Người Việt Khắp Nơi

Con tin Sheila Trần tưởng mình sẽ chết khi bị trúng đạn, máu chảy đầm đìa

Tuesday, 25/11/2014 - 02:35:40

Ông Brendan và bà Sheila đều không quen biết nhau trước khi ông chộp lấy bà để làm bia đỡ đạn khi bị cảnh sát bao vây. Cảnh sát đã bắn nhiều phát đạn, gây thiệt mạng cho Brendan và đồng thời gây thương tích trầm trọng cho bà Sheila Trần.

Bà Sheila trong bệnh viện Royal Perth. (Hình: The West Australian)


PERTH, miền tây nước Úc – Một phụ nữ Việt Nam đã bị bắt làm con tin bên ngoài một nhà hàng vào giờ ăn trưa. Trong những giây phút căng thẳng sau đó, phụ nữ này bị đâm bởi kẻ bắt cóc bà, và bà cũng bị bắn bởi cảnh sát. May mắn thay, bà Sheila Trần đã thoát chết, kẻ bắt cóc bị thiệt mạng.
Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 8 tháng 11. Đến cuối tuần qua bà Sheila Trần, 39 tuổi, mới nói chuyện lần đầu tiên với báo chí địa phương từ giường bệnh trong nhà thương, về những giây phút kinh hoàng nhất trong đời bà.
Vụ bắt con tin xảy ra bên ngoài một tiệm ăn ở trong vùng Calisle. Bà Sheila Trần bị cảnh sát bắn hai phát đạn và bị đâm một nhát dao. Khi thấy máu chảy đầm đìa trên người mình, bà nghĩ rằng mình sắp chết.
Bà Sheila đã làm việc trong tiệm bán thức ăn trưa. Ông Brendan đã chạy vào tiệm, lôi kéo bà ra ngoài đường và dí dao vào cổ của bà. Sheila Trần cho biết bà đã năn nỉ ông Brendan John Lindsay, 38 tuổi, đừng hại bà vì bà còn phải nuôi một đứa con trai 15 tuổi.
Ông Brendan và bà Sheila đều không quen biết nhau trước khi ông chộp lấy bà để làm bia đỡ đạn khi bị cảnh sát bao vây. Cảnh sát đã bắn nhiều phát đạn, gây thiệt mạng cho Brendan và đồng thời gây thương tích trầm trọng cho bà Sheila Trần.
“Ông ấy rất mạnh, mà tôi thì rất yếu,” bà kể lại sự việc bà tìm cách thoát khỏi vòng tay của ông Brendan.
Hình video thâu được sự kiện này cho thấy Brendan muốn dùng bà Sheila làm bia đỡ đạn.
Lúc đó bà Sheila tin rằng Brendan bị say ma túy và thấy ông ta rất bực bội, náo động khi nghe cảnh sát từ chối mang đến một chiếc xe và giao tiền cho ông.
“Tôi muốn cứu mạng của tôi, thế nên tôi nói với ông ấy, Tôi sẽ cho ông chiếc xe của tôi và ông muốn lái đi đâu thì đâu,” bà Sheila kể. “Thế nhưng ông ta trả lời, Không, tôi không thể đi đâu. Cảnh sát ở khắp mọi nơi.
Cuộc thương lượng kéo dài thêm nhiều phút cho đến khi Brendan nổi điên và đâm một nhát dao vào lưng bà Sheila. Cảnh sát liên phản ứng bằng cách nhắm bắn vào Brendan. Theo lời kể của các nhân chứng, mưa đạn đã bay vào hai người trong lúc Brendan đang ôm chặt bà Sheila.




Viên đạn đầu tiên trúng bà Sheila đã đi xuyên qua cánh tay và vào vai của bà, nơi mà đạn làm bể xương.
“Khi ông ấy cầm dao dí vào lưng và làm tôi đau, tôi nghe mấy phát súng boom, boom, boom và rồi tôi ngã xuống đất,” bà nói với đài truyền hình Seven News trong một cuộc phỏng vấn được chiếu vào đêm thứ Hai vừa qua.
“Sau khi té xuống đất, tôi nghe đau nhiều hơn nữa, đau trên khắp cơ thể. Tôi thấy máu chảy. Tôi tưởng mình đang chết.
“Cho đến nay, mỗi đêm khi mở mắt và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm đó, tôi vẫn còn khóc.”
Trước khi gục chết vì những vết thương, Brendan đã đâm hai nhát dao vào lưng của con tin. Bà Sheila tin rằng hành động của cảnh sát đã cứu mạng của bà.
Bác sĩ nói rằng bà Sheila cánh tay bên phải của bà sẽ cử động được một phần, mặc dù không thể sử dụng như trước. Bác sĩ nói bà cũng rất may vì nửa người bên dưới không bị tê liệt mặc dù một viên đạn đã cắt đứt một động mạch quan trọng.
Phụ nữ này cho biết bà vẫn không thể cử động hai chân, nghe chân như bị kiến cắn mỗi ngày. Còn bàn tay của cánh tay bị trúng đạn thì bà chỉ mới có thể nhấc lên một chút xíu. Cánh tay đã có 24 vết khâu. Các bác sĩ cho biết họ đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể làm gì hơn.
Bà Sheila đã sống tại Perth khoảng 20 năm và có một con trai 15 tuổi. Bà đang có một bạn trai. Khi hay tin con gái bị thương, mẹ của bà Sheila đã bay từ Việt Nam và đã có mặt với con tại bệnh viện Royal Perth Hospital trong mấy ngày qua.
Theo lời của cha của Brendan Lindsay, ông Brendan phấn đấu với bệnh tâm thần và tật nghiện ma túy. Brendan đã ôm bà Sheila trước khi bị cảnh sát bắn thiệt mạng. Ty cảnh sát có thể sẽ không mở một cuộc điều tra về những cảnh sát viên đã nổ súng để cứu bà Sheila. Mặc dù bị mất con, ông John Lindsay, cha của Brendan, nói rằng các cảnh sát viên đã làm nhiệm vụ của họ.
Trong khi đó, quyền Bộ Trưởng Cảnh Sát John Day tại tiểu bang West Australia đã không hài lòng về việc bốn cảnh sát viên bị bắt trong nhiều giờ đồng hồ sau khi họ nổ súng bắn chết kẻ bắt bà Sheila làm con tin. Bộ trưởng nói rằng bốn cảnh sát viên đã bị cảnh sát tiểu bang đối xử như kẻ tội phạm. Ông John Day muốn mở một cuộc điều tra và đề nghị thay đổi phương pháp làm việc trong trường hợp giải cứu con tin.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT