ht, nguyễn
Bao giờ cũng vậy, cuối năm chúng ta thường “ngẫm” lại những câu chuyện cũ. Và “suy” cho những kế hoạch sắp đến để chuẩn bị bước qua một ngưỡng cửa mới.
Trong muôn vàn chuyện để “ngẫm” bên cạnh đó câu chuyện của các “sao” trong làng văn nghệ, giải trí cũng là một cái “ngẫm” mà chúng ta cũng nên “nghiền” cho qua ngày đoạn tháng.
Những câu chuyện đối ngoại, đó là khi mà các “sao” nổi bậc trên bầu trời xứ người, có ba sự kiện đáng làm kiêu hãnh nhất cộng đồng người Việt Nam chúng ta.
Bước chân Vàng
Brian Nguyễn, 25 tuổi là cư dân vùng Westminter – California là một trong hai thí sinh đại diện cho Hoa Kỳ tham dự giải khiêu vũ Argentina Tango World Cup ngày 29 tháng Tám tại thủ đô Buenos Aires và đã đoạt được giải ba bên cạnh Juliana Basjame. Hạng nhất 8,00 thuộc về Columbia, hạng nhì Venezuela cũng cùng số điểm này, hạng ba Việt Nam chỉ với một sai biệt rất nhỏ 0,1.
Nhạn Trắng Gò Công con, đi Boeing 787
Ái nữ của ca sĩ Phương Dung người mệnh danh là Con Nhạn Trắng Gò Công, là ca sĩ Phương Vy ngày 26 tháng Chín đã bước lên sân khấu biểu diễn cùng với dàn nhạc 20 người nhạc công và nhạc sĩ, trong đó có những nhạc sĩ giỏi của hai giàn nhạc giao hưởng The Los Angeles Orchestra và The Seattle Orchestra.
Phương Vy là người tiễn đưa chiếc phi cơ Boeing 787 Dreamliner đầu tiên trên thế giới lăn bánh bay ra vùng không gian rộng lớn bên ngoài bằng tiếng hát của mình.
Bước đến đỉnh vinh quang này, Phương Vy đã phải đứng bên cạnh những đối thủ mà họ là những giọng ca của giàn ca sĩ Los Angeles Opera.
Nhưng cuối cùng, Phương Vy, cô ca sĩ Việt Nam, vượt lên tất cả bằng bốn ca khúc dự thi mang tên Under The Star, Blue Sky, Come Fly With Me và Eurythnics.
Khi, mọi người ôm lấy trái tim!
Đó lại là một ngày đầy nắng vàng của tháng Chín, ngày mà ca sĩ Ý Lan hát Quốc Ca Hoa Kỳ trong Sân Vận Động PETCO Park, trước trận đấu giữa hai đội baseball MLB của Mỹ là đội San Diego Padres và San Francisco Giants là đương kim vô địch Major League Baseball, và liên minh giới trẻ người Mỹ gốc Việt tại San Diego.
Một tổ chức hợp tác với đội Padres tổ chức ngày Văn Hóa Việt Nam cho 3.000 khán giả San Diego và gia đình họ trong một ngày trọng đại của Hoa Kỳ là ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ hàng năm.
Ca sĩ Ý Lan trong chiếc áo dài truyền thống màu đỏ rực rỡ cất tiếng hát giữa một rừng người mà ai ai cũng trong một tư thế hết sức trang nghiêm và tha thiết với tình yêu đất nước, với những bàn tay trái đặt lên trái tim mình.
Khi, trái tim chỉ có hai người ôm lấy!
Đó là khi mà chàng và nàng hát khúc chia xa! Lại một lần nữa, không biết dòng thời gian đã đủ làm hoen vàng cuộc tình showbiz giữa họ “Kỳ” và họ “Trịnh” hay chưa? Thế mà gần đây họ “Trịnh”lại một lần nữa hát khúc chia xa với Mai Thy. Khi mà hôn nhân chỉ vừa đủ thời gian để “hôn” chứ chưa “nhân” bởi vì chưa tròn hai niên (20 tháng 2 năm 2010).
Chàng diễn viên 14 ngày phép đã tâm sự với bạn bè trên mạng bằng một đoản khúc ngậm ngùi: "After 7 years, 2 wives, a green card, 2 mortgages, and a tattoo named phi, think I'm ready to leave uncle sam!" - (Sau 7 năm, 2 vợ, 1 thẻ xanh, 2 món nợ địa ốc, và một hình xăm tên Phi, tôi nghĩ đã đến lúc rời Mỹ).
Trong khi đó người vợ bé bỏng Mai Thy thì lại tâm sự là không thể nào chịu nổi với một ông chồng “Ăn cơm nhà, mà lại vác tù và hàng tổng”!
Khi, phấn son lên ngôi!
Đó lại là câu chuyện của tiếng chào đầy yêu thương Bonjour Vietnam. Trở về Việt Nam năm nay Quỳnh Anh không còn là một cô gái “mộc” như thuở nào nữa, mà giờ đây là một thiếu nữ xinh đẹp hơn, tự tin hơn trong trang phục và phấn son cũng bắt đầu theo cô lên ngôi.
Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ về ước muốn được ra mắt album trong thời gian sớm nhất bởi album của cô thực hiện đã 8 năm nay nhưng vẫn chưa được hoàn thành. Có lẽ sự nghiệp và tình duyên xem ra là điều hứa hẹn trong ngưỡng cửa của năm mới của cô gái Pháp gốc Việt chăng?
Khi, sao hải ngoại xuất ngoại!
“Come watch the biggest and the best Vietnamese Live Show! Featuring Nguyen Cao Ky Duyen, Nhu Quynh, Luu Bich, The Son, Nguyên Hung and Huynh Gia Tuan!”. Đây là một chương trình ca nhạc được diễn ra trong hai đêm 24 và 25 tháng 3 vừa qua tại một sòng bạc nổi tiếng bậc nhất nhì tại Cambodia có tên là Nagaworld và văn phòng chính tại Samdech Hun Sen Park, thủ đô Nam Vang, nước Campuchia.
Khi, sao hải ngoại giành sân của sao Việt Nam
Nhắc đến họ “Trịnh“ mà không nhắc họ ‘Kỳ” xem ra là một điều thiếu sót lớn! cô MC này năm nay đắt show Việt Nam, hầu như tất cả các show của ca sĩ hải ngoại tại Việt Nam đều do cô làm MC, ngay từ tháng hai Kỳ Duyên đã được các fan Việt Nam đón chào nồng nhiệt trong show của Quang Lê, tiếp đến là “Chiếc lá nằm trên dòng sông”, số là Kỳ Duyên khai trương nhà hàng trên dòng sông Hàn mang tên Memory Lounge.
Bên cạnh sự thành công của Kỳ Duyên trên sân quê nhà, thì Nguyễn Hưng lại không được giới thưởng ngoạn tại đây chiếu cố, xem ra không mấy mặn mà gì cho lắm trong show Tình Yêu Và Bước Nhảy tháng 10 vừa qua, báo giới trong nước đã ghi lại bằng một dòng chữ: “Các tiết mục bị đánh giá là bàng bạc, nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn”.
… - (ht)
(Tiếp theo tuần sau)