Thể Thao

Chuyện bốn huấn luyện viên bên Anh

Friday, 06/11/2015 - 08:57:24

Nói đến gương mặt đau khổ của Wenger và gương mặt khó đăm đăm của Van Gaal, mặt bất mãn của ông Mourinho thì ta không thể nào không “thay đổi không khí” với mặt hóm hỉnh của Jurgen Klopp. Ngày đầu năm mở TV ra xem đá banh thì nên tránh gương mặt của cả ba ông kia mà nên tìm trận nào có mặt của ông Klopp.

Jose Mourinho (bên trái) và Jurgen Klopp đều chứng kiến đội của họ thua cuối tuần qua.

Chuyện bốn huấn luyện viên bên Anh

Bài THANH NGUYỄN

Vào cuối tuần qua, bên Anh có bao nhiêu trận banh thì giới bình luận về bóng đá, theo thông lệ, đều có mục “kiểm điểm tình hình trước những trận đấu,” và tất nhiên vì các huấn luyện viên đều là “đầu tàu” cho nên hễ bàn đến đội nào là người ta nhất thiết bàn đến huấn luyện viên của đội đó.

Mà Riêng ngày thứ Bảy thì có trận hết sức đặc biệt giữa đội Chelsea hiện đứng hạng 15, đấu với đội Stoke hiện đứng hạng 14. Đặc biệt vì Stoke xưa nay không thuộc năm đội hàng đầu của Premier League trong khi Chelsea là đương kim vô địch nhưng vì năm nay “làm ăn mất mùa” sao đó cho nên sau 11 trận đã thua hết 6 và lọt xuống hạng thứ 15 trong tổng số 20 đội của Premier League. Vì thế mà trận nào sắp tới cũng đều là trận thuộc loại “sinh tử” đối với Chelsea, bởi nếu thua nữa, tụt hạng nữa thì đến cuối mùa bóng sẽ bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá bên dưới Premier League.

Ngặt nghèo một nỗi là huấn kluyện viên José Mourinho của Chelsea bắt đầu thọ phạt do hiệp hội bóng đá bên Anh chế tài không cho bén mảng đến sân đấu trong một kỳ có trận đấu, bất luận là ở sân nào. Thuở nay các huấn luyện viên bị kỷ luật ngoài sân đấu, thường là vì cự cãi với các trọng tài chứ chả có gì khác, thì nặng lắm là bị đuổi lên ngồi trên khán đài, không được đứng trong khu vực gọi là “kỹ thuật,” bên lề sân đấu, để chỉ huy đội ngũ của mình.

Còn đằng này là cấm không được bén mảng đến sân đấu; thậm chí nếu như cùng theo xe “bus” với đội đến khu vực trước sân cũng không được! Mourinho đành phải theo dõi trận banh trên truyền hình ở nhà vậy!

Ta cứ hình dung trạng huống như thế này: quân đi đánh giặc ngoài trận tuyến mà tướng chỉ huy bị cấm ngặt không được có mặt ngoài trận tiền! Từ tháng10 năm 2013 đến nay thì ông Mourinho nhà ta đã bị kỷ luật tất cả là bốn lần; lần này nữa là năm, và tổng số tiền phạt cho đến nay là $212,000.

Vậy chứ tội vạ như thế nào mà đến nỗi bị kỷ luật nặng như vậy? Ô, tội lớn lắm! Trong trận giữa Chelsea với Liverpool của ông Klopp, mà Chelsea thua đậm là 1-3, thì giữa hai hiệp ông Mourinho nhà ta theo trọng tài vào tận phòng thay quần áo của ông này dưới hầm khán đài để cật vấn xem tại sao ông ta đã quyết định như thế này hay thế nọ, bất lợi cho cầu thủ đội Chelsea. Trọng tài giải thích vắn tắt xong rồi yêu cầu Mourinho “đi chỗ khác chơi”! Mourinho không chịu rời gót, chửi trọng tài bằng lối chửi tiếng Anh mà tiếng Việt ta không có cách nói tương đương.

Nguyên văn là “You are f... weak”! Có muốn dịch cho thoát chăng là:”Anh yếu xìu, chả ra thế đ... gì cả”! “Yếu xìu,””weak,” là bởi ý Mourinho muốn nói rằng một trọng tài cần cứng cáp, dứt khoát, thấy cầu thủ bên nào vi phạm thì phải quyết đoán chứ không được chùn tay.

Là bởi Mourinho cho rằng có lúc trong hiệp 1 chẳng hạn, cầu thủ của Chelsea bị đốn ngã trong cấm địa và lẽ ra được hưởng cú phạt đền nhưng trọng tài đã xua tay, cho qua! Có điều là chửi trọng tài kiểu như vậy là không xong. Qua hiệp 2, trọng tài Moss bèn cấm Mourinho không được đứng ngoài khu vực “kỹ thuật” bên bìa sân mà phải leo lên ngồi trên khán đài. Và rồi sau đó thì tổ chức F.A. mới họp bàn để ra quyết định kỷ luật Mourinho.

Trong trận thứ Bảy thì Stoke hạ Chelsea 1-0. Chủ đội banh chưa đề nghị sa thải Mourinho mặc dù đội của ông đã tuột suống hạng 16.

Ông Wenger của đội Arsenal

Thì cũng vừa lúc sau trận Arsenal của ông huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger đi đấu vòng loại giải Champions League bên Đức, bị Bayern Munich nó đá cho bò lê bò càng với tỷ số 5-1 thì hai tạp chí Sports Style và L’Équipe bên Pháp người ta xúm nhau lại tổ chức một cuộc phỏng vấn ông ta. Đội Arsenal thì bề nào trong Premier League bên Anh nó cũng không đến nỗi khốn đốn như đội Chelsea.

Arsenal hiện đang đứng hạng Nhì bên Anh, cùng số điểm với Manchester City nhưng đứng nhì vì kém tổng số bàn thắng. Bởi thế mà ông Wenger có thì giờ để mà ung dung nói năng rất triết lý khi trả lời những câu hỏi của nhà báo Pháp họ phỏng vấn.

Người ta hỏi rất nhiều điều và ông Wenger cũng trả lời rất nhiều câu, thế nhưng một câu trả lời sau đây thì có lẽ rất đáng được ông Mourhinho của đội Chelsea “thưởng lãm”: “Cá tính của tôi ấy à? Tôi vẫn tự coi mình như một người lạc quan. Con người ta có ba cách để tiếp cận với cuộc sống: Nhìn lui, nhìn tới, nhìn vào hiện tại. Cứ nấn ná với quá khứ thì dễ luyến tiếc, ân hận vì việc này việc kia; còn tương lai thì bao giờ cũng toàn là những sự bất trắc, có toan tính sắp xếp gì đấy thì rồi cũng khó biết đâu mà lường. Con người ta có cảm nhận được hạnh phúc hay không thì họa chăng chỉ là trong những phút giây của hiện tại!”

Ô! Hóa ra, để cho ông này “cởi mở tâm tình ” thì rõ ràng đằng sau gương mặt lúc nào cũng ưu tư, căng thẳng trong mỗi trận đấu đó cũng có những suy nghĩ sâu sắc lắm chứ nào có phải chỉ là những trăn trở xoay quanh chuyện bóng đá? Tưởng cũng cần ghi là hai ông Wenger và Mourinho xưa nay vẫn thường xuyên hục hặc với nhau qua lời ăn tiếng nói sau những trận đấu.

Có điều là tình cảnh của ông Mourinho hiện nay thì, theo món triết lý của ông Wenger, nhìn lui, nhìn tới, nhìn vào hiện tại, nhìn đâu cũng thấy tối tăm mặt mũi! Thiệt đáng ái ngại!

Ông Van Gaal của đội Manchester United

Huấn luyện viên người Hòa Lan của đội Manchester United là người ta khó nhầm lẫn với bất cứ một ai khác ngoài sân banh. Ông ta có vóc dáng to cao, 1.85 mét, với cái đầu to tướng và gương mặt vắng nụ cười. (Chả bù với ông Klopp của đội Liverpool). Thứ Bảy đội của ông thắng đội  West Brom 2-0. M.U. hiện đứng hạng 4 trong Premier League. Nhưng chuyện là chuyện khác chứ không phải cái vụ thứ bậc đó.

Liên tục cả mấy trận liền trong tháng vừa qua, đội ông ta không làm bàn. Đám “fans” của Manchester United đã bắt đầu ngán ngẫm với chiến thuật do ông đề ra. Ông chủ trương giữ banh, chuyển cho nhau uyển chuyển; trong khi truyền thống của Manchester United xưa rày là tấn công ào ào.

Bởi thế mà vừa qua, trong trận vòng loại Champions League giữa CSKA Moskva với M.U. tại sân của M.U. bên Anh thì đám “fans” rất bất mãn khi thấy đội nhà đá rất ư là thiếu khí thế. Có được anh tiền đạo người Pháp mua đắt giá của Monaco là Martial thì đến khi thấy Martial cùng với Rooney không làm nên cơm cháo gì, Van Gaal bèn cho Fellaini vào thay Martial. Đám “fans’ trên khán đài la ó phản đối ầm ĩ.

May sao mà sau đó Rooney đánh đầu được một bàn thắng duy nhất cho cả trận đấu thì đám “fans” kia mới ngưng la ó. Họ không la ó vì chê Fellaini mà họ la ó nhắm vào Van Gaal bởi Martial dưới mắt họ là thuộc loại tiền đạo rất năng nổ trên sân, mà Van Gaal rút cậu ta ra thì khác nào làm giảm bới “hỏa lực” của phe mình! Sau đó, khi báo chí phỏng vấn, hỏi xem ông ta có nghe đám “fans” phản đối hay không thì Van Gaal trả lời theo cái kiểu dấm dẳn, làm thiên hạ càng thêm mất cảm tình: "Nghe chứ sao lại không nghe! Tôi đâu có điếc! Có điều là có la ó gì thì cứ nhắm vào tôi mà la ó chứ đừng có la ó nhắm vào đội ngũ của tôi!” Lạ! Thì chính là họ la ó ông ta chứ nào có la ó cầu thủ nào?

Ông Klopp của đội Liverpool      

 Nói đến gương mặt đau khổ của ông Wenger và gương mặt khó đăm đăm của ông Van Gaal, ngoài gương mặt thời gian này hết sức căm phẫm và bất mãn của ông Mourinho thì ta không thể nào không “thay đổi không khí” với gương mặt cùng tính cách của huấn luyện viên Jurgen Klopp của đội Liverpool. Ngày đầu năm đầu tháng mở TV ra xem đá banh thì nên tránh gương mặt của cả ba ông kia mà nên tìm trận nào có mặt của ông Klopp. Ngoài sân trông ông ta lúc nào cũng có cái vẻ gì đấy rất hóm hỉnh. Cái miệng rộng với hàm răng đều như bắp ngô lúc nào cũng sẵn sàng cười toe!

Ông Mourino than phiền, “Ngoài sân, những lúc ông Klopp cứ thế nhảy dựng lên, vung tay vung chân hò hét thì sao người ta không nói năng gì, mà đến phiên tôi có thái độ gì đấy lại bị người ta khiển trách?” Tức khí thì ông ta nói năng như vậy, chứ còn ông Klopp nào có nhảy dựng lên mà xỉa xói gì trọng tài? Ông ta nhảy dựng lên vì hứng chí khi thấy đội mình đá pha xuất sắc!

Còn cái tính trào lộng của ông Klopp là như thế nào? Thế này, khi nói năng, “Tôi ít đọc báo lắm! Nhưng tôi biết là người ta bình luận, muốn tôi mua cầu thủ này, cầu thủ kia. Tôi thì chủ trương là có ai thì xài vậy. Chứ còn bằng không thì chả nhẽ như mình chỉ có mỗi người vợ trong tay, rồi khi thấy có gì đấy không vừa ý là mải lo đi tìm vợ khác?”

Đám báo chí nghe vậy thì cười vang! Hoăc như trong buổi diễn tập, thấy cầu thủ Ibe chuyền quả banh không chính xác, ông Klopp nhà ta bèn rút ngay cặp kính cận đeo ở mắt đưa theo kiểu trêu chọc cu cậu, hàm ý, “Không thấy đường hả? Kính đây”!

Chủ Nhật ông Klopp phải nói “cảm thấy rất đau buồn” khi Liverpool thua Crystal Palace 2-1!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT