(VienDongDaily.Com - 21/02/2012) - Ấy là tôi còn kềm hãm mình, không dám uống thuốc liều mà đặt thêm một giả thuyết nữa: “Nếu bố mẹ có hôn nhau thì hôn nhau thế nào nhỉ?”. » chi tiết

(VienDongDaily.Com - 20-02-2012) Câu cuối của cái obituary viết như thế này: "Survivors include her husband Thomas Stanford, her two sons Bruce and Sean, five grandchildren and her beloved Mr. Alex and Mr. Rigg".
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 19-02-2012) Phải viết nguyên một bài để nói về sự bực bội trước tiếng cười như cụ Vĩnh đã làm thì đúng là cụ có vấn đề với quả tim, như khám phá mới đây của khoa học đã cho thấy.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 19-02-2012) Ngoài việc đọc và gửi e-mail, xem tin tức, giá chứng khoán trong ngày (tôi không có) nó còn giúp làm được nhiều chuyện khác mà không cần phải mất công chạy tới chạy lui mất rất nhiều thì giờ như trước đây nữa.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 17-02-2012) Ông không nói hai người làm như thế (bỏ heo đất để dành) trong bao nhiêu lâu, mà chỉ cho biết vợ chồng ông đủ tiền để thực hiện một chuyến du lịch Hawaii, lại còn có vài trăm cầm theo để tiêu trong chuyến đi.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 17-02-2012) Lần nào đi cấm phòng hay đi nghe giảng về tôi cũng có một điều thắc mắc. Nói là thắc mắc là lịch sự đấy, chứ thật ra là không đồng ý, là phản đối ra mặt cơ.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 17-02-2012) Nhưng như người ta hay nói: love will always find the way. Cứ yêu nhau, thì chuyện gì cũng giải quyết được, đường đi có khó đến mấy thì rồi cũng kiếm ra cách, cũng tìm ra lối.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 17-02-2012) Như vậy xin phép cụ, cho tôi tự phong cho tôi làm một con bò bán kẹo kéo, như vậy mới diễn tả đầy đủ về cái tài năng thiên phú của tôi.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 15-02-2012) Hoài Mỹ/Viễn Đông Ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam đang xẩy ra một vụ thưa kiện. Số là một bác sĩ Trưởng Khoa tên Thịnh đã tự nguyện đánh mất “tác ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 13-02-2012) Tội ác của em học sinh 11 tuổi này? Em xuyên tạc mấy câu hát, hay cũng có thể em nghe người khác, rồi bắt chước hát lại, cho hai nữ sinh cùng lớp nghe.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 13-02-2012) Cái tội khinh bỉ, coi thường, nhục mạ thẩm phán được quàng ngay vào cổ. Mà mở miệng nói thì thế nào cũng hố. Mà hố thì chỉ có chết đứ đừ.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 11-02-2012) Bây giờ có hai chữ cũng đang trên đường được dùng một cách văng mạng, bừa bãi, thiếu suy nghĩ và lười biếng, là hai chữ "sâu sắc"...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 10-02-2012) Chẳng thế mà Disney cứ mười mấy năm lại đem mấy bộ phim cũ nhưng là classic ra phát hành lại và vẫn hốt bạc dài dài.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 10-02-2012) Đúng là vui như Tết. Nhưng cũng có những đứa không vui vì bị đen bạc, mà chưa đủ lớn để có thể tự an ủi bằng hy vọng đỏ tình, nên cũng cay cú lắm. Bao nhiêu tiền lì xì, chưa được hưởng thụ đã bay vèo lên ngọn tre.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 09-02-2012) Những người đàn ông bị hạch hỏi cứ để cho những câu mè nheo đến đoạn tạm nghỉ, thì nhẹ nhàng đẩy cái quảng cáo với con số thống kê 80% mà các chuyên gia này cho biết (rằng phụ nữ không mặc nịt vú đúng số) là thoát
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 09-02-2012) Cứ tiếp tục suy nghĩ lẩn thẩn kiểu này, hết chuyện này sang chuyện nọ, bắc cầu ngang sang cầu dọc, biết bao giờ mới chấm dứt nguồn cảm hứng.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 06-02-2012) Tôi cố hết sức để không cho những âm thanh mà Phan Nhật Nam dùng tựa cuốn sách của William Faulkner mô tả là Âm Thanh Và Cuồng Nộ, The Sound And The Fury ấy lọt vào đầu.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 05-02-2012) Còn đi trễ thì chắc phải vui lắm nên người ta mới đi trễ như vậy. Ông Clinton, một người Mỹ cũng nổi tiếng là hay đi trễ.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 04-02-2012) Những bài thơ của người đàn bà, có nhiều người lại tin đó là của một người đàn ông, ký tên tắt từng có thời làm ướt bao nhiêu là những chiếc khăn mùi xoa.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 03-02-2012) Kế đó là bà được đưa qua ông bác sĩ xương, rồi đi chụp X Ray, MRI đủ thứ. Sau đó là chích thuốc vô chỗ đau. Cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ đỡ ít lâu rồi đâu cũng vào đấy.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)