Chuyện Nước Pháp

Chuyến xe lửa cao tốc Thalys nối liền Amsterdam-Paris

Wednesday, 26/08/2015 - 07:39:15

có mặt trong toa xe đang chạy đã bắn bị thương ai đó rồi thì súng bị kẹt đạn. Trước khi kể tiếp diễn tiến câu chuyện rất hồi hộp đã xẩy ra cho các hành khách và các nhân viên có liên quan trực tiếp đến nội vụ, tôi xin nhắc sơ qua về tiểu sử của vị cha đẻ ra cây súng nói trên.

Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

Trên đường đi du lịch, thật bất ngờ: những hành khách gốc người Hoa Kỳ đã trở thành anh hùng dân gian ngoài ý muốn. Trong vòng 1 tuần lễ, tên tuổi họ được báo chí và hệ thống truyền thanh truyền hình thế giới nhắc tới trong phần tin tức hàng ngày liên quan đến giặc khủng bố tại Âu Châu.
Số là một người trẻ 26 tuổi có vũ trang với cây súng “rẻ tiền” quen thuộc hay được sử dụng bởi đám giặc khủng bố tên là “kalachnikov”
có mặt trong toa xe đang chạy đã bắn bị thương ai đó rồi thì súng bị kẹt đạn. Trước khi kể tiếp diễn tiến câu chuyện rất hồi hộp đã xẩy ra cho các hành khách và các nhân viên có liên quan trực tiếp đến nội vụ, tôi xin nhắc sơ qua về tiểu sử của vị cha đẻ ra cây súng nói trên.
Trước khi từ trần năm 2013, ông Mikhail Kalachnikov - người nước Nga hiện đang cầm đầu bởi Tổng Thống Putin - đã từng phát biểu ý kiến như sau về thứ vũ khí do ông sáng chế ra (AK-47, AKM-59, AK-74...):
“Làm việc là đời sống của tôi, tôi sống để làm việc. Tôi đã sáng chế ra khẩu súng (AK-47) chỉ để bảo vệ tổ quốc mà thôi. Người Đức phải chịu trách nhiệm về chuyện này vì họ làm tôi biến thành nhà sản xuất vũ khí nếu không thì tôi đã chế ra các cái máy dùng trong nông nghiệp mà thôi. Tôi rất hãnh diện vì đã góp phần bảo vệ thành công nước Nga. Tôi rất tiếc và buồn phiền là ngày nay bọn giặc khủng bố đã dùng súng do tôi sáng chế để giết chóc dân lành vô tội. Tuy nhiên, dù người ta nói rằng tôi đã sáng chế ra vũ khí giết chết hàng triệu người thì tôi vẫn ngủ ngon hàng đêm. Lương tâm tôi hoàn toàn trong sáng: tôi đã làm ra nó để bảo vệ tổ quốc.”
Ông sinh năm 1919, là người con sống sót (8 em) trong số 19 bé đẻ ra vào thời đó chưa có phương tiện ngừa thai. Trưởng thành, ông là kỹ sư và về sau là Tiến Sĩ khoa học-kỹ thuật. Phục vụ quân đội, ông lên đến cấp Thiếu Tướng và được tưởng thưởng rất nhiều lần với các huy chương độc đáo trong quân đội; đứng đầu sổ. Tổng cộng con số các loại vũ khí do ông sáng chế là 150 loại khác nhau: một con số khủng khiếp! AK-47 là khẩu súng chế ra từ năm 1947 để chống lại súng tương đương của quân đội Đức khi ông bị thương và nằm bệnh viện rồi vẽ kiểu nó, được tướng Nga ủng hộ để chế ra. Cây súng này đơn giản, dễ dùng và nhẹ nên trở thành thứ vũ khí (rẻ tiền) được sản xuất cả triệu cái sau đó rồi lừng danh thế giới, chúng ta nằm trong biển lửa chiến tranh Việt Nam đều biết tên cây súng này.
Ông đã từng đặt ra 35 bằng sáng chế nhưng không giàu có vì bối cảnh nước Nga lúc đó theo chế độ cộng sản, năm 1994 ông được phong chức Tướng trong quân đội. Ông có 1 con trai và 3 con gái, mất năm 94 tuổi; hiền thê đã ra đi trước năm 1977.
Trở lại câu chuyện chuyến du hành làm nên buổi lễ gắn những chiếc huy chương cao nhất nước Pháp cho 4 vị anh hùng, 3 Mỹ và 1 Anh sáng nay; thứ Hai ngày 24 tháng Tám năm 2015. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đọc một bài diễn văn khá dài kể lại mọi chuyện và ông thân hành gắn huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh lên ve áo của các nhân vật nói trên. Một trong những vị này mang cánh tay băng bột vì bị thương khi tên khủng bố chống cự lại bằng lưỡi lam bén (cutter). Hai vị nguyên thủ quốc gia Bỉ (Charles Michel), Hòa Lan (Mark Rutte) và bà đại sứ Mỹ (Jane Hartley) đều được mời tham dự buổi lễ long trọng thắt chặt tình giao hữu trong cuộc chiến chống khủng tặc.
Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone là 3 người Mỹ và Chris Norman là người Anh hợp thành bộ bốn anh hùng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong buổi lễ tiếp tân tại điện Elysée ở thủ đô Paris. Họ đã khống chế tên gian mưu toan giết người hàng loạt có vũ khí đem theo lên tàu theo bản năng tự vệ bằng hai bàn tay không!


Các vị anh hùng mang Bắc Đẩu Bội Tinh và Tổng Thống Pháp

Luật sư của tên này theo lời khai của hắn báo cáo rằng đây chỉ là hành động toan tính cướp của hành khách vì họ giàu có chứ không là khủng bố mưu sát càng nhiều càng tốt bằng súng ống đạn dược với chất nổ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ông El Khazzani đã bị lộ vì thành tích theo giặc khủng bố trong phiếu lý lịch điện tử ghi chép bởi cảnh sát quốc tế Châu Âu kể cả tại Bỉ, Hòa Lan, Tây Ban Nha và Pháp là 4 nước có liên quan đến chuyến xe lửa cũng như nơi cư ngụ của khủng tặc.
Hình ảnh tên giặc bị trói hai cổ chân vào nhau, mình trần trong toa xe lửa làm mọi người trông thấy rất kỳ lạ. Hiểu chuyện ra rồi, dân chúng và ngay cả chính quyền Pháp đều ý thức rằng sự hợp tác của chính những người bị đe dọa tính mạng đã làm nên chuyện tốt đẹp: tránh được một cuộc thảm sát rùng rợn! Thật vậy, tuy là tên giặc vì dốt nát thiếu hiểu biết trong việc sử dụng thành thạo cây súng (kẹt đạn) hay vì nó quá cũ rồi nên chỉ bắn được có 1 viên rồi là hết xài nên hắn phải loay hoay tìm cách lên đạn. Mấy giây quý báu đủ để các hành khách Mỹ (có 1 người là quân đội nhà nghề) tỉnh ngộ mà quyết định thật nhanh. Họ lao vào đánh nhau ngay với kẻ bạo động đang thất thế. Tên này bị bóp cổ cho đến khi ngất xỉu nhưng cũng kịp thời rút lưỡi lam bén cứa đứt da thịt cánh tay của người chống lại. Rồi họ trói hắn lại trong tư thế nằm trong toa tàu chật hẹp giữa hành lang nhỏ xíu đi lại của hành khách. Có sự trùng hợp lạ lùng vì mấy người Mỹ này đã đổi toa tàu nên họ rơi vào đúng lúc đúng chỗ phải đối diện với tên sát nhân, đã nghe được lúc hắn vào phòng vệ sinh lên đạn “lách cách”..., sau đó súng nổ và có người bị thương.
Một nam minh tinh nhỏ của màn ảnh xi-nê-ma Pháp, chút xíu bề trái của sự việc, đã tố cáo sự ích kỷ lo thân thái quá của nhân viên xe lửa. Vì sao? Ông đã can đảm dùng đồ vật đập bể kiếng chắn bảo vệ để kéo còi hụ báo động nên bị thương tích mà người trách nhiệm lo trốn vào toa khóa cửa lại cứng ngắc không ra mặt. Họ đã chuồn vào bên trong và bất cần điều gì đã xảy ra cho hành khách; lý do nguy hiểm nhất khi nghe có tiếng súng nổ là: khủng bố tấn công và ta phải trốn vào chỗ nào an thân! Sự tự do thông báo của chế độ Cộng Hòa rất quý nơi đây, vì những nhân vật cao cấp trong hãng xe lửa Pháp (SNCF) cứ khen tụng hành vi tốt đẹp của nhân viên mình. Có người thế này, có người thế kia. Sự việc xảy ra dù không là hiếm có, những anh hùng tay không bắt cướp v.v...; đã làm cho chính phủ Pháp mừng rỡ, biết ơn du khách ngoại quốc và khuyến khích dân chúng từ đây nên hành động như vậy để tránh được đại họa đồng thời giảm bớt gánh nặng cho nhân viên công lực. Các chuyến tàu đông nghẹt hành khách làm sao mà kiểm soát được từng cái va-ly từ nhỏ tới lớn, từng cái xách tay, từng cái xắc mang trên vai cho thật kỹ lưỡng để phát hiện vũ khí cùng với chất nổ giấu nhẹm bên trong? Thật điên đầu cho giới chức trách đang nghiên cứu thêm nữa cách phòng chống bọn giặc khủng bố theo những kế hoạch giết tróc lẻ tẻ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở Pháp, sau vụ tòa báo Charlie bị thảm sát đến giờ. Tuy nhiên, phải trông cậy thêm vào sự thông minh quyết định chớp nhoáng thoát hiểm của con người khi đối diện với cái chết gần kề!

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT