Thể Thao

Chuyện tép bẻ càng tôm hùm bên Anh cùng với cú sút nẩy lửa

Monday, 18/05/2015 - 08:38:30

Quân của Chelsea kéo nhau lên đó để đấu với cỡ “tép riu” như West Brom thì cũng tỷ như tôm hùm đấu với tép! Chưa biết thắng bao nhiêu bàn, chứ còn chuyện thắng thì kể như là “nắm trong chân”!


Fabregas, cầu thủ của Chelsea, người sút quả banh vào đầu Chris Brunt của West Brom bị Fletcher của W.B. đến hỏi tội. (Shaun Botterill/Getty Images)

 

Đội Zenit đoạt chức League Champion bên Nga

Và chuyện tép bẻ càng tôm hùm bên Anh cùng với cú sút nẩy lửa

Bài THANH NGUYỄN 

ST PETERSBURG - St Petersburg đây tất nhiên là tên thành phố cổ truyền, xưa là kinh đô thời “Tzar Hoàng” bên Nga mà sau khi phe Bolshevik cướp chính quyền từ tay chính phủ Kerensky –thuộc chế độ Nga Hoàng- rồi cải danh lại thành “Leningrad” cho đến ngày chế độ Cộng Sản cáo chung trên toàn liên Bang Sô Viết nói chung và nước Nga nói riêng thì “châu” lại “về Hiệp phố,” và St Petersburg lại là St Petersburg.

Vậy thì hôm Chủ Nhật 17/5 tại sân bóng Petrovsky Stadium của đội Zenit, hai đội Zenit và Ufa đã đấu với nhau theo lịch trình những trận banh cuối cùng của mùa bóng. Chỉ có điều chẳng mấy lý thú là Zenit đang đứng đầu bảng của Premier League bên Nga gồm 16 đội, trong khi Ufa đứng hàng thứ 14.

Tưởng cũng cần nêu danh tính vài đội bóng với tên gọi quen thuộc bên Nga: Krasnodar (hạng 3), Dinamo Moskva (4), Rubin Kazan (5), Lokomotiv Moskva (7), v.v.. Zenit gác anh hạng nhì là CSK Moskva 6 điểm cho nên trù tính đấu thêm trận với hạng “cò con” kia để kiếm thêm 3 điểm cho chắc ăn với cái giải địch trong nhóm hàng đầu. Mà Zenit tuy đứng hàng đầu bên Nga thế nhưng trên các sân cỏ Âu Châu thì lại thuộc diện “thấy đấy rồi lại không thấy đấy”!

Ở giải UEFA Champions League thì Zenit bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Qua giải UEFA Europa League, tưởng vớt vát được tí tên tuổi gì thì ở tứ kết lại thua Sevilla là đội hạng 5 bên Tây Ban Nha. Bởi vậy mà báo chí Tây phương vẫn có khuynh hướng “để yên” cho các đội banh bên Nga–cho dù là hàng đầu- họ làm gì với nhau đấy thì làm.

Mà rốt cuộc thì trong trận ngày 17/5 với đội hạng “cò con” là Ufa trong nước, Zenit vẫn thắng không xong; chỉ thủ hòa được 1-1, thêm được 1 điểm nhưng ai nấy nhìn vào đều thấy là vì đã gác anh hạng nhì theo sau “đến” 7 điểm cho nên đã đến lúc cứ coi nhau như là vô địch, là “League Champion” năm nay cho yên chuyện !

 

Cú sút nẩy lửa và chuyện tép bẻ càng tôm hùm

 

Đội Chelsea bên Anh đoạt chức vô địch trong nước thì đã là chuyện “cũ” từ cả tháng nay rồi. Được tấn phong vô địch tuy còn vài trận lai rai để đấu nhưng nhờ gác bỏ mấy anh theo sau với số điểm khá cao cho nên chả có anh nào bên dưới mơ màng gì đến chuyện cạnh tranh với “đàn anh.” Vậy thì trong số vài trận lẻ tẻ còn lại để đấu cho “vui chân” thì chiều tối ngày thứ Hai 18/5 “đàn anh” Chelsea có trận đấu với “đàn em” West Bromwich Albion – vẫn được gọi tắt là “West Brom”- tại sân nhà của đội này là sân The Hawthorns ở thành phố West Bromwich, cách Luân Đôn 134 “miles” về hướng Tây Bắc. West Bromwich nằm trong đất liền, xa hai mặt biển phía Đông và phía Tây của hòn đảo Anh quốc. Quân của Chelsea kéo nhau lên đó để đấu với cỡ “tép riu” như West Brom thì cũng tỷ như tôm hùm đấu với tép ! Chưa biết thắng bao nhiêu bàn, chứ còn chuyện thắng thì kể như là “nắm trong chân” !

Thế nhưng sơ sơ mới vào phút thứ 9, các cao thủ của phe Chelsea đang lo biểu diễn những đường banh đầy nghệ thuật của bậc đàn anh trước khung thành đàn em thì loay hoay thế nào mà đàn em lại vớ được banh và hè nhau kéo về phía khung thành đàn anh. Chuyền qua chuyền lại, lừa qua lừa lại, Barahini, anh cầu thủ da đen của West Brom cong chân sút từ trước cấm địa mé trái thẳng vào góc phải khung thành Chelsea, làm bàn thắng đầu tiên.

Trước đấy thì phe đàn anh với cầu thủ Fabregas đã một phen sút vào khung thành West Brom nhưng không lọt vì thủ môn bắt được. Có lẽ vì thế mà để thua một bàn trắng vào phút thứ 9 như thế là phe đàn anh cũng như riêng Fabregas cảm thấy như “mất mặt bầu cua” chăng? Bởi thế mà phe đàn anh liên tiếp phản công. Một lần là cú sút từ trước vòng cấm địa nhưng banh chệch qua mé trái khung thành. Một lần là banh ngay trong vùng cấm địa nhưng cú sút lại vọt lên khỏi sà ngang. Tức là càng lúc, phe đàn anh càng cảm thấy bực bội.

Vậy thì đến phút thứ 28, luống ám khí từ đâu chợt kéo đến. Banh đang trong vùng cấm địa của West Brom. Đám Fabregas, Hazard, Terry của Chelsea đang lừa banh mé cánh phải, khán giả ai nấy đang dồn cặp mắt theo dõi quả banh nơi chân mấy người đó thì bỗng tiếng còi trọng tài Jones ré lên. Mấy anh kia ngơ ngác chả hiểu gì vì nào có ai phạm lỗi? Thế nhưng hóa ra là trước khung thành, anh chàng Diego Costa của Chelsea đang hườm sẵn ở đấy để chờ đồng đội từ cánh phải cấm địa chuyền banh qua lại bị tay cầu thủ Olsson của West Brom rờ rẫm, níu kéo không để anh ta yên để còn tính chuyện đón banh mà làm bàn.

Diego Costa thuộc loại cầu thủ nhiệt độ thân thể có bình thường cỡ nào thì máu trong người lúc ra sân đấu lại rất dễ sôi sục! Bị Olsson cản trở, Costa quay phắt lại và túm lấy Olsson để “cà khịa”! Trọng tài Jones thổi còi ngưng trận đấu vì lẽ đó, và bước tới gần hai vị kia để giải quyết vấn đề; và giải quyết nhanh gọn bằng cách ban cho Costa cái thẻ vàng! Costa cứ thế chỉ chỏ về hướng đồng đội mình bên cánh phải cấm địa để phân bua.

Chỉ có thể phỏng đoán anh ta trần tình: “Đồng đội tôi đàng kia đang chuẩn bị chuyền banh cho tôi ở vị trí này mà thằng này nó cứ niu kéo thì thử hỏi làm sao tôi đón được banh để đánh đầu vào lưới?”

Có thể là như vậy. Nhưng chuyện mà chỉ tạm đến đó thì cũng đâu có đến nỗi nào? Đàng này, đùng một cái, một quả banh từ bên cánh phải cấm địa bay vụt vào đám cầu thủ với trọng tài đứng giữa. Banh bay vào đầu Chris Brunt của West Brom đang đứng đấy khiến anh này “hoa mắt, bắt chuồn chuồn”! Hóa ra cú sút là từ chân của Fabregas. Cu cậu ắt hẳn phải căm tức cái gì đấy! Tay Fletcher của West Brom bay về phía Fabregas để tính chuyện “ăn thua đủ.” Mọi người xúm vào cản ngăn.

Trọng tài Jones cũng bay ngay đến trước mặt Fabregas, ban cho anh ta cái thẻ đỏ, và cũng tiện tay ban cho Fletcher cái thẻ vàng! Tức là đội Chelsea chỉ còn 10 người, kể cả thủ môn Courtois. Huấn luyện viên Mourinho đứng ngòai sân, cúi đầu, bàn tay che mặt, chẳng còn muốn nhìn cảnh tượng kinh hoàng cho đội mình trên sân!

Hiệp 1 cứ thế kết thúc trong tình trạng căng thẳng làm nền như vậy!

Huấn luyện viên Mourinho hết còn muốn chứng kiến cảnh đội Chelsea của mình bị West Brom cho đo ván. (Adrian Dennis/Getty Images)

Chả biết Mourinho có dặn dò gì với đội ngũ của mình trong 15 phút giải lao. Chỉ biết là trở vào hiệp 2, mới có 2 phút vào hiệp, banh đang trong cấm địa của Chelsea thì cầu thủ của West Brom đang có banh bèn bị khoèo chân ngáng cẳng sao đó, ngã lăn đùng! Trọng tài Jones ré còi phạt penalty. Lại anh chàng Barahini người làm bàn lúc ban nãy đứng ra sút. Banh bay vào cánh trái khung thành. Thủ môn Courtois nhào người đúng hướng, banh chạm bàn tay phải của Courtois nhưng cú sút mạnh quá cho nên banh vẫn bật vào mé phải khung thành. Đàn anh Chelsea thua 2 bàn trắng.

Nhưng mọi việc còn mới mẻ, còn đến cả 40 phút để đấu. Chelsea lại ào ạt phản công. Banh cứ quanh quẩn trên phần sân của West Brom, quanh quẩn tước khung thành, trong cấm địa, thế nhưng không cú sút nào lọt lưới, không vì lẽ này thì cũng vì lẽ khác. Để rồi đến phút thứ 60 thì cú sút làm bàn thắng thứ 3 cho phe “tép riu” là từ chân của anh chàng Brunt bị quả banh của Fabregas làm cho nổ đom đóm hồi hiệp 1 chứ chẳng ai khác vào đấy!

Kết quả : Đám “tép riu” West Brom bẻ được càng con “tôm hùm” Chelsea với 3 bàn trắng trong ngày thứ Hai 18/5 ở sân Hawthorns tại West Bromwich. Trước đấy ít phút, người ta thấy ngoài bìa sân hai huấn luyện viên Tony Pulis của West Brom (hơn Mourhinho 1 tuổi) và Mourinho của Chelsea (52 tuổi) quàng vai nhau, chuyện trò hết sức thân ái. Phe thắng trận dư biết là cái vụ ba bàn trắng này thuộc loại nghìn năm một thuở với đội đàn anh, còn đội đàn anh thì chẳng vui là cái chắc nhưng bề nào thì mình cũng vẫn cứ là vô địch.

Riêng cậu Fabregas từ cú sút nẩy lửa vào đầu Chris Brunt dẫn đến màu lửa nơi cái thẻ đỏ thì chắc chắn cậu sẽ bị cấm chỉ không được đấu trong 3 trận sắp tới: tuy Chelsea chỉ còn mỗi một trận nữa để đấu thuộc khuôn khổ của Premier League trong mùa bóng này! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT