(VienDongDaily.Com - 10/06/2011) - Hôm nào - chúng mình ngồi với nhau. Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu Có vì sao lạc vào mắt biếc, Ngước lên nhìn nhau. Anh thì thầm: ...

(VienDongDaily.Com - 20-09-2010) Khi họ bắt đầu mướn người mới, họ muốn kén chọn người nào giỏi về đủ mọi phương diện. Nói tới cùng, nếu một công ty muốn mở mang thêm, ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 06-03-2010) Lãng mạn khi yêu, người ta vẫn hồi hộp lo lắng không biết tình mình cho đi rồi sẽ đi về đâu? “Nếu yêu em tôi chỉ yêu một nửa Nửa còn ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 09-01-2009) Người ta có thể yêu quý vật dụng, quần áo cũ vì đó là kỷ niệm một thời về người mình yêu quý: “Đập ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 20-12-2008) Các cụ ông thích lắm, coi như một thành tích đáng kể của mình, chứng tỏ được  cái “Nam nhi chi chí”, cái phong độ anh hùng, cái bản năng ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 13-12-2008) Thị trường nhà cửa bị “nổ”, chủ mua nhà quá sức vì bị dụ dỗ (?), bây giờ không trả tiền nhà không nổi bị nhà băng kéo nhà. Chủ ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 15-11-2008) Không có tình yêu làm sao trong thiên nhiên với định luật mạnh được yếu thua mà những con cái, luôn bé nhỏ hơn, vẫn sống còn và trong thế ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 02-11-2008) Thế mà ngày nào mở net ra hay giở tờ báo, tiểu muội cũng lò mò tìm phần “Business”, Financial, Mortgage, Stock, Real Estate... để coi kinh tế Mỹ và ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 20-09-2008) Người ta ca tụng cái mong manh của nắng thu chiếu vàng bãi cỏ, cái nhẹ nhàng của gió thu đưa tới cái lả tả tuyệt vời của những lá ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 22-08-2008) Gia Long, Trưng Vương, Đồng Khánh, Bùi Thị Xuân, Lê Văn Duyệt... những tên trường gợi lên cả trời mơ mộng và những cô nữ sinh ngây thơ với nhan ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 02-08-2008) Chuyện nhỏ: Cái áo mưa.Miền Nam mưa nắng hai mùa, mùa mưa thì mưa rào ào ào như xối nước nhưng sau đó lại tạnh ngay. Chưa kể nhiều khi ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 12-07-2008) Bà Cờ Tướng cười mỉm chi: - Tôi... chịu. - Ê, chơi ăn gian vậy đâu được? Bà vẫn là người hay nói chuyện ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 10-07-2008) Ông Khương Hạ nêu lý lẽ ra để chứng minh Ngoại tình tư tưởng là không có hại cho ai cả nên không có tội . Ông cho rằng vấn ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 04-07-2008) Ngó lại, cuộc đời tiểu muội rất tầm thường và cũng nhờ đó mà êm ả. Tuổi bắt đầu xế chiều, tự nhiên thấy mình... thất nghiệp vì chẳng còn bao ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 26-06-2008) Tiểu muội giật bắn mình lên: - Chủ-đề gì mà gay cấn vậy ông chủ...bút? - Thì đề-tài thực-tế, hấp-dẫn của xã-hội mà. Chả lẽ chắp ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 19-06-2008) Theo các ông thì còn thiếu sót nhiều vì có một điểm các ông tự hào ghê lắm thì tiểu muội  lại quên béng, không đếm xỉa, kể lể đến ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 10-06-2008) Các cụ đã dậy thế và các cụ có ý than thở rằng tuổi già đến mau quá, sỗ sàng quá, chẳng thèm báo trước, báo sau, cứ ào ào ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 09-05-2008) Có đẹp thì mới có xinh bởi vì người ta thường nói xinh đẹp. Người ta khen các cô, các bà xinh đẹp, không ai khen cậu này hay ông ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 07-04-2008) Nhờ thần tượng chuyên đóng vai anh hùng, mã thượng, lúc nào cũng có vài ba em thơm như múi mít ái mộ hít vài hơi thuốc lá trên TV, doanh thu ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 02-04-2008) Tôi muốn đưa mình lên cõi tiênNâng cao nếp sống chẳng ưu phiền...Cuộc đời tươi trẻ lâu muôn thuởKhông sợ không gian gợn ước nguyền .... Tôi muốn đưa mình đến thủy cungCùng nhau hai đứa thỏa vẫy ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)