Thế Giới

Cô giáo gây tranh cãi vì ra bài tập đếm... 100 triệu hạt gạo

Monday, 10/09/2018 - 08:26:34

Cô Tô thêm rằng cô rất vui khi 10 trên 40 học sinh của cô đã hoàn thành bài tập đặc biệt, bằng cách sử dụng cốc đo dung tích hay những dụng cụ đo lường khác để đếm gạo.

Một giáo viên Trung Quốc đã gây tranh cãi dữ dội sau khi giao bài tập về nhà cho học sinh, với yêu cầu là “đếm 100 triệu hạt gạo.” Cô giáo dạy Toán họ Tô, dạy lớp 4 ở trường tiểu học thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã yêu cầu các học sinh của cô hoàn thành bài tập đặc biệt nêu trên trong vòng 2 ngày, và những em không làm xong bài đúng hạn sẽ phải tiếp tục đếm vào cuối tuần. Cô Tô khẳng định bài tập về nhà đặc biệt này là nhằm giúp học sinh tăng khả năng tư duy.
Sự việc đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội giữa các phụ huynh và cư dân mạng. Nhiều người cho rằng bài tập nêu trên là quá khủng khiếp. Không ít người lý luận nếu học sinh đếm được 3 hạt gạo trong 1 giây, các em sẽ phải mất hơn 1 năm để hoàn tất bài tập này. Tuy nhiên, cũng không ít người ủng hộ cô Tô, nói rằng có lẽ cô Tô chỉ muốn học sinh tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì suy nghĩ theo khuôn mẫu. Một phụ huynh nói: "Tôi sẽ bảo con gái tôi đếm 100 hoặc 1,000 hạt gạo. Sau đó, cân chúng và dùng phép nhân để đạt con số 100 triệu hạt." Người mẹ này cũng cho rằng bài tập còn có thể giúp học sinh rèn luyện tính nhẫn nại.
Nhiều người dùng mạng cũng ủng hộ bài tập đặc biệt, vì cho rằng nó giúp học sinh nghĩ ra nhiều cách mới để hoàn thành bài tập được giao. Cô giáo họ Tô nói: “Tôi thật sự không hy vọng học sinh sẽ đếm từng hạt gạo. Tôi hy vọng các em sẽ đếm 100 hạt rồi sau đó nhân số liệu lên 10 hoặc 100, cho đến khi đạt được con số 100 triệu hạt." Cô Tô thêm rằng cô rất vui khi 10 trên 40 học sinh của cô đã hoàn thành bài tập đặc biệt, bằng cách sử dụng cốc đo dung tích hay những dụng cụ đo lường khác để đếm gạo. "Bài tập đặc biệt của tôi giúp học sinh phát triển khả năng phân tích và giải quyết vấn đề," cô Tô khẳng định.

Ngôi làng bị chỉ trích vì sơn màu tượng Chúa Jesus
ASTURIAS – Một ngôi làng ở Tây Ban Nha đã bị chỉ trích, sau khi cho những cư dân nghiệp dư “phục chế” một bức tượng Đức Mẹ Maria và Chúa Jesus có từ thế kỷ 15, bằng cách sơn màu “xanh xanh đỏ đỏ” lên bức tượng. Bức tượng gốc được điêu khắc từ gỗ và giữ nguyên màu vân gỗ suốt vài trăm năm qua. Sau khi được “phục chế,” tượng Chúa Jesus hài đồng được cho “mặc” chiếc áo khoác màu xanh lá cây sáng, Đức Mẹ Mary mặc áo choàng màu hồng, kẻ mắt đen. Tượng Thánh Peter đứng cạnh mặc áo choàng đỏ đậm.
Các bức tượng đặt trong nhà nguyện của một ngôi làng ở vùng Asturias, phía bắc Tây Ban Nha. Bà Maria Luisa Menendez, một trong 28 người dân của làng El Ranadoiro, đã được linh mục địa phương cho phép sơn lại các bức tượng nhỏ. "Tôi không phải người chuyên nghiệp, nhưng tôi thích công việc này. Một số bức tượng thực sự cần sơn lại. Vì thế tôi đã sơn lại theo màu sắc ưa thích, những người hàng xóm xung quanh cũng các bức tượng mới,” bà Menendez nói.
Tuy nhiên, các viên chức của tỉnh Asturias lại không vui vẻ cho lắm. Cố vấn giáo dục Genaro Alonso gọi việc làm của bà Menendez là "trả thù chứ không phải phục chế.” Hiệp hội bảo tồn nghệ thuật Tây Ban Nha ACRE cũng đồng tình với ý kiến này và tuyên bố: "Xã hội nào lại có thể đứng im khi di sản tổ tiên bị phá hủy ngay trước mắt như vậy?" Hồi tháng 6, một nhà thờ ở thị trấn Estella cũng bị chỉ trích nặng nề sau khi thuê một giáo viên nghệ thuật và thủ công tân trang lại tác phẩm điêu khắc Thánh George bằng gỗ từ thế kỷ 16. Người này đã tô màu và vẽ lại tác phẩm, khiến một số người bình luận gương mặt Thánh George giờ đây trông giống hệt nhân vật truyện tranh Tintin.

Khu vực có nhiều người sống thọ nhất thế giới
Ý – Làng Esterzili ở đảo Sardinia ở Ý được coi là 1 trong 5 khu vực có nhiều người già nhất trên thế giới, tuổi thọ từ 90 trở lên. Theo các nhà nghiên cứu về tuổi già, ngoài Sardinia, 4 cộng đồng trên thế giới có nhiều người sống thọ là Okinawa (Nhật Bản), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp) và cộng đồng Cơ Đốc Phục Lâm (Seventh-day Adventist Church) ở Loma Linda, California.
Bà Zelinda Paglieno, một cư dân ở đảo Sardinia, đã bước sang tuổi 102. So với những người dân nơi đây, tuổi của bà không phải là đặc biệt. Ba người hàng xóm của bà đều trên 100 tuổi. Bà Paglieno cho biết, vào giờ ăn trưa mỗi ngày, bà thường uống một chút rượu vang đỏ. Đây là thực phẩm có nhiều polyphenol, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, bà tuyệt đối không bao giờ hút thuốc. Ở tuổi trên 100, bà Paglieno vẫn có sức khỏe tốt và luôn vui vẻ. Bà cho rằng muốn có tuổi thọ cao thì nên sống ở những vùng núi, khí hậu mát mẻ, thanh tịnh.
Theo các nhà nghiên cứu, một nguyên nhân khác khiến người dân các ngôi làng ở đảo Sardinia có tuổi thọ cao chính là do yếu tố di truyền. Ngoài ra, các cư dân ở đảo này thường đi bộ đều đặn trên sườn đồi và những con đường không bằng phẳng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc vận động nhiều cùng khẩu phần ăn uống hàng ngày khoa học là một cách giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và tăng cơ hội sống lâu hơn.

Người Nam Hàn đổ xô đi lướt sóng gần khu phi quân sự liên Triều
NAM HÀN – Môn thể thao lướt sóng đang trở nên phổ biến tại Nam Hàn, đặc biệt ở những bãi biển gần khu phi quân sự (DMZ) biên giới Nam Hàn – Bắc Hàn. “Nhiều bãi biển ở tỉnh Gangwon từng bị đóng cửa vì quá gần Bắc Hàn. Vài năm trước, tôi thậm chí còn không biết bãi biển Yang Yang nằm ở đâu, nhưng giờ đó là nơi ai cũng có thể đến để lướt sóng,” ông Lee Seung Dae, chủ tịch Hội lướt sóng tại Yang Yang, cho biết.
Nằm cách khu DMZ 70 cây số, Yang Yang vốn không phải một địa danh nổi tiếng, nhất là khi phần lớn bờ biển được quân sự hóa và có binh lính canh gác chặt chẽ ở cả hai bên biên giới. Tuy nhiên, gần đây, các thị trấn nhỏ ngày càng phát triển. Cửa hàng bán dụng cụ thể thao, nhà hàng và khách sạn mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu đang tăng của người Nam Hàn. Theo Hội lướt sóng, vài năm trước, số người Nam Hàn chơi lướt sóng là 55,000 người, nhưng hiện tại đã tăng hơn 3 lần, đạt 200,000 người.
Cộng đồng lướt sóng cho rằng sẽ ngày càng nhiều người đam mê môn thể thao này trong vài năm tới, đặc biệt nếu hòa bình vĩnh viễn được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên. “Ngày nay, chúng tôi nghe rất nhiều về hòa bình, và rằng các doanh trại quân sự gần biên giới sẽ được dỡ bỏ. Tôi nghĩ khi điều đó thực sự diễn ra, nhiều người thích lướt sóng sẽ tìm tới đây,” ông Lee nói.

Đạo diễn nổi tiếng Nam Hàn ra tòa vì tội tấn công tình dục
SEOUL – Vào ngày thứ Sáu, Tòa án trung tâm Seoul, Nam Hàn, đã xét xử vụ án đạo diễn Lee Youn-taek bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng loạt. Tại phiên tòa, các công tố viên yêu cầu mức án 7 năm tù đối với Lee Youn-taek. Theo cáo trạng, đạo diễn 66 tuổi lợi dụng chức vụ là quản lý nhà hát đã tấn công tình dục nhiều nữ tài tử trong thời gian dài. Có ít nhất 5 nạn nhân đã đứng ra tố cáo tội ác của Lee Youn-taek. Ngoài ra, Lee Youn-taek còn bị cáo buộc đã quấy rối tình dục với vô số các nghệ sĩ trẻ dưới quyền, khiến nhiều cô gái rơi vào tình trạng sợ hãi, trầm cảm, bế tắc.
Phía công tố khẳng định Lee Youn-taek không xứng được hưởng khoan hồng. Vị đạo diễn này cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 16 tháng 9. Lee Youn-taek sinh năm 1952, là nhà văn, đạo diễn nghệ thuật, nhà sản xuất kiêm giám đốc nhà hát có tiếng tại Nam Hàn. Ông ta là người có uy tín trong giới sân khấu cho đến khi vướng tai tiếng. Hồi tháng 2, nữ tài tử Hong Seon-joo, nghệ sĩ làm việc tại nhà hát trong 11 năm, là người đầu tiên dám lên tiếng về tội ác của Lee. Cô cho biết đã bị xâm hại từ năm 2004 đến năm 2005. Ngay sau thông tin của cô Hong, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng tố cáo đạo diễn Lee.

Ông cụ 95 tuổi lập kỷ lục là người nhái cao tuổi nhất thế giới
CYPRUS – Ông Ran Woolley, 95 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục “người nhái già nhất thế giới,” do chính ông vừa lập ra năm ngoái. Ông là cựu phát thanh viên và cựu chiến binh tại Hải quân Hoàng Gia Anh trong Đệ Nhị Thế Chiến. Ngoài ra, ông cũng đam mê môn lặn biển trong suốt 58 năm qua. Năm ngoái, ông lập kỷ lục “người nhái già nhất thế giới” để rồi tự phá vỡ chính kỷ lục của mình vào 1 năm sau. Ở tuổi 95, ông đã lặn suốt 44 phút xuống tận độ sâu hơn 40.5 mét ngoài khơi đảo Cyprus nơi ông sinh sống.
Ông Woolley tiết lộ lối sống năng động chính là bí quyết trường thọ. Ông thường thích đi khám phá con tàu chở hàng bị đắm cùng một nhóm lặn khác ở thị trấn Larnaca. "Thật tuyệt nếu tôi có thể truyền cảm hứng cho ai đó rời khỏi ghế và đứng dậy hoạt động,” ông nói khi lập kỷ lục lặn biển vào năm ngoái. Sau khi phá vỡ kỷ lục năm nay, ông cho biết sẽ giữ gìn sức khỏe và sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục vào năm sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT