Người Việt Khắp Nơi

Công bố kết quả Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 8

Tuesday, 14/10/2014 - 12:34:54

Sau đó, lần lượt đến niên trưởng Nguyễn Văn Ức trình bày kế hoạch phân phối số tiền sau khi trừ chi phí và diễn tiến việc gửi tiền.

Tổng số tiền thu vượt trội kỳ trước, $ 874,009

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 10, 2014 Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 8 đã mở cuộc họp báo tại Thư Viện Việt Nam để tường trình kết quả tài chánh thu, chi và giải đáp những câu hỏi của giới truyền thông.

Chủ tọa đoàn cuộc họp báo, từ trái là ông Phan Tấn Ngưu, ông Nguyễn Văn Ức, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ông Nguyễn Phán và LS Đỗ Anh Tuấn. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Chủ tọa đoàn cuộc họp báo gồm: Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP.VNCH), ông Phan Tấn Ngưu ( Phó Chủ Tịch, Đại Diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), Ô. Nguyễn Văn Ức (Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Hội H.O.), Ô. Nguyễn Phán (Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội H.O.), Ô. Nguyễn Văn Nhựt (Tổng Thư Ký Hội H.O.); LS Đỗ Anh Tuấn (Đại Diện Đài SBTN và Trung Tâm Asia). Ô. Phạm Đình Khuông giữ nhiệm vụ MC.
Tham dự cuộc họp báo có Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, các chiến hữu Hội Trưởng các hội đoàn quân đội: Trần Vệ (VBQG), Bùi Đẹp (TTCSTTTN), Nguyễn Minh Chánh (BĐQ), Phan Khắc Nhượng ( Pháo Binh), Nguyễn Phục Hưng (TQLC), Shu A Cầu (QCC Hải Ninh), Ngô Dư (TNCT Nam Cali), Nguyễn Phước Ái Đỉnh (VBQG), bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (thương gia) cùng một số cơ quan truyền thông và đồng hương.
Sau nghi thức khai mạc, chiến hữu Phan Tấn Ngưu, đại diện ban tổ chức phát biểu, “Sau hơn 2 tháng, chúng ta có kết quả mà đối với tôi, kết quả đó gần như đạt đến mức mình mong muốn, đó là công của tất cả mọi người đã cùng đóng góp, cùng hy sinh để rồi đem đến kết quả đó, từ các anh em trẻ không nằm trong các hội đoàn, quân binh chủng, và đặc biệt nhất là của các anh em truyền thông báo chí đã giúp chúng tôi phổ biến liên tục chương trình cũng như chi tiết về đại nhạc hội này để mọi người khắp nơi trên thế giới biết và đóng góp. Với tư cách đại diện ban tổ chức, chúng tôi, một lần nữa xin cám ơn tất cả quý vị đã cùng chúng tôi cộng tác hoàn thành đại nhạc hội vừa qua thật tốt đẹp.”
Kế đến, bà Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn lên công bố kết quả tài chánh. Bà nói: “Số tiền thu được năm nay vượt hơn kỳ trước rất nhiều, thật là bất ngờ mà không ai trong chúng ta dám mơ tưởng con số lên cao đến như vậy. Số tiền thu được tính đến ngày 3 tháng 8 là $520,000. Tính đến hôm nay, xin trân trọng công bố số tiền gây quỹ của ĐNH Cám Ơn Anh kỳ 8 là: $ 874,009, và theo bà, kết quả có được như vậy là nhờ những lý do như: Sau ĐNH, đài SBTN tiếp tục phát hình mỗi ngày trên TV, nên những ân nhân xa gần đã tới tấp gởi check và money order về đóng góp. Đó là những khán giả của đài SBTN. Nhờ các đài phát thanh, đài truyền hình liên tục quảng bá suốt vài tháng trước ngày tổ chức ĐNH, và cũng nhờ sự phù hộ của cố nhạc sĩ Việt Dzũng mà chúng tôi đã cầu nguyện trước khi khai mạc. Bà Hội Trưởng cũng cho biết, kỳ này giới trẻ tham gia nhiều hơn. Khắp nơi đã gọi vào phone của V-247 suốt trong buổi trình diễn, và tham gia việc đấu giá rất hào hứng những bức hình của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Bà Hội Trưởng cũng nêu danh một số vị đã hy sinh rất nhiều thì giờ đứng trước các chợ hay đi khắp nơi bán vé như anh Hoàng Sinh, cựu quân nhân, một mình anh đã bán được $32,200, ông Nguyễn Phán bán được 400 vé, ông Hàm bán được 300 vé, bà Nguyễn thị Lệ bán được 440 vé, v.v..
Sau đó, lần lượt đến niên trưởng Nguyễn Văn Ức trình bày kế hoạch phân phối số tiền sau khi trừ chi phí và diễn tiến việc gửi tiền. Ông Nguyễn Văn Nhựt trình bày chương trình mời ân nhân nhận giúp TPB thường xuyên. Ông Nguyễn Phán trình bày về cách cứu xét hồ sơ TPB. Bà Nguyễn Thị Hoàng trình bày về việc trợ giúp TPB Vùng I. Bà Nguyễn Thanh Thủy trình bày về hồ sơ Quả Phụ.
Tất cả những vị vừa kể đều trình bày rất rõ ràng, mạch lạc kèm theo các chứng từ cụ thể cho thấy phương pháp làm việc của Hội H.O. rất khoa học mà Sở Thuế Vụ sau khi kiểm tra đã công nhận là “hồ sơ rất rõ ràng, minh bạch”.Việc xem xét các hồ sơ rất kỹ càng, chu đáo, vì tất cả những người trong Hội đều là những cựu quân nhân QL/VNCH cũng như CSQG do đó các vị này nắm vững những giấy tờ hành chánh, quân số v.v.. mà chính phủ VNCH đã cấp cho các TPB cũng như QP trước 1975, CSVN hay kẻ gian khó lòng qua mặt được các vị này. Không những trình bày, các vị trên còn để sẵn từng chồng hồ sơ trên bàn, kể cả danh sách TPB, QP và các giấy hồi báo đã nhận tiền để bất cứ ai cần tìm hiểu, tra cứu cứ việc xem thoải mái, chứng tỏ không có một điều gì mờ ám. Tiêu chuẩn phân loại TPB hay QP cũng rất công bằng, hợp lý. Từ đó, số tiền họ nhận được tùy theo mức độ tàn phế là điều không thể tranh cãi.
Với số tiền thu được là $874,009, Ủy Ban đã chi ra $92,301 và số tiền còn lại là $781,708 được phân chia như sau:
1,500 TPB có thương tích nặng, mỗi người nhận được $200 = $300,000
2,500 TPB có thương tích nhẹ, mỗi người nhận được $100 = $250,000
3000 Quả Phụ, mỗi người nhận được $ 50 = $150,000
Trường hợp đặc biệt (đang bị bệnh nan y,chết) $ 70,000
Dự trù chi phí gửi tiền qua dịch vụ $ 11,408
Luật sư Đỗ Anh Tuấn, đại diện cho đài SBTN/TV và Trung Tâm Asia lên tiếng ca ngợi quý vị trong ban tổ chức ĐNH, đặc biệt bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một người đã cao tuổi nhưng tinh thần còn minh mẫn, lúc nào cũng nghĩ đến những người cựu quân nhân, cô nhi, quả phụ VNCH để kêu gọi mọi người đóng góp. LS Tuấn khiêm nhường cho rằng, việc SBTN và Trung Tâm Asia chỉ là góp phần tất nhỏ với Hội trong công tác này, và ngày nào đài SBTN còn, chủ trương của đài vẫn sẽ không thay đổi là cộng tác với ban tổ chức, với Hội H.O. để tiếp tục tổ chức các ĐNH Cám Ơn Anh.
Sau cùng mọi người được kêu gọi góp ý kiến hay nêu thắc mắc, nhưng nhờ sự trình bày quá rõ ràng của từng phần hành nên hầu như không ai nêu thắc mắc, chỉ có một hai câu hỏi liên quan đến việc gửi tiền và nhận tiền được chủ tọa đoàn giải đáp rất thỏa đáng. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT