Hoa Kỳ

Cô mèo có cặp lông mày sâu róm

Sunday, 23/10/2016 - 04:48:31

Nhờ dáng vẻ ngộ nghĩnh của mình, Lilly đã thành công thu hút 14,000 người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram và có lẽ con số này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.


NEW JERSEY – Người ta vẫn nói cặp lông mày chính là điểm nhấn trên gương mặt. Cô mèo Lilly, sống tại tiểu bang New Jersey, chính là bằng chứng mới nhất cho ý kiến này, sau khi trở nên nổi tiếng nhờ cặp lông mày “sâu róm” hết sức đặc biệt vòng quanh đôi mắt. Trước đây, Lilly chỉ là một con mèo hoang nhỏ, lang thang trên các con đường tại tiểu bang New Jersey. Thế nhưng, nhờ vẻ ngoài đặc biệt, Lilly đã được nhận nuôi khi 4 tháng tuổi.
Theo lời kể của chủ nhân, Lilly rất thân thiện, hiền hòa. Khác với vẻ ngoài cá tính của mình, cô mèo này lại rất hiền lành ngoan ngoãn. Nó thích được nằm dài cả ngày ở hành lang, phơi nắng, ngắm trời ngắm đất. Cũng có lúc, Lilly thích quấn quít bên chủ nhân để được ôm ấp, vuốt ve chiều chuộng. Nhờ dáng vẻ ngộ nghĩnh của mình, Lilly đã thành công thu hút 14,000 người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram và có lẽ con số này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Tài xế bị bắt vì lái xe gây tai nạn chết người
ANAHEIM – Một cô gái 21 tuổi, bị nghi say rượu lái xe, đã bị bắt hôm thứ Bảy vì tự gây tai nạn trên xa lộ 57 thuộc thành phố Anaheim, khiến người hành khách đi chung với cô ta thiệt mạng. Nạn nhân sau đó được xác định là cô Ayumi Nakamura, 22 tuổi, cư dân Hacienda Heights. Vụ tai nạn xảy ra trên đường dẫn từ xa lộ ra đường Lincoln, lúc 4:15 sáng.
Người lái xe, Asako Bonkobara, cư dân La Habra, lái chiếc Mitsubishi Lancer 2015 màu trắng, được cho là đã lái xe quá tốc độ và mất kiểm soát, khiến xe dạt vào phía bên phải đường, tông vào hàng rào kim loại bên lề đường. Chiếc xe sau đó bay tung lên trời và phần bên phải chiếc xe tông trúng trụ kim loại lớn của một tấm bảng xa lộ. Nakamura chết ngay tại hiện trường. Bonkobara cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện UCI. Cô ta sau đó được xác định đang say rượu vào thời điểm tai nạn xảy ra và lập tức bị bắt.

Một vụ nghi giết người-tự sát ở Garden Grove
GARDEN GROVE – Một trẻ em 7 tuổi bị giết và thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy tại Garden Grove, California, vào sáng thứ Bảy. Lúc gần 9 giờ sáng, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ nghi là tự sát tại khu nhà số 12400 tại đường Meade, thành phố Garden Grove. Người gọi điện thoại đã kéo đứa bé ra khỏi nhà và cảnh sát cố gắng hồi sinh cho em, sau đó đưa em vào bệnh viện. Nhân viên y tế sau đó xác định em nhỏ đã qua đời.
Thi thể một người đàn ông cũng được tìm thấy trong ngôi nhà. Cảnh sát cho biết, người đàn ông 62 tuổi là cha của em bé 7 tuổi, và sự việc có vẻ là một vụ giết người-tự sát. Những người hàng xóm cho biết, họ nghe thấy tiếng một phụ nữ hét lên và khóc, sau đó nhìn thấy cảnh sát và cứu hỏa đến nơi. Nhân viên thành phố đến khóa đường gas của ngôi nhà, và nhân viên cứu hỏa đã khiên một chiếc quạt lớn vào nhà để thổi cho thông gió. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT