Chuyện tình bí mật của John F. Kennedy được bật mí
NEW YORK, New York - Một cựu sinh viên thực tập tại Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng công khai hóa một chuyện tình kéo dài 18 tháng của bà với cố Tổng Thống John F. Kennedy lúc ông còn đang tại chức, tiết lộ nhiều chi tiết riêng tư trong một quyển sách sẽ ra mắt độc giả khắp nơi vào Thứ Tư tới. Bà Mimi Alford, thuở còn là sinh viên thực tập tại Tòa Bạch Ốc, hồi năm 1962, mới có 19 tuổi, nói tới các mối quan hệ tình dục với vị cố tổng thống trong quyển sách nhan đề: “Once Upon a Secret: My Affair with President Jophn F. Kennedy,” tức “Bí Mật Xa Xưa: Cuộc Tình Vụng Trộm Của Tôi Với Tổng Thống John F. Kennedy.” Cựu nữ sinh viên thực tập này đã kể lại những chi tiết như đi bơi chung với vị tổng thống chỉ 4 ngày sau khi đến Tòa Bạch Ốc thực tập, và lật đật làm bài để kịp lên đường đến Washington mà ân ái với Kennedy.
Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ sinh viên chết ở UCI
IRVINE, California - Một sinh viên tên là Andy Chau (theo hồ sơ của cảnh sát), đang theo học năm thứ nhất ở UC San Diego, 18 tuổi, đã được tìm thấy nằm chết trên con đường nhỏ gần khu đậu xe nhiều tầng của đại học UC Irvine ngày 23-1-2012, tức sau giao thừa Tết Nguyên Đán. Sau khi Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi của Quận Cam đưa ra thông cáo báo chí đầu tiên có ghi rằng nguyên nhân của thương tích gây ra tử vong là do sinh viên này “nhảy từ khu đậu xe”, cơ quan này đã sửa lại hôm 25-1 rằng thi thể của Andy Chau “được tìm thấy cạnh một khu đậu xe”. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, cho nên nguyên nhân cái chết vẫn chưa được rõ. Nhật báo Viễn Đông xin loan tin lại để tránh ngộ nhận.
Động đất tại Philippines, nhiều người chết
NEGROS, Philippines - Trong ngày Thứ Hai, các giới chức Philippines cho biết: một trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra tại miền Trung Philippines khiến đất sụt lở, nhà cửa và cầu đường đổ gãy. Theo lời Đại Tá chỉ huy quân sự địa phương Francisco Patrimonio, thiệt hại mạnh nhất ở Guihulngan, thành phố biển ở Negros gần ngay tâm chấn của động đất; ít nhất 39 người ở đó đã thiệt mạng, và 4 người khác ở những khu vực lân cận cũng đã chết. Hầu hết các nạn nhân chết vì bị đất lở chôn vùi, hay vì nhà cửa bị sụp đổ bởi áp lực của động đất. Thiệt hại nặng nề và mất điện xảy ra trên nhiều khu vực. Nhiều người vẫn đang mất tích. Những cơn hậu chấn tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo Negros nhiều giờ, sau vụ động đất. Các quan chức cho biết không có nguy cơ sóng thần, dù một số thị trấn duyên hải trong khu vực bị những đợt sóng lớn đánh vào.
Phụ huynh học sinh phản đối xâm hại tình dục trẻ em
LOS ANGELES, California - Hôm Thứ Hai, một số học sinh đã ở nhà mà không đi đến trường trong khi phụ huynh học sinh thì đòi hỏi trường tiểu học phải có thêm các biện pháp bảo vệ cho học sinh, bởi vì đã có 2 giáo viên bị cáo buộc tội xâm hại tình dục học sinh trong học khu. Có hơn một phần tư học sinh tại trường tiểu học Miramonte Elementary School đã vắng mắt, do đó chỉ có 72 phần trăm học sinh đi học trong trường, đó là theo con số do Học Khu Thống Nhất Los Angeles Unified School District đưa ra. Mười mấy phụ huynh học sinh cùng những người ủng hộ họ đã biểu tình phản đối ở phía trước cổng chính, một số mang theo biểu ngữ viết: “Chúng tôi là cha mẹ yêu cầu con cái chúng tôi phải được bảo vệ khỏi hành động dâm dục của giáo viên.”
Chính phủ Obama bác chuyện bắt phụ trả tiền Medi-Cal
SACRAMENTO, California - Hôm Thứ Hai, các giới chức liên bang cho hay tiểu bang California không có quyền buộc những người nhận bảo hiểm Medi-Cal phải phụ trả tiền (co-pay) khi đi khám bác sĩ và mua thuốc kê toa, một quyết định khiến cho các bệnh nhân có lợi tức thấp cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại gây trở ngại cho nỗ lực của California nhằm thu hẹp chiếc hố thâm thủng 9 tỉ 2 Mỹ kim trong ngân sách tiểu bang. Trung Tâm Dịch Vụ Medicatre và Medicaid đã gởi thư cho biết các giới chức của trung tâm này “không tìm thấy chứng cớ pháp lý nào bênh vực cho đòi hỏi của tiểu bang” muốn bệnh nhân phải phụ trả tiền Medi-Cal. Thống Đốc Jerry Brown cùng các nhà lập pháp California đang tìm cách tiết kiệm mỗi năm 511 triệu Mỹ kim trong chương trình bảo hiểm sức khỏe bằng cách đòi hỏi các bệnh nhân có lợi tức thấp phải chia sẻ chi phí y tế của họ với tiểu bang.
Cảnh sát Sacramento bắn chết nghi can trộm xe hơi
SACRAMENTO, California - Một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh sát Sacramento đã bắn chết một kẻ tình nghi ăn trộm xe hơi trong một cuộc vật lộn. Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Sacramento, là Trung Sĩ Adrew Pettit, nói rằng cảnh sát trông thấy Lamont Harmon, 47 tuổi, tại một bãi đậu xe của bảng hiệu Kmart ở khu đông nam của thành phố vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng hôm Thứ Hai. Cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe hơi bị đánh cắp cũng nằm trong bãi đậu xe đó. Phát ngôn viên này cho biết thêm rằng Harmon đã bỏ chạy khi các nhân viên cảnh sát cố hỏi đương sự về chiếc xe hơi bị đánh cắp kia. Một cảnh sát viên đã vật lộn với Harmon. Lúc đầu, cảnh sát viên này đã bắn ra một phát súng giật điện, nhưng sau đó lại dùng súng thật bắn vào người Harmon nhiều phát đạn, nói là để bảo vệ mạng sống cho chính mình.
Tông xe trên xa lộ, 3 chết, 3 bị thương
FOLSOM, California - Nhà chức trách cho hay một người lái xe say rượu đã chạy xe ngược chiều và gây ra một tai nạn tông đối đầu với một chiếc xe hơi khác trên một xa lộ tại Quận Sacramento làm cho 3 người chết và 3 người khác bị thương. Đài KCRA-TV tường thuật rằng vụ tông xe này xảy ra ngay sau lúc 12 giờ rưỡi sáng hôm Thứ Hai trên xa lộ 50 tại Folsom. Theo Cơ Quan Tuần Lưu Xa Lộ California, một chiếc xe hiệu Honda CRV đang đi về hướng đông trên các làn đường đi về hướng tây thì tông đối đầu vào một chiếc xe Pontiac Aztec đang chở theo 5 người. Hai người đàn bà và một người đàn ông ngồi trên chiếc xe Aztek bị thiệt mạng. Hai người còn lại trên xe thì chỉ bị thương nhẹ, nhưng người tái xế chiếc xe Honda chạy ngược chiều thì bị thương nguy đến tính mạng.
Berkeley muốn đóng trương mục trên Wells Fargo
BERKELEY, California - Thành phố Berkeley đang xem xét việc đóng trương mục có 350 triệu Mỹ kim trên ngân hàng Wells Fargo, lập luận rằng nhà băng này đã góp phần gây ra tình trạng khủng hoảng tài chánh trong nước. Hồi tuần trước, Hội Đồng Thành Phố Berkeely đã bỏ phiếu đề nghị cứu xét việc gởi tiền chỗ khác, kể cả các cơ sở tài chánh có nhiều trách nhiệm, tỉ như một ngân hàng trong cộng đồng dân cư hoặc loại ngân hàng credit union. Hợp đồng giữa thị xã Berkeley và ngân hàng Wells Fargo, có trụ sở tại San Francisco, sẽ mãn hạn vào cuối năm nay. Tiếp theo sau cuộc bỏ phiếu vào hôm Thứ Ba, quản lý thành phố sẽ đưa ra một bản tường trình vào Tháng Năm về khả năng của Berleley chấm dứt hợp đồng với Wells Fargo.
Tai nạn chạy xe ngược chiều, 4 người dân Illinois thiệt mạng
CHICAGO, Illinois - Bốn cư dân Chicago ở Illinois đã thiệt mạng vào hôm Thứ Hai trong một vụ tông xe rồi bốc cháy khi một tài xế lái xe chạy ngược chiều trên xa lộ liên bang I-80 đâm đầu vào một chiếc xe hơi khác. Theo lời nữ phát ngôn viên Monique Bond cua Cảnh Sát Tiểu Bang Illinois, người ta tin rằng rượu đã đóng một vai trò trong vụ tông xe vào sáng sớm hôm Thứ Hai ở khu ngoại ô Hazel Crest của thành phố Chicago. Các nhân chứng cho hay chiếc xe Infiniti đời 1996 lúc đó đang chạy thật nhanh trên xa lộ liên bang I-80 về hướng đông trên các làn đường đi về hướng tây. Chiếc xe này, trên có chở theo 4 người, đã tông đối đầu với một chiếc xe Ford đời 1999 khiến cho cả 2 chiếc xe đều bốc cháy. Tài xế chiếc xe Ford, là Jason Wepsiec, 35 tuổi, chết ngay tại chỗ. Cùng thiệt mạng là Jorge Pina, 27 tuổi; Gustavo Vragas, 29 tuổi; và Armando Ruiz, 29 tuổi. Một hành khách khác trên chiếc Infiniti đã bị thương nhưng ở trong tình trạng sức khỏe ổn định sau khi được chở vào bệnh viện.
Một Dân Biểu Pennsylvania bị tố tội tham nhũng
HARRISBURG, Pennsylvania - Dân Biểu Tiểu Bang H. William DeWeese, một trong số các nhà lập pháp lâu đời nhất và quyền thế nhất tại Pennsylvania, vào hôm Thứ Hai, đã bị ghép vào tội ăn cắp và âm mưu phạm pháp bắt nguồn từ việc ông đã sử dụng công nhân viên để vận động tuyển cử miễn phí cho chính mình. Dân Biểu DeWeese, 61 tuổi, có thể sẽ lãnh án 38 năm tù khi bị kết án vào Tháng Tư tới. Một bồi thẩm đoàn tại Quận Dauphin County ở Pennsylvania đã kết luận ông DeWeese mắc tội âm mưu phạm pháp, hành động trong lúc quyền lợi xung khắc cùng với 3 tội trộm cắp. Nhà lập pháp với 18 nhiệm kỳ của đảng Dân Chủ cho rằng mình vô tội và thề quyết sẽ kháng án, đồng thời tuyên bố vẫn giữ ý định ra tái ứng cử.
60 năm ngồi ghế Nữ Hoàng vẫn khỏe mạnh
LONDON, Anh Quốc - Hôm Thứ Hai Nữ Hoàng Elizabeth II đã lên tiếng hứa sẽ “tiếp tục phục vụ trong ngôi vị Nữ Hoàng”, vốn đã kéo dài đúng 60 năm của bà. Ngày 6 tháng 2 năm 1952, Vua George VI của Anh Quốc băng hà, và bà ngay lập tức trở thành Nữ Hoàng ở độ tuổi 25 tuổi. Ngày 6 tháng 2 năm 2012, bà nói: “Tôi xin cống hiến để phục vụ nhân dân”. Vị Nữ Hoàng đã 85 tuổi cũng lên tiếng cám ơn nước Anh về “sự ủng hộ tuyệt vời và khuyến khích động viên cho tôi và Hoàng Tế Philip trong suốt thời gian qua”. Mặc dù trời rất giá rét, cũng có khoảng 100 người đã đứng chào Nữ Hoàng khi bà đến thăm thành phố sinh quán của Vua Lynn ở phía đông Anh Quốc. Họ đã vẫy các biểu ngữ như “Chúng tôi yêu bà” và mong “bà được sống thọ”. Từ đây đến tháng 6 sẽ còn nhiều lễ lạc khác mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, không những ở Anh mà còn trong nhiều quốc gia thuộc khối Commomwealth.
Pakistan: nhà máy sập, 13 người thiệt mạng
LAHORE, Pakistan - Cảnh sát cho biết, tòa nhà ba tầng của hãng Orient Labs (Private) Limited sản xuất thuốc thú y, bất thình lình bị sập trong ngày Thứ Hai khiến 10 phụ nữ và 3 trẻ em bị thiệt mạng, hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nguyên nhân của vụ sập nhà này do nổ bình hơi, ở khu vực nghẽn đường Multan Road. Nhân viên cứu hộ phải đào bới bằng tay, để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống gạch bê tông. Hiện chưa rõ bao nhiêu nạn nhân bị mắc kẹt, nhưng ước tính có khoảng từ 35 đến 50 người đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này. Đa số là phụ nữ và trẻ em được thuê để đóng gói các loại thuốc. Cảnh sát nói rằng hãng Orient Labs (Private) Limited hoạt động bất hợp pháp. Một phụ nữ ẩn danh khoảng 55 tuổi, đã tố cáo chính quyền không cung cấp an ninh cho người đóng thuế. Bà nói trong tuyệt vọng rằng: “Có nhiều nhà máy làm việc bất hợp pháp, trong khu vực của cư dân. Chúng tôi đã khiếu nại trong quá khứ, nhưng ai sẽ lắng nghe chúng tôi?”.
Bắc Hàn chế tạo máy bay tấn công không người lái
SEOUL, Nam Hàn - Truyền thông Nam Hàn đưa tin Bắc Hàn đang chế tạo máy bay tấn công không người lái, dùng kỹ nghệ của Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Đông. Thông tấn xã Yonhap cho biết những máy bay không người lái này, căn cứ theo loại máy bay không người lái MQM -107D Streaker, và được biết là chuyển từ Syria sang Bình Nhưỡng. Những chiếc Streaker này có thể bay 920 km/giờ, thường được dùng để thử nghiệm hỏa tiễn. Yonhap nói rằng Bắc Hàn đang tìm cách gắn chất nổ vào máy bay không người lái, để có thể dùng vào những cuộc tấn công tự sát, nhưng nỗ lực này chưa có kết quả. Giới chức Bắc Hàn chưa bình luận gì về tin này.
Thế giới Ả Rập trước nạn đói nghèo
CHÂU PHI - Phúc trình của Viện Nghiên Cứu Chính Sách Thực Phẩm Thế Giới, cho thấy một bức tranh thực tế về thế giới Ả Rập. Ông Clementa Breisinger, nhà nghiên cứu của IFPRI và là tác giả chính của bản báo cáo, nói rằng: “Chúng ta biết quá ít về sự an nguy thực phẩm, và đói nghèo trong thế giới Ả Rập. Một trong số những lý do chính là việc tiếp cận và dữ liệu chính xác bị giới hạn”. Sự đói nghèo, tình hình an nguy về thực phẩm tồi tệ hơn nhiều, nếu so với những con số thực tế. Điều này xảy ra vì tốc độ tăng trưởng dân số nhanh, có sự căng thẳng về nguồn cung cấp thực phẩm, tỷ lệ trẻ em được xem là “suy dinh dưỡng” cao. Theo IFPRI, thế giới Ả Rập nên thu thập dữ liệu tốt hơn về dân số của họ, vì có liên quan đến đói nghèo và sự an nguy về thực phẩm, cần tạo ra việc làm hơn là chỉ gia tăng xuất cảng dầu. Chi tiêu của chính phủ về nông nghiệp, giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở và bảo vệ xã hội nên được coi là “điều quan trọng nhất”.
Nhà hoạt động HIV chạy đua vào quốc hội Miến Điện
YANGON, Miến Điện - Trong chưa đầy 1 năm, chính phủ mới của Miến Điện đã tung ra một loạt cải cách, thậm chí khuyến khích cả sự phê phán nhà nước, trả tự do cho tù nhân, hứa hẹn mở rộng cuộc bầu cử để lôi kéo những nhà đối kháng tham gia vũ đài chính trị. Phyu Phyu Thin là nhà hoạt động chống HIV, phòng khám AIDS của cô ở ngoại ô Rangoom. Hơn 40 bệnh nhân sống ở đây đều quá nghèo, không có khả năng điều trị, hoặc không còn lựa chọn nào khác. Và một số người, như em bé mới 20 tháng tuổi đã bị mồ côi vì virus. Phyu Phyu Thin đã dành phần tốt hơn trong thập kỷ vừa qua, để giúp đỡ những người như cô. Khi phòng khám AIDS của cô bị nhà chức trách đe dọa đóng cửa, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ đã dùng danh tiếng của bà, để thu hút sự chú ý của mọi người đối với bệnh viện, và nỗi đe dọa phòng khám bị đóng cửa đã không còn. Hiện nay, Phyu Phyu Thin mở được phòng khám thứ hai, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng. Phyu Phyu Thin sẽ cùng với bà Suu Kyi tranh cử, giành một ghế trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Phyu Phyu tin rằng chính phủ phải làm nhiều hơn nữa đối với những người, mà cô đã cống hiến cuộc đời để giúp đỡ họ.
Khóc cười trước kẻ giết người cuồng loạn
OSLO, Na Uy - Anders Behring Breivik, kẻ đã giết hại 77 mạng người, bước vào phòng xử án đặt nắm tay của anh ta vào ngực, sau đó giơ cao cánh tay bị còng; theo lời luật sư biện hộ đó là lời chào cực đoan của cánh hữu. Anh ta đã đồng ý trước cho phép người ta chụp ảnh. Đọc những lời ghi trong tờ giấy bằng giọng bình thản, Breivik nhiều lần nhìn về phía 60 người sống sót, về phía gia đình của các nạn nhân, và về phía 64 ký giả. Anette Davidsen, 18 tuổi, người sống sót trong vụ thảm sát ở đảo đã bật khóc đầu tiên. Cô nói: “Tôi biết rằng anh ta không hề hối hận về những gì anh ta đã làm, tôi đã mất rất nhiều bằng hữu”. Cô đã cùng với nhiều người cười nhạo thông điệp của Breivik. Theo cô, tiếng nói giọng cười của Breivik chỉ tổ để người ta nhạo báng anh ta. Hai bác sĩ do tòa chỉ định đã chứng thực Breivik bị tâm thần, thông thường như vậy anh ta sẽ không bị ở tù, nhưng thẩm phán đã bác bỏ điều này. Breivik vẫn bị xét xử, anh ta sẽ có thể tù 21 năm khi bị kết án.
Nigeria có tên 7 người phá hoại đường ống dẫn dầu
PORT HARCOURT, Nigeria - Phong Trào Giải Phóng Nô Lệ của Đồng Bằng sông Niger (MEND) đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công đường ống dẫn dầu Nembe-Brass, thuộc quyền sở hữu của công ty Ý Eni. Nhưng Lực Lượng Quân Đội Đặc Nhiệm (JTF) của Nigeria nói rằng, tấn công đường ống dẫn dầu của Eni là các băng nhóm tội phạm giả danh MEND. Quân đội Nigeria nắm trong tay tên 7 người đứng đằng sau vụ tấn công này. Vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Bayelsa, đã đóng cửa một tuyến đường chuyển khoảng 40 ngàn thùng dầu, tương đương với một ngày. Tổng Thống Goodluck Jonathan khó lòng để cho nhúm lên ngọn lửa bạo lực tại quê nhà của ông, khi ông phải tranh đấu để đối phó với các cuộc tấn công hầu như hàng ngày, của giáo phái Hồi Giáo cực đoan Boko Haram ở phía Bắc.
12 người tử nạn vì đắm tàu ở Dominican Republic
SANTO DOMINGO, Cộng Hòa Dominica - Các giới chức Hải Quân Dominican Rupublic cho biết, một con tàu mộc có khoảng 60 người rời khỏi bờ biển Nigeria, đã bị lật úp trong Vịnh Samana hôm Thứ Bảy; 19 hành khách được cứu sống, và được nhận vào một trung tâm y tế để chữa thương. Trong ngày Thứ Hai, 5 người sống sót khác đang được điều trị, có 1 phụ nữ ở tình trạng nghiêm trọng. Các giới chức nói rằng báo động lên cao khoảng giữa trưa ngày Thứ Bảy, khi ngư dân cứu được 1 người sống sót của chiếc tàu. Theo lời Phó Đô Đốc Hải Quân Nicolas Cabrera Arias của Cộng Hòa Dominica, mặc dù hy vọng tìm thấy những người sống sót mờ dần, nhưng các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục. Nguyên nhân gây ra thảm kịch vẫn đang được điều tra.
Năm người bị giết trong trại tỵ nạn Libya
TRIPOLI, Libya - Nhân viên bệnh viện cho biết, các tay súng đã giết chết 5 người, khiến 2 người khác bị thương trong một cuộc bạo động. Cư dân kể rằng những kẻ tấn công đến nơi tạm trú tại một học viện hải quân bỏ hoang ở Janzour, muốn bắt giữ những thanh niên, họ đã nổ súng khi mọi người tụ tập biểu tình. Những người Libya da đen nguyên ở thị trấn Tawergha nói họ đang bị bức hại, vì những lời tố cáo họ đã hợp tác với ông Gaddafi, trong suốt cuộc cách mạng của đất nước. Ho cũng thường xuyên bị nhầm lẫn với lính đánh thuê Châu Phi ở Sahara. Fathi Bashaga, thành viên của hội đồng quân sự Misrata phủ nhận việc quân đội Misrata tham gia vào sự vụ này. Chưa thấy các giới chức của Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội Vụ đưa ra lời bình luận.
Xơi 337 cái cánh gà, bỏ túi 20.000 Mỹ kim
PHILADELPHIA, Pennsylvania - Hơn 17.000 khán giả đến chật một rạp ở Philadelphia hôm Thứ Sáu để xem ai là người rinh giải quán quân về ăn cánh gà nhiều và nhanh nhất trong lễ hội có tên “Wing Bowl” đã được tổ chức lần thứ 20 hàng năm. Kết quả anh Takeru Kobayashi, người Nhật, dù cân nặng chỉ có 127 cân, đã đánh bại đối thủ to con để ẵm giải vô địch với số tiền 20.000 Mỹ kim, sau khi biểu diễn quất 337 cái cánh gà trong vòng 30 phút. Anh đã “anh dũng” đánh bại kỷ lục 255 cánh gà của “nhai thủ” Jonathan “Super Squibb” Squibb cách đây 3 năm và 330 cái cánh gà của tay vô địch địa phương Bill “El Wingador” Simmons, vốn cân nặng tới 330 cân. Cuộc thi đã thu hút sự háo hức của nhiều người, với nhiều màn biểu diễn vui nhộn, nhưng “cây đinh” vẫn là phần ăn cánh gà đáng nể của các “nhai thủ”. Giá vé vào cửa xem người ta thi “múa răng” là 10 Mỹ kim mỗi đầu người, đâu có rẻ!
Ở Bắc Hàn vẫn có nhạc vui nhộn của phương Tây
KIRKENES, Na Uy - Trong một đoạn phim video được tung lên Internet hôm Thứ Sáu, người ta thấy 5 nhạc sĩ trẻ bộ môn đàn accordion người Bắc Hàn chơi cùng nhau khúc dạo đầu bản nhạc “Take on Me” lừng danh cứa nhóm nhạc pop A-ha's năm 1985. Đáng nói hơn, các nhạc công trẻ trung này là sinh viên Học Viện Âm Nhạc tên Kim Song của thành phố Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Họ góp phần trong chương trình có tên “Vùng Đất Hứa” do đạo diễn kiêm nghệ sĩ Morten Traavik dàn dựng, vốn sẽ mở màn trong tuần tới tại lễ hội quốc tế về nghệ thuật và văn hóa Barents Spektakel ở thành phố Kirkenen của Na Uy. Khúc nhạc nói trên càng có ý nghĩa trong buổi trình diễn vì các thành viên ban nhạc A-ha's có quốc tịch Na Uy, tức quốc gia đứng ra tổ chức đại hội quốc tế này. Các nhạc sĩ Bắc Hàn gồm 3 người nam và 2 nữ. Họ chơi rất vui nhộn và sôi động.
Loại quần jean độc đáo tỏa ra hương dâu nếu chà mạnh vào
LONDON, Anh Quốc - Cái quần jean này giá không hề rẻ, đến 150 Mỹ kim nhưng theo báo The Mirror hôm Thứ Hai công bố loại quần này, vốn có tên “Naked and Famous Denim”, có một đặc điểm ly kỳ xứng đáng đứng vào hàng ngũ quần jean được xưng tụng “chà rồi ngửi” của đàn ông. Lý do là trên bề mặt lớp vải denim, người ta đã tráng một lớp nhiều viên bọc cực nhỏ chứa mùi dâu raspberry. Khi được chà xát, các bọc li ti này vỡ ra và đẩy hương dâu độc đáo lan tỏa. Bahzad Trinos, đại diện của quần jean “hương liệu” này cho biết: “Những ông nào mê quần jean đắm đuối sẽ không giặt giũ loại quần bò mới trong vài tháng để có dáng vẻ riêng”. Nhưng không phải ông “jean ở bẩn” nào cũng khoái mùi dâu, sắp đến người ta sẽ tung ra thêm loại quần jean có mùi táo, chuối, khuynh diệp, bưởi và bạc hà. Bao giờ mới có loại quần jean “không bao giờ giặt mà vẫn thơm” đây?
Vô địch Đức quốc về tài... dụ khị nai rừng
BERLIN, Đức - Những người săn nai của Đức đang tham gia một cuộc thi độc đáo để bầu ra người có tài “dụ nai giỏi nhất nước”. Có 18 người đàn ông và 1 phụ nữ đã dùng nào là vỏ sò, sừng bò hay các loại thân cây rỗng ruột để chế thành những cái còi kêu lên bắt chước tiếng nai. Người thắng cuộc thi tài gọi nai năm nay là anh Tasso Wolzenburg, cho hay: “Nếu tôi là một con nai thực thụ, tôi sẽ kinh ngạc lắm đây”. Các tay thi tài này bắt chước tiếng gọi của loài nai đỏ trong mùa động tình trong 3 thể loại khác nhau: tiếng kêu bắt chước một con nai trẻ, một con nai chúa khu rừng và cả một “ông nai già còn gân”. Cuộc thi này là truyền thống lâu đời Đức, nhắm dụ dỗ một con nai cái chạy theo tiếng gọi ái tình để... sa vào mũi súng của người thợ săn nấp sẵn. Ba người đứng đầu trong 3 thể loại đó sẽ tham dự cuộc thi toàn Châu Âu.
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Syria đóng cửa
DAMASCUS, Syria - Các giới chức Hoa Kỳ cho đài BBC biết: Hoa Kỳ đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán tại Damacus, vì bạo lực gia tăng. Các giới chức chủ chốt bao gồm Đại Sứ Robert Ford đã lặng lẽ ra đi, dù có một số trường hợp bị Syria từ chối thị thực xuất cảnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Victoria Nuland nói: “Gia tăng bạo lực, kể cả những vụ đánh bom tại Damascus trong ngày 23-12 và 06-01, đã khiến chúng tôi lo ngại đại sứ quán khó tránh khỏi những cuộc tấn công vũ trang. Cùng với các cơ quan đại diện ngoại giao khác, chúng tôi đã chuyển mối quan tâm về an ninh đến chính phủ Syria, nhưng không được đáp ứng đầy đủ”. Việc Hoa Kỳ đóng cửa tòa đại sứ, cũng tương tự như các nước phương Tây khác đã đóng cửa đại sứ quán của họ.