Thể Thao

Chuyện còn thú vị hơn cuộc chạy đua giữa Real Madrid với Barcelona

Saturday, 29/04/2017 - 10:07:28

Viết dài dòng như vậy là để nhấn mạnh vào sự thể cậu hậu vệ Marcelo của Real Madrid xưa nay chạy trên sân, đố ai biết đich xác xem cậu ta là hậu vệ, trung vệ, hay tiền đạo!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy có tất cả 22 trận thuộc 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu.
Premier League bên Anh có 5 trận nhưng giữa đám “cò con” với nhau; Chủ Nhật mới có những đội sừng sỏ ăn thua với nhau, với các đội thuộc nhóm đầu bảng từ cao đến thấp như Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United và Arsenal, tuy tình hình như hiện nay vào cuối mùa thì chỉ có hai anh đầu bảng là Chelsea 78 điểm và Tottenham 74 điểm mới thực sự là đối thủ để tranh giải vô địch, còn mấy anh kia là lo tranh nhau làm sao đứng cho được tối thiểu hạng tư để được UEFA coi như thuộc hàng “vô địch” mà tham gia giải Champions League.

Ligue 1 bên Pháp có 6 trận nhưng chì một trận đáng chú ý là giữa Monaco hiện đứng đầu bảng, với Toulouse là đội hạng 12, không tranh giành gì với Monaco. Monaco thắng Toulouse 3-1, tiếp tục đứng đầu bảng trong khi Paris Saint Germain đứng nhì với 80 điểm, kém Monaco 3 điểm. Đôi bên đều chỉ còn bốn trận trước khi kết thúc mùa bóng.

Người ta vẫn có lối nói: “Thành bại hay không là do nơi tay anh.” Đối với Monaco thì người ta có thể nói: “Năm nay có đoạt chức vô địch hay không là do nơi chân mấy anh”! Monaco mà không để thua trận nào trong bốn trận còn lại, giả định là PSG cũng vậy, thì Monaco đoạt giải. PSG để thua một trận và Monaco dù có để thua một trận thì vẫn là vô địch. Còn nếu Moncao thua một mà PSG thắng trọn 4 trận còn lại thì bấy giờ mới nảy sinh vấn đề, tuy cứ theo cái đà như thời gian gần đây thì hẳn Monaco cũng biết đường để mà tự lo liệu! Sau trận hôm thứ Bảy thì Monaco còn phải lo trận bán kết Champions League với Juventus ngày thứ Tư tới đây.
Bundesliga ngày thứ Bảy có 6 trận nhưng chỉ mỗi trận đáng chú ý giữa Bayern vói Wolfsburg. Bayern thắng 6 bàn trắng và ta không còn chuyện gì để bàn thêm vì Bayern hiện có 73 điểm trong khi anh hạng nhì Leipzig chỉ có 63 điểm; không cách chi đuổi kịp!


Luis Suarez một mình ghi 2 bàn thắng trong trận Barcelona thắng Espanyol 3-0 ngày 29 tháng 4. (Getty Images)

Serie A bên Ý có mỗi một trận giữa hai anh thấp hạng, không có gì đáng nói. Chủ Nhật mới có mấy anh sừng sỏ giao đấu, nhưng sừng gì thì sừng, Juventus đang đứng đầu bảng với 84 điểm trong khi Roma đứng nhì với 75 điểm thì tương lai của Juventus cũng y hệt như Bayern Munich bên Đức. Có gì phải lo chăng đối với đội “Juve” là trận bán kết Champions League trong ngày thứ Tư 3/5 tới đây với Monaco.
Sau rốt, trong ngày thứ Bảy là bốn trận của nhóm La Liga bên Tây Ban Nha với cả ba anh đầu bảng là Barcelona, Real Madrid và Atletico ra quân.


Tiền đạo Francisco Isco trong đội ngũ của Real Madrid.


Và tình hình của nhóm này là như sau :
Atletico đứng hạng ba với 71 điểm sau khi thắng Las Palmas 5-0 thì kém Barcelona với Real Madrid đến 10 điểm vì cả hai anh kia đồng số điểm 81. Cuộc chạy đua chỉ còn là giữa Real Madrid với Barcelona, và Atletico chỉ cần cố giữ vững hạng ba hay cùng lắm là hạng tư nếu như Sevilla với 78 điểm nó mầy mò lên được với bốn trận cuối trong mùa bóng. Ai nấy trong La Liga cũng chỉ còn bốn trận. Riêng Real Madrid còn năm trận vì một trận với Celta De Vigo mấy tháng trước đây bị đình hoãn vì lý do thời tiết xấu.
Và giữa Barcelona với Real Madrid thì tình hình là như sau :


Gương mặt Ronaldo ngay sau khi hụt cú phạt đền trong trận Real Madrid – Valencia.


Barcelona chỉ còn bốn trận trong khi Real Madrid còn năm trận vì sót trận với Celta được dời lại.
Nói khác thì Real Madrid còn cái “phao” trong khi Barcelona hết còn phao nào để cứu vãn nếu trong ba trận còn lại sau trận ngày thứ Bảy này nó để thua một trận. Thua một trận là kể như nó “chìm xuồng” luôn! Ngược lại Real Madrid mà thắng luôn bốn trận còn lại thì chức vô địch là 100% trong chân! Cùng lắm mà lỡ thua một trận trong khi Barcelona cũng thua 1 trận theo kịch bản vừa nêu thì Real vẫn đoạt chức vô địch! Cái “phao” của Real là ở trận “gối đầu” đó.

Vậy thì trong ngày thứ Bảy này, Barcelona không sao vì thắng Espanyol 3-0 trong khi Real Madrid suýt chết với Valencia! Espanyol dù sao cũng hạng 9, còn Valencia hạng 12, ấy vậy mà Real Madrid rốt cuộc cũng chỉ có banh trong chân 50% thời gian, sút được tổng cộng có mỗi 2 quả nhưng đúng hướng khung thành để làm bàn, trong khi phe kia họ sút tổng cộng được mỗi một lần nhưng cũng lại đúng hướng khung thành cho nên tỳ số giữa đôi bên mới là 2-1.

Hậu vậu áo trắng Marcelo của Real Madrid giúp đội mình thắng Valencia 2-1 vào phút 86 của trận ngày 29 tháng 4.


Mà Real Madrid thắng 2-1 là theo kiểu chết đi sống lại như thế này:
Phút thứ 27 của hiệp 1, từ một quả banh chuyền đi bên cánh trái khung thành Valencia, Ronaldo nhào lên đánh đầu lọt lưới rất đẹp. Nhưng qua đầu hiệp 2, khi Real Madrid được hưởng quả phạt đền thì Ronaldo sút thế nào mà thủ môn Diego Alves của Valencia vồ được banh! Cú sút bay sát trên mặt cỏ vào hướng trái khung thành nhưng Alves bay theo đúng hướng và chận kịp quả banh!

Một cú sút chẳng cân xứng tí nào với một cậu vừa đoạt giải “Ballon d'Or” hồi đầu năm! Cỡ “thứ dữ” là người ta sút lên cao vào góc trái hay góc phải bên trong khung thành, nhưng đến phút đó thì với trên dưới bảy mươi nghìn người hầu hết là fans của Real Madrid ở sân Bernabeu, Ronaldo có thể đã bị “lạnh chân lạnh cẳng” sao đấy, muốn cho thật chắc ăn, vì sợ nhắm góc độ cao thì banh nó bay lên trời, trông “khó coi” lắm! Cú sút của Ronaldo trông không khó coi nhưng rất kém hiệu quả! Huấn luyện viên Zidane đứng ngoài bìa sân nhìn ra, ánh mắt và khóe miệng chứa đầy thất vọng!

Thất vọng nữa là phút thứ 82 thì trung vệ Casemiro đốn ngã một cầu thủ Valencia trước làn ranh cấm địa phe mình! Valencia hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa. Dani Parejo của Valencia đứng ra sút cú đá tự do mà chắc chắn là chẳng thua bất kỳ một cầu thủ nhất nhì nào trên thế giới. Quả banh bay xéo trong không khí, vượt qua đầu hàng rào cầu thủ Real Madrid , bay xoáy về ngay phía góc phải trên cao khung thành, lọt thỏm vào lưới! Thủ môn Navas tuy vào đầu mỗi hiệp đều có quỳ gối đọc kinh nhưng chỉ kịp bay theo đúng hướng banh nhưng chận không kịp quả banh! Và thế là ở cái phút muộn màng đó, đôi bên hòa nhau 1-1. Cả rừng người nhà của Real Madrid quanh khán đài đã phải một phen đứng tim! Hòa nhau vào phút ấy là “chết tươi” với đám địch thủ Barcelona rồi chứ còn gì nữa ? Nếu đo áp huyết của đám thầy trò nhà Barcelona vào ngay lúc đó thì chắc chắn phải ở mức 180/130 chứ khó có thể thấp hơn; vì mừng vui quá đỗi!

Suốt cả trận đấu cho đến phút đó mà Real chỉ mới sút được mỗi một lần duy nhất vào khung thành Valencia thì thử hỏi xem với năm bảy phút còn lại, làm sao thắng?

Từ đấy thì ta mới thấy bước tiến hóa của bóng đá từ xưa đến nay! Theo bài bản từ thuở xưa, một khi đã gọi là “hậu vệ” thì mấy cậu này phải tránh không được lai vãng xa khỏi vùng trước cấm địa của mình. Có sách còn ghi là “không được rời khỏi vị trí”! Nhưng hậu vệ ngày nay nó khác. Các hậu vệ sút hay đánh đầu để ghi bàn thắng là chuyện cơm bữa ở các trận đấu. Có huấn luyện viên thì coi việc rời bỏ vị trí của hậu vệ như chuyện từ bình thường đến đáng khuyến khích. Có huấn luyện viên thì lại rất sợ chuyện đó, vì dung túng cho hậu vệ của mình làm chuyện đó thì rất khó duy trì kỷ luật cho cả đám 10 người của mình chạy trên sân. Chẳng hạn như thuở còn ở đội Chelsea, cứ mỗi thần thấy hậu vệ David Luis đuổi ngon trớn theo banh, chạy vọt lên tuốt cấm địa của đối phương là ông Mou gào thét đến khan cả tiếng!


Ronaldo áo trắng số 7 đánh đầu ghi bàn thắng cho Real Madrid trong trận với Valencia ngày 29 tháng 4.

 



Viết dài dòng như vậy là để nhấn mạnh vào sự thể cậu hậu vệ Marcelo của Real Madrid xưa nay chạy trên sân, đố ai biết đich xác xem cậu ta là hậu vệ, trung vệ, hay tiền đạo!

Mà qua bao nhiêu trào huấn luyện viên, ông nào cũng vui vẻ để cậu người Brazil này mặc sức tung hoành trên sân cỏ; với sự tín nhiệm của toàn thể đội ngũ mới là điều đáng nói!

Vậy thì phút thứ 86, cậu Marcelo lừa được banh từ cánh phải cấm địa Valencia vào đến phía trước làn ranh cấm địa, với đám cầu thủ Valencia vây quanh, nhưng Marcelo vẫn lựa thế ,bình tĩnh sút được vào góc trái khung thành; thủ môn Valdez bay theo đứng hướng banh nhưng không chận bắt kịp!

Marcelo đã một mình, hai chân, cứu sống đội Real Madrid trong trận ngày thứ Bảy!
Nhưng đấy chưa phải chuyện lý thú nhất trong tòan bộ vụ này trong những ngày tới! Lý thú là ở chỗ khác!
Như trong một bài hôm trước ở mục này có đề cập đến, một trận sắp tới nữa của Real Madrid là với đội Malaga. Một fan của Barcelona đã viết thư ướm hỏi đội Malaga xem có cách gì hạ Real Madrid để Barcelona có thể đoạt chức vô địch. Tay hâm mộ viên đội Barcelona đó sở dĩ hỏi như vậy vì mới hai tuần trước đây Malaga đã hạ Barcelona 2 bàn trắng!

Chủ Tịch kiêm chủ nhân người xứ Qatar của đội Valencia trả lời trên”twitter” là “Nếu Thượng Đế gia ân cho đội chúng tôi thì thể nào đội Real Madridi hôm đó cũng sẽ phải ăn đòn, nhưng bọn rác rưởi cặn bã xứ Catalan các anh đừng hòng nếm mùi chiến thắng nếu như vẫn cứ tiếp tục tung dư luận bố láo về huấn luyện viên Michel của đội chúng tôi”!

Được tin, đội Barcelona bèn khiếu nại lên hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha về việc ông Chủ Tịch kia phỉ báng đội mình! Ông kia tròn xoe mắt, lại “twitt”: “Ai nói gì đến các anh? Tôi nói là nói cái đám báo chí xứ Catalanđưa tin là ông Michel của tụi tôi mai kia sẽ bán độ trong trận với Real Madrid kìa!” Mà quả đúng có những bài báo như vậy thật!

Đầu đuôi là vì ông Michel xưa kia là cầu thủ của Real Madrid!
Nhưng bây giờ, câu chuyện xoay chiều ra hướng khác, hấp dẫn hơn nhiều!
Real Madrid hiện có cầu thủ thượng thặng là Francisco Isco. Real mua Isco từ đội Malaga mấy năm trước đây với cái giá tương đương $29.5 triệu Mỹ kim. Trong giao kèo mua bán có lồng thêm điều khoản: “Trong vòng 5 năm kể từ ngày giao hàng, nếu như năm nào, tối đa 3 năm, mà Real Madrid đoạt chức vô địch La Liga với Isco trong đội ngũ của mình, thì Real phải chi thêm cho Malaga tương đương $1.09 triệu!”

Từ đó mà điều cực kỳ lý thú là giản dị như sau: Real Madrid sẽ đấu với Malaga. Thắng thì Real có thêm 3 điểm, lót đường cho mình đoạt chức vô địch! Thua thì Real mở đường cho Barcelona leo lên đầu mình, và Malaga hụt ăn $1.09 triệu Mỹ kim!

Nếu là phe Malaga thì ta ưng đá cho Real nó thua thẳng cẳng hay “lỡ có thua” thì ta cũng sẽ “chẳng lấy gì làm buồn phiền”? Đám Barcelona đọc lại cái điều khoản trong giao kèo của Malaga với Real Madrid về Isco thì thể nào cũng biết chắc là Malaga nó muốn gì! Mà ông chủ tịch kiêm chủ nhân đội Malaga, vốn là doanh nhân, thì ông ta cũng biết là ông ta muốn xin Thượng Đế cho Malaga thắng thay “ra chân độ lượng” với đám Real Madrid!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT