Hoa Kỳ

Con gái đại gia địa ốc bị truy tố tội giết chồng

Monday, 23/09/2019 - 07:06:03

Cô Tiffany Li, 33 tuổi, con của một đại gia Trung Hoa bị cáo buộc dụ dỗ chồng đến nhà để thảo luận về quyền nuôi con.


Anh Keith Green và hai con gái.

 

REDWOOD CITY, California - Cô Tiffany Li, 33 tuổi, con của một đại gia Trung Hoa bị cáo buộc dụ dỗ chồng đến nhà để thảo luận về quyền nuôi con. Khi người chồng đến nhà, bạn trai của Tiffany Li đã bắn chết anh ta. Đây là lời trình bày của một công tố viên hôm thứ Hai, 23 tháng 9, ngày đầu tiên Tiffany Li và bạn trai bị xét xử tội sát nhân.
Cũng theo lời của công tố viên Bryan Abanto, sau khi chồng bị bắn chết, cô Tiffany Li và bạn trai
Kaveh Bayat đã thuê một người bạn giúp phi tang xác chết của anh Keith Green. Họ đã dàn dựng những yếu tố để có thể che giấu tội ác và tạo lý do để biện minh cho sự vô tội.
Vào năm 2016, khi Tiffany Li bị bắt và bị truy tố, gia đình của cô ở Trung Quốc đã đồng ý đóng tiền thế chân lên tới $35 triệu Mỹ kim. Tiffany Li và bạn trai đều tuyên bố vô tội. Anh bạn này đã đóng $1 triệu tiền thế chân để được tại ngoại.


Keith Green và Tiffany Li cùng hai con.

 


Công tố viên Bryan Abanto thuộc Phòng Biện Lý Hạt San Mateo cho biết trong những xét xử trước tòa sắp tới, ông sẽ trưng bày những chứng cớ cho thấy Tiffany Li đã cố tình dụ dỗ chồng Keith Green đã ly thân đến nhà để thực hiện âm mưu giết người. Công tố viên nói rằng người bạn trai Bayat đã bắn vào miệng của nạn nhân trong căn garage tại nhà của cô Li.
Công tố viên Abanto nói rằng cặp tình nhân đã thuê một người bạn tên là Olivier Adella đến giúp giải quyết tử thi bằng cách mang xác đi nơi khác, bỏ xác ở bên lề đường. Họ đã bàn cách giải thích để che giấu tội phạm.
Khi cuộc điều tra bắt đầu, các thấm tử đã tìm thấy hơn $35,000 Mỹ kim tiền mặt và đồng hồ của anh Keith Green được giấu trong hộp đựng thức ăn trưa tại các chung cư của Olivier Adella, người đã được thuê để phi tang xác chết.

Khi bị sát hại năm 2016 thì anh Keith Green mới có 27 tuổi. Khi có người báo tin anh ta mất tích, cô Tiffany Li đã nói với các điều tra viên rằng lần cuối cùng cô thấy Green là tại một nhà hàng. Tuy nhiên, dữ kiện của cảnh sát liên quan đến tín hiệu của máy điện thoại cho thấy anh ta đã có mặt ở khu vực nhà của Li.
Trong khi đó, các luật sư biện hộ cho Tiffany Li thì nói rằng anh Olivier Adella đã giết Keith Green trong một âm mưu bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng nhưng bị thất bại. Luật sư nói rằng các điều tra viên đã cố tình bỏ qua yếu tố bắt cóc vì họ muốn kết tội cô Li và anh bạn trai Bayat.

Nữ luật sư May Mar nói trong phiên tòa hôm thứ Hai, “Những chứng cớ sẽ cho thấy cô Tiffany Li rất muốn anh Keith Green trở về với vợ và hai con gái của họ, để sống như cha mẹ chăm sóc các con.”
Vụ án này đã bị trì hoãn nhiều lần trong hai năm qua, mà mới nhất là khi Olivier Adella bị bắt hồi đầu tháng Chín vì tội liên lạc với bạn gái cũ. Bạn gái cũ của anh ta là nhân chứng cho phía luật sư biện hộ cho cô Tiffany Li.
Anh Adella từng được sắp đặt để điều trần như là nhân chứng cho phía công tố viên, để buộc tội Tiffany Li.


Từ bên trái là Tiffany Li, bạn trai Kaveh Bayat, và Olivier Adella.

 

Adella được tiên đoán là sẽ khai rằng cô Li và anh Bayat đã thuê anh giúp phi tang xác của nạn nhân. Thế nhưng giờ đây công tố viên Steve Wagstaffe cho biết họ sẽ không yêu cầu Adella làm nhân chứng cho họ nữa.
Vào năm ngoái, vụ xử này cũng bị trì hoãn vì cô Tiffany Li được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngực và cần điều trị bằng phương pháp khẩn cấp nhất. Hiện nay thì luật sư trưởng của cô, ông Geoff Carr, nói rằng ưng thư đang tạm thời thuyên giảm.
Mười năm trước đây, vào năm 2009, khi anh Keith Green được 21 tuổi, và cô Tiffany Li được 23 tuổi, anh Green là một ngôi sao football tại một trường trung học trong khu phố lao động, còn Tiffany Li là một cô gái con nhà giàu và có học vấn cao hơn.
Xác của Green được tìm thấy khoảng hai tuần sau khi anh ta được thấy đến nhà của cô Li để thảo luận về quyền nuôi các con của họ. Xác nằm ở một con đường đất trong khu vực hẻo lánh về phía bắc của thành phố San Francisco.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT