(VienDongDaily.Com - 29-05-2013)
“ Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn ai ăn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
(VienDongDaily.Com - 22-05-2013)
Sau khi họ sa ngã, Ngài đã không chấm dứt việc mặc khải, nhưng đã hứa ban ơn cứu độ cho tất cả dòng dõi họ. Ngài vẫn không bỏ ý định cứu vớt con người bằng lòng nhân hậu của Ngài.
(VienDongDaily.Com - 02-05-2013)
Nhà tù của chúng ta là ngũ ấm “sắc thọ tưởng hành thức”. Đức Phật nói rất hay là chúng ta bị nhốt trong ngũ ấm này.
(VienDongDaily.Com - 19-04-2013)
Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga. 10: 27-30).
(VienDongDaily.Com - 10-04-2013)
Vũ trụ nhỏ lại là vũ trụ chết lần chết lần. Chính giải Ngân Hà, vòng xoắn trôn giải Ngân Hà cũng mở rộng ra.
(VienDongDaily.Com - 04-04-2013)
Nhưng hãy nghĩ rằng quang minh này có thể phá thủng, xuyên thủng qua những lớp vỏ này để chiếu ra ngoài, tức là chúng ta phá từ bên trong, không phải từ bên ngoài.
(VienDongDaily.Com - 04-04-2013)
Chúa còn làm nhiều phép lạ nữa trước mặt các ông để các ông vững tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đã chết và đã sống lại.
(VienDongDaily.Com - 03-04-2013)
Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga. 20:3-9)
(VienDongDaily.Com - 03-04-2013)
Lũy thừa thì đương nhiên là tiến hóa hơn toán nhơn và toán cộng. Nhưng tất cả những bài toán đó là ta cùng thêm vào và thêm nhiều lần, thêm vô số lần. Đại khái đó là sự tiến hóa đi theo hình xoắn trôn.
(VienDongDaily.Com - 13-03-2013)
Tôi có một điều bí mật do cha tôi truyền lại, nhưng rất tiếc tôi phải chết, nên đành phải chôn vùi bí mật ấy theo cái chết của tôi.
(VienDongDaily.Com - 20-02-2013)
Chư tổ đặt tên cho hội này là Thập Trụ, nghĩa là an trụ nơi tâm bồ đề.
(VienDongDaily.Com - 20-02-2013)
Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy ( Lc. 9: 28-36)
(VienDongDaily.Com - 13-02-2013)
Trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu “ được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ”( Lc. 4: 1).
(VienDongDaily.Com - 30-01-2013)
Người ta chỉ mới biết Chúa Giêsu là con người theo nhân tính chứ chưa nhận ra Ngài về thiên tính.
(VienDongDaily.Com - 23-01-2013)
Nhắc lại sứ vụ mà ngôn sứ Isaia đã được giao phó ngày xưa, Chúa cũng nói đến sứ vụ của Ngài khi xuống thế gian: loan báo Tin Mừng đến cho người nghèo hèn, công bố cho người bị cầm tù được tha, cho người mù biết mình được sáng, trả tự do cho người bị áp bức.
(VienDongDaily.Com - 16-01-2013)
“Họ hết rượu rồi”, phải chăng cũng là lúc dân Ngài ngủ mê trên những lề thói cũ như những người biệt phái và Pharisiêu!
(VienDongDaily.Com - 16-01-2013)
Với soạn thảo công phu miên mật, đầy đủ về các nghi thức thường hằng - Tiếng Chuông Ngân là cẩm nang của những người con của Phật - Là tiếng vọng cảnh tỉnh, nhắc nhủ chúng sinh buông bỏ tập khí, xa lánh bến mê, tìm về bờ giác ngộ…
(VienDongDaily.Com - 09-01-2013)
Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3: 5-7), và được trở nên “con cái sự sáng”.
(VienDongDaily.Com - 02-01-2013)
Vua Hêrôđê ngầm triệu tập các đạo sĩ , hỏi cặn kẽ về thời gian và dăn: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm, cũng đến bái lạy Người” (Mt.2:8).