Người Việt Khắp Nơi

Cộng Đồng Công Giáo VN cử hành Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Monday, 24/04/2017 - 11:26:09

Chúa Giêsu còn dạy cho thánh nữ cầu nguyện trước ảnh thánh: Ôi, máu và nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng con, con tin cậy vào Ngài.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Sáng Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017 Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội Công Giáo cử hành đại lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót. Tại Quận Cam, hơn một ngàn giáo dân đã đến Trung Tâm Công Giáo VN tham dự đại lễ, và hàng ngàn tín hữu khác đến tham dự đại lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach Convention Center, Long Beach.


Ca đoàn Cộng Đồng hát thánh ca. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo VN do Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chủ tế, Linh Mục Trần Văn Kiểm (Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo), Linh Mục Mai Khải Hoàn (Niên Trưởng), Linh Mục Trịnh Ngọc Danh (Cha Phó/Quản Nhiệm Cộng Đoàn Anaheim), Cha Hân (Dòng Chúa Cứu Thế) cùng hai Linh Mục khác đồng tế và hai Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh (Saint Barbara), Nguyễn Đức Tuấn (Saint Columban) phụ tế.

Trước thánh lễ, ca đoàn Cộng Đồng hát kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần: “Thánh Thần! Khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống. Này dương gian xin Ngài đổi mới, Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm, Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến hiển linh Ngài ơi! Lạy Ngài, xin đến dẫn dắt chúng con trên đời, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.”


Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và các Linh Mục đồng tế thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Công Giáo VN. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Dứt bài thánh ca, mọi người sốt sắng lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót. Sau khi lần chuỗi, Hội Canh Tân Đặc Sủng hát một số bài ca ngợi tình yêu Thiên Chúa.

Sau 11 giờ trưa, Đức Giám Mục và các Linh Mục, Phó Tế tiến lên bàn thờ giữa hai hàng Hiệp Sĩ Columbus Các Thánh Tử Đạo VN dàn chào. Trong thánh lễ, sau khi công bố Tin Mừng của Thánh Gioan, Linh Mục Trịnh Ngọc Danh, Quản Nhiệm Cộng Đoàn Anaheim thuyết giảng.

Linh mục nhắc lại sự kiện, vào năm 1931, Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina Kolwaska, một nữ tu người Ba Lan trong một thị kiến. Thánh nữ nhìn thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đỏ và một tia màu trắng nhạt. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào Chúa trong thinh lặng, linh hồn thánh nữ tràn ngập lòng kính sợ, nhưng cũng tràn đầy niềm vui khôn tả.




Đông đảo tín hữu tham dự đại lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Công Giáo VN sáng Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chúa Giêsu nói với thánh nữ: “Con hãy họa lại hình ảnh con vừa nhìn thấy với câu Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài. Ta đoan hứa rằng, những linh hồn nào tôn sùng bức ảnh này sẽ không phải chết đời đời. Ta còn đoan hứa sẽ ban chiến thắng cho họ trên những kẻ thù ở dưới mặt đất này, đặc biệt trong giờ lâm chung.”

Thánh nữ Faustina hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa hai luồng ánh sáng, Ngài giải thích: Hai luồng sáng tượng trưng cho Máu và Nước. Luồng sáng trắng tượng trưng cho Nước, làm cho các linh hồn nên công chính. Luồng sáng đỏ tượng trưng cho Máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ nơi sâu thẳm của Lòng Thương Xót dịu dàng vào lúc Trái Tim Ta bị mũi đòng xé ra trên Thập Giá. Phúc cho kẻ nào biết náu thân nơi đó, vì cánh tay công lý của Thiên Chúa sẽ không chạm đến họ. Qua bức ảnh này, Ta sẽ ban muôn ơn lành xuống trên các linh hồn. Bức ảnh này phải là dấu chỉ nhắc nhở về những đòi buộc của Lòng Thương Xót Ta, bởi vì nếu có một đức tin mạnh mẽ tột độ mà không có việc làm thì cũng vô ích.

Chúa Giêsu còn dạy cho thánh nữ cầu nguyện trước ảnh thánh: Ôi, máu và nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng con, con tin cậy vào Ngài.

Ngày 30 tháng 4, 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã phong hiển thánh cho thánh nữ Faustina và đặt tên Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Từ đó đến nay Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành đại lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Sau khi nhắc lại đôi nét lịch sử của Lòng Chúa Thương Xót, về tình thương Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, Linh Mục Trịnh Ngọc Danh cũng nhắc nhở giáo dân, để tôn vinh lòng Chúa yêu thương chúng ta, không gì hơn là mỗi người hãy biết tha thứ cho nhau, buông bỏ mọi hận thù, ghen ghét, đố kỵ để làm hòa cùng nhau, ngay trong gia đình, trước khi tha thứ cho người khác làm tổn thương đến mình.

Về điểm này, trong bài giảng Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Saint Barbara vào chiều thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái cũng có bài giảng rất sâu sắc về Lòng Thương Xót Chúa và sự tha thứ. Cha Nguyễn Thái nói, có nhiều người Công Giáo còn nói, “Chuyện này chết tôi mang theo chứ tôi không thể tha thứ được!” Vị Linh Mục nhấn mạnh, “Tôi xin, tha thiết xin mọi người đừng bao giờ nói câu này, vì nếu không biết tha thứ cho nhau thì chỉ có con đường duy nhất là đi xuống hỏa ngục, vì trên Thiên Đàng chỉ có tình thương và sự khoan dung của Thiên Chúa, Thiên Đàng không có hận thù; muốn bay lên Thiên Đàng phải nhẹ nhàng mới bay được, còn ôm cái lòng thù hận, nó nặng lắm, không bay được đâu, chỉ có tụt xuống hỏa ngục mà thôi.”

Sau bài giảng của Linh Mục Trịnh Ngọc Danh, thánh lễ tiếp tục. Trước khi kết lễ, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, thay mặt cộng đồng giáo dân, cám ơn Đức Giám Mục, quý Linh Mục, Phó Tế đã đến dâng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, và cám ơn quý vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Ban Chấp Hành Các Cộng Đoàn, Ca Đoàn đã tổ chức đại lễ rất sốt sắng, nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ban muôn phúc lành trên Đức Cha, qúy Cha, qúy thầy Phó Tế, nam nữ tu sĩ và toàn thể ông bà, anh chị em trong cộng đồng.

Đức Giám Mục chủ tế đã ban phép lành của Chúa cho mọi người và ca đoàn hát bài ca kết thúc thánh lễ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT