Hoa Kỳ

Công bố phác họa chân dung nhân chứng vụ giết một người chạy bộ ở New York

Wednesday, 31/08/2016 - 08:21:16

Cha mẹ của Vetrano ngỏ lời với giới truyền thông vào ngày 18 tháng Tám, khẩn khoản xin kẻ giết con gái họ hãy thú nhận tội lỗi. Ông Phil Vetrano, cha cô, nói, “Tôi biết rằng bạn đang bị dày vò. Tôi biết rằng bạn đang muốn điên. Tôi biết rằng bạn muốn làm điều đúng.”

Chân dung người nhân chứng mà cảnh sát đang tìm kiếm.


NEW YORK - Cảnh sát thành phố New York đã công bố một bản phác họa chân dung của một nhân chứng mà họ đang tìm cách xác định và nói chuyện, khi họ điều tra về vụ giết chết một người chạy bộ ở Queens, thành phố New York. Vụ án mạng này chưa được giải quyết.

Vào ngày 2 tháng Tám, Karina Vetrano, 30 tuổi, bị tấn công tình dục và bị bóp cổ chết khi đang chạy bộ một mình trên một con đường mà cô và cha cô thường cùng nhau chạy tại Howard Beach, New York. Vào ngày hôm đó, người cha là ông Phil Vetrano không thể đi với con gái và ông đã bảo Karina hãy ở nhà, nhưng cô vẫn muốn đi một mình.Cách gần một tháng sau đó, có khoảng 85 tin báo được gửi tới, nhưng vụ án mạng vẫn chưa được giải quyết. Sở Cảnh Sát New York vẫn không có manh mối nào về mẫu DNA thu được từ hiện trường. Hôm thứ Ba, chánh thám tử Robert Boyce nói rằng vụ giết người này vẫn được cho là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Cảnh sát đã nói chuyện với những người mà họ biết là những kẻ ăn cắp đồ cửa hàng và những kẻ ăn xin trong khu vực, và đã truy dò mọi lối thoát có thể có, nhưng không có nghi can nào đã được camera theo dõi thâu hình lại.

Khi cảnh sát công bố bản phác họa nhân chứng vào hôm thứ Tư, Boyce nhấn mạnh rằng nhân chứng ấy không phải là một nghi can hoặc một người bị để ý, nhưng ông ấy có mặt tại khu vực lúc xảy ra vụ giết người, và cảnh sát muốn nói chuyện với ông. Nhân chứng được mô tả là một người đàn ông da đen, tuổi từ 35 đến 45, đội một chiếc mũ len. Ông cao khoảng 5 bộ 10, và có vóc dáng trung bình. Bức phác họa đã được cung cấp chi tiết bởi một công nhân tiện ích đang làm việc trong khu vực vào thời điểm đó.Vì không có gì được ghi lại trong video giám sát, cảnh sát đang nhờ vào hồi tưởng của nhân chứng. Họ đã phỏng vấn những người chạy bộ và những người đạp xe mỗi ngày.

Cha mẹ của Vetrano ngỏ lời với giới truyền thông vào ngày 18 tháng Tám, khẩn khoản xin kẻ giết con gái họ hãy thú nhận tội lỗi. Ông Phil Vetrano, cha cô, nói, “Tôi biết rằng bạn đang bị dày vò. Tôi biết rằng bạn đang muốn điên. Tôi biết rằng bạn muốn làm điều đúng.”

Bà Cathy Vetrano mẹ cô nói, “Đứa con bé bỏng của tôi đã bị tấn công tàn bạo bởi người này, bởi kẻ hèn nhát độc ác này Những khoảnh khắc cuối cùng của con tôi thật là khủng khiếp.”

Sau đó bà Cathy Vetrano trực tiếp ngỏ lời với kẻ sát nhân Bà nói, “Hãy cho một người nào đó thấy rằng bạn không tàn ác như cả thế giới đang nghĩ. Bạn không thể chạy trốn. Đó chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT