Hoa Kỳ

Cô trẻ bị 4 năm tù vì toan gia nhập Hồi IS chống Mỹ

Saturday, 24/01/2015 - 07:52:50

Để đổi lấy một bản án nhẹ hơn, cô đã đồng ý giúp nhà chức trách nhận dạng và truy tố những người nào tìm cách tuyển mộ những người khác gia nhập vào nhóm khủng bố. Mức án tối đa mà cô phải đối diện là 5 năm tù giam, và phải nộp tiền phạt $250,000 Mỹ kim.

Shannon từng ao ước đến Syria để cùng người yêu ra chiến trường đánh lại Mỹ.


DENVER, Colorado - Shannon Maureen Conley là một người phụ nữ trẻ ở Colorado. Cô đã tìm cách gia nhập nhóm khủng bố Hồi Giáo Quốc (IS). Hôm thứ Sáu vừa qua, cô bị một thẩm phán liên bang kết án 48 tháng tù giam. Vị quan tòa này nhất quyết gởi đi một lời cảnh cáo cho bất cứ người nào có khuynh hướng giống như Conley.
“Đây không phải là một vụ vi phạm nghiêm trọng, mà là một vụ vi phạm hết sức nghiêm trọng. Tôi cần phải gởi một thông điệp như thế.” Thẩm phán địa hạt liên bang Raymond P. Moore nói như vậy, khi ông đọc bản án mà công tố viện đã yêu cầu. Án tù 48 tháng sẽ được nối tiếp bằng ba năm quản thúc tại gia.
Cô Conley, 19 tuổi, đã nhận tội trong tháng Chín năm ngoái. Ông bị buộc một tội danh âm mưu đồng lõa cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố ngoại quốc. Để đổi lấy một bản án nhẹ hơn, cô đã đồng ý giúp nhà chức trách nhận dạng và truy tố những người nào tìm cách tuyển mộ những người khác gia nhập vào nhóm khủng bố. Mức án tối đa mà cô phải đối diện là 5 năm tù giam, và phải nộp tiền phạt $250,000 Mỹ kim.
“Tôi không bao giờ cố ý làm tổn thương bất cứ ai,” Conley nói như vậy với thẩm phán, trước khi ông tuyên án. Cô mặc bộ đồ tù kẻ sọc rộng thùng thình, và đội một chiếc khăn đầu Hồi Giáo truyền thống. Cô nói nhanh, nhưng giọng nói của cô thường xuyên đứt quãng, và dường như cô muốn suy sụp.
Conley bị bắt trong tháng Tư, tại phi trường quốc tế Denver, khi cô sắp bước lên một chiếc phi cơ, với một tấm vé một chiều để bay đi Thổ Nhĩ Kỳ. Cô dự định vượt biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria và gặp Yousr Mouelhi, 32 tuổi, một chiến binh Hồi Giáo Quốc từ Tunisia. Cô đã gặp Mouelhi trên Internet. Người này đã khuyến khích cô đến đó và hứa sẽ cưới cô làm vợ.
Hôm thứ Sáu, cô cho biết rằng khi cô vạch ra những kế hoạch của mình, cô đã không biết gì cả về cuộc thảm sát và những vụ tàn ác khác xảy ra trong tay các chiến binh Hồi Giáo Quốc. Cô nói rằng bây giờ cô đang “kinh hãi,” và cám ơn cơ quan FBI đã can thiệp, vì cô tin rằng việc ấy đã cứu mạng cho cô.
“Tôi mừng vì biết được bản chất thực sự của ISIS ở đây, chứ không phải ở tiền tuyến của Syria,” cô nói như vậy với thẩm phán, trước mặt đông người trong phòng xét xử của tòa án liên bang ở Denver. ISIS là tên viết tắt của Hồi Giáo Quốc.
Thẩm phán Moore gọi là cô ngây thơ, và khiển trách cô vì đã yêu một con người “nguy hiểm” mà cô thực sự không biết rõ. Nhưng ông nói rằng điều đó không miễn tội cho cô, và cũng không miễn chước cho những lời trước đó cô đe dọa sẽ mở cuộc thánh chiến bạo động chống lại Hoa Kỳ.
Conley đã được mô tả là một phụ nữ trẻ thông minh nhưng cô đơn, sống với cha mẹ trong vùng ngoại ô Arvada của Denver. Cô cải đạo sang Hồi Giáo cách đây chừng ba năm. Sau đó cô càng ngày càng trở nên cực đoan, thông qua phương tiện truyền thông xã hội và những cuộc liên lạc trên mạng Internet.
Khi cô bắt đầu bị nhà chức trách chú ý, các viên chức liên bang đã nhiều lần cố gắng thuyết phục cô từ bỏ kế hoạch của mình. Thế nhưng Conley vẫn cứ đã nhất quyết sử dụng việc đào tạo làm y tá mà cô đã nhận được ở Colorado, để giúp đỡ trong chuyện mà cô cho là một cuộc thánh chiến ở Syria.
Cô đã gia nhập Youth Explorers, một tổ chức được liên kết lỏng lẻo với quân đội Mỹ và hội Nam Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ. Cô vào nhóm đó là để tìm hiểu những chiến thuật quân sự căn bản, để cho cô có thể giúp các chiến binh Hồi Giáo Quốc.
Cha mẹ cô đã đâm ra hoảng hốt, khi họ nhận ra rằng niềm tin của con gái mình đi đến chỗ quá sức cực đoan. Khi cha cô tìm thấy tấm vé máy bay, do người tán tỉnh cô trên Internet mua, ông liền gọi điện thoại báo cho nhà chức trách.
Trong phiên điều trần tuyên án, Phó Biện Lý Liên Bang Gregory Holloway lập luận rằng Conley đã tỏ ra thách thức đối với các viên chức, bất chấp những nỗ lực của họ, cũng như thách thức những lời năn nỉ của cha mẹ mình, khi họ thuyết phục cô từ bỏ kế hoạch của mình. Ông Holloway nói, “Bị cáo đã buộc chúng tôi phải bắt giữ cô.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT