(VienDongDaily.Com - 17-02-2012)
Như vậy xin phép cụ, cho tôi tự phong cho tôi làm một con bò bán kẹo kéo, như vậy mới diễn tả đầy đủ về cái tài năng thiên phú của tôi.
(VienDongDaily.Com - 10-02-2012)
Đúng là vui như Tết. Nhưng cũng có những đứa không vui vì bị đen bạc, mà chưa đủ lớn để có thể tự an ủi bằng hy vọng đỏ tình, nên cũng cay cú lắm. Bao nhiêu tiền lì xì, chưa được hưởng thụ đã bay vèo lên ngọn tre.
(VienDongDaily.Com - 09-02-2012)
Cứ tiếp tục suy nghĩ lẩn thẩn kiểu này, hết chuyện này sang chuyện nọ, bắc cầu ngang sang cầu dọc, biết bao giờ mới chấm dứt nguồn cảm hứng.
(VienDongDaily.Com - 03-02-2012)
Thày đốt lửa và sẽ ngồi đọc sách, nghe xuân về trong mưa gió triền miên. Đây là mấy lời ông bố chồng nói với người con dâu, khi bà này để nghị đốt lửa để cho bố chồng sưởi cho bớt cái giá lạnh của ngày cuối năm.
(VienDongDaily.Com - 02-02-2012)
Các cụ ngày xưa nói rằng mỗi tuổi một khác là đúng thật. Ngày xưa, mỗi khi tôi nghe mẹ tôi than thế, tôi cứ nghĩ rằng cụ tả oán để làm mủi lòng các con.
(VienDongDaily.Com - 27-01-2012)
Như vậy thì con chiên cũng có phận nhờ. Tôi già rồi nên không sợ bóng sợ gió, mà chỉ sợ lẽ phải và sự thật.
(VienDongDaily.Com - 26-01-2012)
Ngày hôm đó, ông sư anh mệt vì nghiên cứu kinh kệ quá nhiều nên bảo ông sư em tiếp khách.
(VienDongDaily.Com - 20-01-2012)
“Tôi đâu có thích giầu, chỉ cần sang là đủ, vì thế, có bao giờ ông thấy tôi uống rượu đâu”. Thế là huề tiền. Tôi không thích và cũng không ham tiền cho lắm. Nói vậy cho oai, chứ thật ra thì có thích cũng chả có, cho nên chả thích cho xong.
(VienDongDaily.Com - 13-01-2012)
Tưởng là chết mà sau hóa ra không chết, vẫn sống vui sống mạnh, như thế là Tái Ông Thất Mã.
(VienDongDaily.Com - 12-01-2012)
Vì thế, thời gian - lúc này - đối với tôi rất quan trọng, xin đừng cụ nào làm tôi chia trí nhá. Nhất là mấy người anh em trên nóc tủ, đừng quấy rầy tôi.
(VienDongDaily.Com - 06-01-2012)
Chuyện này tôi kể lâu rồi, nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nói đến chuyện gì xa gần tới kinh nghiệm ở đời là tôi lại nhắc lại. Mong cụ thông cảm, vì đây là một bài học mà tôi duy nhất thuộc.
(VienDongDaily.Com - 05-01-2012)
Đó là lời tường thuật của những người tuần duyên. Họ đã kéo được anh chồng vào bờ, và sau đó họ cũng vớt được người vợ.
(VienDongDaily.Com - 30-12-2011)
Nếu cụ thấy rằng, điều này cũng chẳng cần thiết thì cũng không sao. Chết là hết, là oong poong phi nan cũng được đi.
(VienDongDaily.Com - 29-12-2011)
Thần Chết quái ác đã ngăn cản bước tiến của cô, cùng một lúc đã chấm dứt trang đời tươi thắm, đạp đổ tòa lâu đài cô đang xây dựng. Số phận có quá nghiệt ngã với cô chăng?
(VienDongDaily.Com - 23-12-2011)
Hồi đó, vợ chồng tôi còn khỏe mạnh nên đi lên đi xuống Dallas-Houston, Houston-Dallas như đi chợ. Năm nào chúng tôi cũng lên ăn Thanksgiving với gia đình con trai, đến Christmas thì ...
(VienDongDaily.Com - 22-12-2011)
Nhưng nếu cụ là một người bao dung, độ lượng, có lòng bác ái, vị tha, thì cụ không bảo tôi là hèn nhát mà cụ khen tôi là một người hiếu hòa. Kinh Hòa Bình tôi đọc hàng ngày đó cụ.
(VienDongDaily.Com - 16-12-2011)
Tôi thấy nó nói cũng có phần nào chí lý. Cho nên tôi muốn được rảnh rang, để lên núi qui ẩn, quay mặt vào tường, ăn năn sám hối. Kẻo không kịp nữa. Cụ có còn nhớ cái pps: nếu ngày mai không tới... không?
(VienDongDaily.Com - 15-12-2011)
Tôi biết, tôi biết, cụ đang nghĩ rằng, ngày nào cụ chả soi gương, trang điểm, như vậy thì bắt buộc cụ phải nhìn thấy cụ chứ? Có khùng không mà hỏi một câu ngu xuẩn như thế? Đấy là một điều lầm lẫn lớn đấy cụ ạ.
(VienDongDaily.Com - 10-12-2011)
Hình như gia đình Việt Nam, cho dù đã Mỹ hóa rất nhiều, nhưng con cái của những thế hệ di cư đầu tiên, vẫn còn biết đến chữ hiếu, vẫn còn giữ được một khái niệm con con về chữ hiếu