ra tòa án cấp cao hơn để tái xét vì phía Evans một mực cho rằng khi cùng nhau đến phòng ngủ thì cô gái kia với ba anh nọ đều có sự đồng thuận! Trong phiên tòa, chánh án đặc biệt cho phép bên bị cáo được viện dẫn chứng cớ về quá trình sinh họat chẳng mấy tốt đẹp của cô gái kia về mặt tình dục, điều mà một số tổ chức phụ nữ cực lực phản đối vì nếu gây tiền lệ như vậy thì sau này phụ nữ bị cưỡng hiếp sẽ rất ngại phải đứng ra tố cáo những kẻ hiếp mình! Nhưng rồi sau hai ngày thảo luận với nhau thì bồi thẩm đoàn tuyên bố Evans vô tội, và cậu ta được trả tự do sau khi thụ án một nửa thời gian trong tù!

Năm 2011, liền sau khi bị bắt thì Evans khai với cảnh sát điều tra là anh ta việc gì phải đi cưỡng dâm một phụ nữ, một khi mà, nguyên văn :"Là cầu thủ bóng đá có tiếng tăm, chúng tôi có thể có trong tay bất cứ phụ nữ nào chúng tôi muốn. Cầu thủ thể thao như bọn tôi đều giàu có; phụ nữ người ta thích chúng tôi là vì thế"!

Khi mẩu trao đổi riêng, nhắc lại là riêng, giữa ông Trump với một nhân vật của một hệ thống truyền thông rằng một khi mình là một thứ ngôi sao (nguyên văn là "Star") thì muốn rờ rẫm sờ mó gì phụ nữ cũng đều được tuốt! Khi mẩu tin đó được tung ra trước dư luận thì ông Trump đã phải chống đỡ bằng đủ mọi cách từ hôm đó đến nay. Và một lô một lốc phụ nữ cũng nhân đấy mà lên tiếng tố cáo ông Trump trước đây có hành vi xâm phạm tiết hạnh gi đấy của họ! Lo "giải thích" câu nói của mình chưa xong thì lại phải đối phó với những cáo buộc mới! Thực hư đâu chưa chưa biết, chỉ biết rằng chuyện khẩu nghiệp là rành rành!

Anh cầu thủ xứ Wales và ông Trump có liên quan với nhau về khía cạnh một kiểu ăn nói là vậy! Evans không bị tai hoạ gì về câu nói của anh ta, và báo chí cũng không bới móc gì về câu nói ấy vì dừờng như anh ta cũng không nói gì sai lêch cho lắm so với thực tế đối với một thành phần nào đấy trong giới phụ nữ bê xứ anh ta.

Ông Trump thì chịu hậu quả nặng nề và nghiêm trọng hơn vì lời ông ta nói có đứng hay không đúng với thực tế ngoài đời là một chuyện, còn chuyện chính vẫn là người ta rất dễ làm lớn chuyện trong một cuộc tranh cử tổng thống chứ chẳng phải một việc tranh cử ở những cấp thấp hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT