(VienDongDaily.Com - 10/02/2012) - Chẳng thế mà Disney cứ mười mấy năm lại đem mấy bộ phim cũ nhưng là classic ra phát hành lại và vẫn hốt bạc dài dài. » chi tiết

(VienDongDaily.Com - 03-02-2012) Kế đó là bà được đưa qua ông bác sĩ xương, rồi đi chụp X Ray, MRI đủ thứ. Sau đó là chích thuốc vô chỗ đau. Cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ đỡ ít lâu rồi đâu cũng vào đấy.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 27-01-2012) Nhờ nó mà tôi có dịp làm bạn với những đồng môn mà những năm xưa tôi chưa hề được quen.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 20-01-2012) Cho đến một ngày, ngày anh có được cô con gái đầu lòng. Anh chợt nhận ra con gái anh sẽ lớn lên thành một con chiên ghẻ của xã hội “quý tộc” giống như anh nếu anh tiếp tục có thái độ bất cần. Mà anh thì có thể ngồi xổm lên họ, chứ con gái anh thì chưa chắc.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 14-10-2011) Mấy tuần nay, thiên hạ đua nhau tìm đọc bài nói chuyện mà Steve Jobs đã đọc vào năm 2005 tại lễ tốt nghiệp của trường đại học Stanford.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (1)

(VienDongDaily.Com - 30-09-2011) Báo chí lúc nào cũng đói tin giật gân. Cách đây vài bữa, bà Đốc đọc được bài báo kể lại cuộc phỏng vấn tài tử Brad Pitt của tờ báo tuần “Parade”.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 16-09-2011) Cuối cùng rồi thì Netflix cũng dụ được tôi trở lại. Số là cách đây vài năm tôi có mua dịch vụ Netflix, 8 đồng một tháng...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 09-09-2011) Cô con gái còn rất trẻ có mái tóc đen dài bung xõa, đôi môi dầy, và giọng hát hoang dại. Tôi ngồi ở một góc quán, trên chiếc ghế bành to tướng rất êm ái, nghe cô hát.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 02-09-2011) Ông bà mình nói câu gì cũng đúng. Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Bà Đốc chợt nhớ tới câu tục ngữ này khi mở ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 19-08-2011) Lệ Thu, một cái tên tự đặt nhưng là một cái tên tiền định. Lệ Thu là mùa thu diễm lệ.
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 29-07-2011) Vâng, có một thứ văn hóa gọi là văn hóa iPhone. Bởi vì bà Đốc thấy quá nhiều người hành động giống y chang nhau với cái iPhone trên tay ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (1)

(VienDongDaily.Com - 01-07-2011) Không riêng gì tôi, ở những tháng ngày đang trôi qua một cách rất êm đềm trên xứ người, có lẽ mỗi người Việt hải ngoại đều mang câu hỏi ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 24-06-2011) Chủ Nhật vừa rồi là “ Ngày của Cha”, trôi qua thầm lặng trong gia đình tôi. Mọi người đều chán ngấy với việc ăn uống, tặng quà..., những chuyện ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 27-05-2011) Ông bà Obama đi Anh, tiếng là thắt chặt mối giao hảo đầm ấm với nữ hoàng Anh, tạo ra từ lần viếng thăm trước. Chuyến ấy bà Michelle dám ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 15-05-2011) 50 năm về trước chưa có máy chụp hình điện tử. Cũng chưa có nhu liệu photoshop, tạm gọi là nhu liệu chỉnh hình ảnh. Thuở đó, chụp hình phải biết cách ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 06-05-2011) Thì ra bà cũng bị cơn sốt “đám cưới của thế kỷ” hành. Video quay rất “pro”, đẹp rõ và đầy đủ, từ lúc cô Kate lỉnh kỉnh thu ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 29-04-2011) Nhớ ngày tôi còn nhỏ, cỡ 8, 9 tuổi, mỗi lần giận ba má, tôi hay ra ngồi ngoài ban công, chỗ khuất không ai thấy, để sụt sùi một ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 15-04-2011) Bà thấy thương tâm không kể xiết, nhưng cũng chỉ biết la trời thầm trong bụng. Tội nghiệp quá. Sáng nay thì có thêm tin, chuyện kể từ đứa bé ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 08-04-2011) Lỡ quên đi một lần nào đó, bạn sẽ được nhắc nhở dài dài, kể lể lại mỗi khi có dịp. Sinh nhật là “big deal” tức chuyện lớn đối ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)

(VienDongDaily.Com - 01-04-2011) Sóng thần, một hình ảnh của chết chóc, tàn phá và đổ nát, lạ thay, có thể làm khơi dậy tình thương. Tình thương phát khởi từ lòng lân mẫn ...
Xem chi tiết Ý kiến đọc giả (0)