Thể Thao

Chuyện gần nhà: Club América của Mexico, thắng Montreal Impact, Canada, đoạt giải CONCACAF Champions League

Thursday, 30/04/2015 - 07:45:23

Có điều lạ ở chỗ hôm đấu ngay tại sân nhà của mình thì C.A. suýt thua, còn khi đấu ở sân người, phải chăng nhờ thời tiết mát mẻ hơn, cho nên Club América đấu đúng theo tư thế của anh hạng 2 trong Liga Mexicco với anh hạng 20 trong nhóm MLS của Bắc Mỹ.

Club America của Mexico thắng Montreal Impact của Canada, chung kết giải CONCACAF Champions League.

 

Chuyện gần nhà: Club América của Mexico, thắng Montreal Impact, Canada, đoạt giải CONCACAF Champions League

Bài THANH NGUYỄN

 

MONTREAL - Nếu như bên Âu Châu có giải UEFA Champions League đầy hào quang cho những đội banh nổi tiếng nhất thế giới, mà trong tuần thứ 2 của tháng Năm sẽ có hai trận bán kết giữa Bayern Munich, Đức, với Barcelona, xứ Catalan bên tây Ban Nha, và giữa Real Madrid, TBN, với Juventus, Ý, (anh nào không hàng đương kim vô địch UEFA Champions League như Real hoặc đương kim vô địch trong nước như Bayern thì cũng sắp sửa giữ chức vô địch trong nước như Barcelona và, chắc ăn hơn cả, Juventus) thì ở châu Mỹ cũng có giải CONCACAF Champions League.

CONCACAF là tắt cho danh xưng Confederation of North, Central Anerican and Caribbean Association Football. Bắc Mỹ thì đương nhiên có cả Canada, bởi vậy mà để tiện việc sổ sách, nhóm câu lạc bộ bóng đá MLS (Major League Soccer) của Hoa Kỳ gồm 17 đội bản xứ bèn mời luôn 3 đội coi như “ngang hàng phải lứa” với mình tham gia trên tinh thần” càng đông càng vui”!

MLS do đó mà có tất cả 20 đội. Thì cũng như đội AS Monaco ở cái nước chút xíu là Monaco với tổng diện tích chưa đầy 1 cây số vuông, được Ligue 1 của Pháp rủ vào ngồi chung chiếu cho tiện việc! Chỉ có khác là trong 20 đội thuộc Ligue 1 của Pháp thì AS Monaco đứng hạng 3 trong khi đội Montreal Impact của Canada thì lại đứng hạng 20, tức cuối bảng của MLS. Hơi buồn! Mà rồi thì cũng chẳng sao, bởi cái đội thường được báo chí và TV nhắc đến nhiều hơn cả là đội L.A. Galaxy, nguyên quán tại thành phố Carson ở Nam Cali. thì cũng chỉ đứng hạng 7 trong MLS chứ chẳng có cao sang gì cho lắm!

Mà trớ trêu hơn cả là từ vòng loại cho đến tứ kết, rồi bán kết, rồi chung kết cho ngần ấy đội trong vùng Bắc Mỹ, Mexico, Trung Mỹ và nhóm đảo Caribbe thì rốt cuộc hai anh vào đến chung kết lại là anh hạng 2 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu là Liga Mexico và anh hạng thứ 20 trong nhóm MLS của Hoa Kỳ! Người ta giải thích là đội Montreal Impact bên Canada chịu khó chi tiền cho nên rước về được một số cầu thủ có “chân nghề” đáng tin cậy. Chả nhẽ cỡ như LA Galaxy mà không có tiền?

 

Trận lượt 1 ở Mexico City

 

Ở lượt 1 của vòng chung kết vào ngày 22/4 mới đây, phe Montreal Impact leo máy bay bay suốt 2,700 miles từ Montreal, Canada, xuống miệt Tây Nam ở Mexico City để đấu tại sân Estadio Azteca! Sân đó to lớn và hùng vĩ lắm. Chứa được trên 95,000 người chứ không ít. Vậy thì hôm đó, ở lượt “đi”, tức lượt 1, khán đài có bao nhiều chỗ thì khán giả có từng ấy người! Cờ loại “tam tài” của Mexico với ba màu xanh lá cây, trắng và đỏ tung bay thiếu điều che kín hết mặt mũi cả ngần ấy khán giả quanh bốn mặt khán đài hình vòng cung như quả tram chứ không vuông.

Đôi bên hì hục với nhau suốt trận đấu giữa tiếng hò reo vang lừng quanh đấu trường, thế nhưng Montreal Impact ra về với kết quả 1-1 tuy có lợi ở chỗ bàn thắng là bàn ở sân người (away goal), có khả năng được tính thành 2 khi kết sổ ở lượt “về” (lượt 2) tại sân bên Montreal, thế nhưng không những chỉ đội Montreal Impact mà cả giới hâm mộ lẫn “chuyên gia” về bóng đá đều thấy là bất công cho M.I. Lý do : Phút thứ 44 của hiệp 1, M.I. đã gác América 1 bàn trắng (chữ “e” có dấu sắc đúng như họ viết bên Mexico) thế rồi cầu thủ Dominic Oduro của M.I. một mình đưa banh đến lằn ranh vùng cấm địa đối phương, không một ai xung quanh ngoài trung vệ Osvaldo Martinez của América đuổi theo sau. Oduro chỉ còn chờ sút, nhưng lại bị Martinez kéo áo khiến Oduro ngã nhào trên sân. Ai nấy đều cầm chắc rằng theo luật bóng đá thì như vậy là thẻ đỏ 100% thế nhưng chả hiểu sao trọng tài chỉ phạt Martinez có mỗi cái thẻ vàng!

 

Trận lượt 2 ở Montreal

 

Ngày 29/4 đến phiên đội Club América bay 2,700 miles lên vùng trời Đông Bắc để đấu lượt 2 với Montreal Impact tại sân Olympic Stadium tại thủ đô Montreal, xứ Québec, Canada.

Có điều lạ ở chỗ hôm đấu ngay tại sân nhà của mình thì C.A. suýt thua, còn khi đấu ở sân người, phải chăng nhờ thời tiết mát mẻ hơn, cho nên Club América đấu đúng theo tư thế của anh hạng 2 trong Liga Mexicco với anh hạng 20 trong nhóm MLS của Bắc Mỹ.

C.A. giữ banh trong chân 65% của trận đấu trong khi Montreal Impact chỉ giữ được 35%.

Phút thứ 8. Ignacio Piatti của Montreal mở màn với bàn thắng đầu tiên cho đội mình.

Phút thứ 24. Cũng lại Piatti một mình trước khung thành và sút nhưng thủ môn Hugo Gonzales của América bắt được banh.

Vào hiệp 2, phút thứ 50. Dario Benedetto của C.A. sút từ xa, thủ môn Kristian Nicht người Đức của Montreal, cao 1.98 mét, không đỡ được.

Và phe América bắt đầu tăng áp lực.

Phút 64. Oribe Perelta của C.A. nhảy vượt đầu nhóm hậu vệ của Montreal, đánh đầu lọt lưới, đưa tỷ số cho đội mình lên 2-1.

Phút 66. Beneditto làm bàn thứ 3 cho América, nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 81. Cũng lại Beneditto đá xoáy quả banh vào góc trên, bên trong lưới của Montreal; nâng tỷ số lên 4-1.

Phút 84. Jack McIneny của Montreal làm bàn, tỷ số giữa C.A. với M.I. là 4-2.

Chung kết giải CONCACAF Champions League kết thúc với tỷ số Club América – Montreal Impact, 4-2 , nhưng với tỷ số tổng cộng cho cả 2 lượt là 5-3. Club América đọat giải.

Người ta cho biết số khán giả hiện diện trong trận đấu: 61,004 người! Thời buổi khoa học thông tin điện tử có khác; cái gì cũng nhanh như chớp và chính xác được chừng nào hay chừng nấy!

Suy cho cùng thì đội Montreal Impact hẳn nhiên là có buồn, thế nhưng những người đáng buồn nhất không phải là đội này! Dân xứ Québec có khi buồn hơn! Nhưng trong tổng số 20 đội banh của MLS hiện nay thì những đội đáng cảm thấy buồn hơn cả phải là cái nhóm năm bảy nhóm hàng đầu của MLS, trong đó có LA Galaxy đứng hạng 7. Montreal Impact đứng hạng 20, cuối sổ của ngần ấy đội mà lọt vào được chung kết giải CONCAFAF Champions League thì chả phải đã là oanh liệt?

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT