Người Việt Khắp Nơi

CLB Tình Nghệ Sĩ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng

Wednesday, 30/11/2016 - 08:32:22

Tất cả các nhạc phẩm trình bày đều được nhạc sĩ Cao Minh Hưng và xướng ngôn viên Mỹ Linh nhắc về nguyên nhân gợi hứng cho nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác các tác phẩm bất hủ đó.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Chiều Chủ Nhật 27 tháng 11, 2016 các anh chị em nghệ sĩ thuộc Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ dưới sự điều hành của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, đã tổ chức buổi Tưởng Niệm nhạc sĩ Anh Bằng, một trong những sáng lập viên CLB/Tình Nghệ Sĩ, đã qua đời tròn một năm. Buổi tưởng niệm được tổ chức và trực tiếp truyền hình tại VNA/TV 57.3.

Đến tham dự chúng tôi thấy có quý vị giáo sư: Trần Huy Bích và phu nhân, giáo sư Dương Ngọc Sum, GS Trần Năng Phùng và phu nhân. Nghị viên và Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Phát Bùi và phu nhân; tiến sĩ Phạm Kim Long và phu nhân; kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, tân Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City; bà Như Hảo, Giám Đốc đài Mẹ Việt Nam; cùng một số thân hữu của CLB/TNS.

Xướng ngôn viên truyền hình Mỹ Linh và nhạc sĩ Cao Minh Hưng điều hợp chương trình.
Sau lời chào mừng và cám ơn ngắn gọn của nhạc sĩ Cao Minh Hưng gửi đến các vị có mặt, chương trình bắt đầu ngay với nhạc phẩm “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc” do ban Hợp Ca và Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trình bày. Sau đó, ca sĩ Trung Chỉnh đơn ca nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi, một nhạc phẩm mà nhạc sĩ Anh Bằng viết khi còn rất trẻ, nói lên nỗi lòng của người dân Hà Nội khi phải lìa bỏ Thăng Long di cư vào miền Nam. Tiếp theo, ca sĩ Mỹ Lan trình bày nhạc phẩm “Tình Là Sợi Tơ” do Anh Bằng sáng tác. Tiếp theo là các nhạc phẩm “Em Về Dường Như Thu Phai” do ca sĩ Trần Hào Hiệp diễn tả với phần phụ họa của một số nam nữ nghệ sĩ CLB/TNS.

Khúc Thụy Du , một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Anh bằng phổ thơ Du Tử Lê được diễn tả qua giọng ca trầm buồn của nữ ca sĩ Thúy An. Ngoài những giọng ca của nam nữ nghệ sĩ lớn tuổi, em bé Thuận Thiên năm nay mới 11 tuổi thuộc Ban Thiếu Nhi CLB/TNS được huấn luyện trong chương trình đào tạo Tài Năng Trẻ do CLB/TNS chủ trương, hát “Nước Mắt Quê Hương” được mọi người vỗ tay khen thưởng khá lâu. Kế tiếp, ca sĩ Tuyết Hạnh trình bày nhạc phẩm “Mai Tôi Đi” do nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác vào những năm cuối cuộc đời ông. Một thành viên trong CLB/TNS, anh Hạnh Cư, đơn ca “Nếu Vắng Anh” với phần phụ diễn của hai cặp nam nữ nghệ sĩ CLB/TNS. Ca sĩ Phương Hồng Quế được giới thiệu trình bày nhạc phẩm “Sầu Lẻ Bóng” và nữ ca sĩ Trang Thanh Lan hát “Lẻ Bóng”. Tiết mục thứ 12 và cũng là tiết mục cuối cùng “Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Do Ban Hợp Ca và Ban Thiếu Nhi CLB/TNS đồng ca.

       Ban hợp ca CLB/TNS đồng ca nhạc phẩm “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc” (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tất cả các nhạc phẩm trình bày đều được nhạc sĩ Cao Minh Hưng và xướng ngôn viên Mỹ Linh nhắc về nguyên nhân gợi hứng cho nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác các tác phẩm bất hủ đó.

Nhạc sĩ Anh Bằng được mệnh danh là “Người Nhạc Sĩ Của Dân Tộc Việt Nam”, vì ông đã dành hết cuộc đời cho sự phát huy nền âm nhạc Việt Nam, đã để lại cho đời khoảng 600 nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau.
Nhà văn Nguyễn Đình Toàn viết về NS Anh Bằng: “Anh Bằng có sức sáng tác phong phú. Ngoài cả trăm ca khúc của riêng ông, Anh Bằng còn một số bài cùng viết với các nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ, được ký dưới cái tên chung là Lê Minh Bằng.” Nhạc sĩ Lê Dinh viết: “Tính Anh rất hiền lành, vui vẻ nhưng so với chúng tôi, anh rất ít nói. Mà những người ít nói thường được lòng của phái nữ. Anh lại có duyên dáng trong lời nói, cái duyên dáng đáng yêu đó đã bộc lộ trong một số lời ca của Anh” Danh ca Thanh Thúy nói về NS Anh Bằng: “Anh đã viết hàng trăm nhạc khúc tình cảm, đã đánh động được sự rung cảm của hàng triệu con tim khán, thính giả. Trong những tác phẩm này, có một số đã gắn liền với sự nghiệp của Thúy và giúp đưa tên tuổi Thúy lên cao hơn trên đài danh vọng, như: Lẻ Bóng, Đôi Bóng, Sầu Lẻ Bóng, Nếu Hai Đứa Mình, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Bốn Ngả Đường Quê Hương v.v..”. Nhiều người nghĩ NS Minh Bằng là người “bay bướm”, ý nghĩ này được con trai của ông, anh Trần Anh Thành viết như sau: “..Nếu nó được gọi là chuyện “bay bướm” thì ba tôi quả là con bướm bay hoài trên những bông hoa xinh đẹp nhưng chỉ đậu xuống một bông hoa duy nhất, đó là bông hoa gia đình, một tổ ấm mà ông không bao giờ thiếu trách nhiệm, không bao giờ ông bỏ bê. Cha mẹ tôi sống hạnh phúc bên nhau trên 80 năm qua là một bằng chứng hiển nhiên, nói lên tấm lòng tôn trọng đạo nghĩa, đức hạnh con người và tôn trọng gia đình của ba tôi..”

Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật là Trần An Bường, sinh năm 1925 tại Hà Nội. Ông là người sáng lập Trung Tâm Băng Nhạc Asia, và cùng với nhạc sĩ Cao Minh Hưng, nhà văn Việt Hải thành lập CLB Tình Nghệ Sĩ cách nay 6 năm. Nhạc phẩm cuối cùng của nhạc sĩ Anh Bằng là bản “Anh Còn Nợ Em” phổ thơ Phạm Thành Tài, là một trong nhiều nhạc phẩm làm vang dội tên ông. Nhạc sĩ Anh Bằng qua đời vào tối 12 tháng 11 năm 2015, Hưởng Thọ 89 tuổi.

Trong tâm tình nhớ ơn người nhạc sĩ tài hoa đã cùng với mình lập nên CLB/Tình Nghệ Sĩ, nhạc sĩ Cao Minh Hưng nói với Viễn Đông: “Theo tôi, tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng không gì ý nghĩa hơn là trình bày các ca khúc do ông sáng tác. Rất tiếc, vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ trình bày được 12 trong số hàng mấy trăm nhạc phẩm của ông. Chắc ở một nơi nào đó, nhạc sĩ Anh Bằng cũng thông cảm và mãn nguyện vì đã để lại cho đời những dòng nhạc in sâu vào tâm tư của mọi người”. Buổi Tưởng Niệm nhạc sĩ Anh Bằng do CLB/TNS và đài truyền hình VNA 57.3 thực hiện kết thúc tốt đẹp vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT