Thế Giới

Cộng đồng mạng quyên góp tiền cho người đàn ông tị nạn

Sunday, 30/08/2015 - 09:09:32

Khi ông al-Kader biết rằng ông đang là tâm điểm chú ý của hàng ngàn người trên Internet, người cha nghèo không khỏi ngạc nhiên. Và khi biết được khoản tiền khổng lồ dành cho mình, ông al-Kader bất ngờ bật khóc.

Bức ảnh chụp ông Abdul Haleem al-Kader gây xúc động khắp thế giới.

 

LEBANON - Chỉ qua một tấm ảnh được chia sẻ trên mạng, gần 3,000 người đã quyên góp cho người đàn ông tị nạn đang nuôi 2 con nhỏ khoản tiền khổng lồ lên tới $80,000 Mỹ kim.
Được sự giúp đỡ của giới truyền thông, Abdul Haleem al-Kader, một người cha nghèo bán bút dạo tại Beirut, Lebanon đã có cơ hội đổi đời. Ông bố tị nạn người Syria cùng cô con gái nhận được $80,000 Mỹ kim tiền quyên góp của những nhà hảo tâm trên thế giới, chỉ thông qua một bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.
Câu chuyện bắt đầu từ một tấm ảnh không rõ người chụp về ông al-Kader, đang ôm con gái Reem, 4 tuổi, ngủ say trên vai, tay chìa từng nắm bút mời người mua. Người đàn ông tị nạn có gương mặt buồn bã, như thể những cây bút bi là tất cả tài sản mà ông có. Bức ảnh đã làm ông Gissur Simonarson, một nhà hoạt động từ thiện người Na Uy cảm động và quyết định chia sẻ bức hình trên Twitter.
Chỉ trong vòng vài giờ, bức ảnh đã thu hút sự chú ý của vài ngàn người theo dõi trang web của Simonarson. Hàng loạt yêu cầu được gửi về cho nhà hảo tâm Na Uy đề nghị được giúp đỡ hai cha con tội nghiệp. Thế nhưng ông Simonarson cũng giống như họ, ông không biết ai là người chụp tấm ảnh, và không biết ông al-Kader và bé Reem ở đâu.
Đây là lúc giới truyền thông vào cuộc, và với sức mạnh vô hình của mình, chỉ trong vòng 2 ngày vị trí, tên tuổi, quê quán của hai cha con đã được tìm thấy. Ngay lập tức, chiến dịch giúp đỡ ông al-Kader và bé Reem được bắt đầu. Trong chỉ 1 ngày, với sự giúp đỡ của gần 3,000 người, số tiền ủng hộ ông al-Kader đã lên tới $80,000 Mỹ kim.
Khi ông al-Kader biết rằng ông đang là tâm điểm chú ý của hàng ngàn người trên Internet, người cha nghèo không khỏi ngạc nhiên. Và khi biết được khoản tiền khổng lồ dành cho mình, ông al-Kader bất ngờ bật khóc.
Người cha đơn thân cho biết, ông trốn thoát từ trại tập trung Yamourk, một trong những khu vực bị bao vây gắt gao nhất tại Syria, cùng vợ và hai con tới Lebanon. Trước đó, al-Kader từng là công nhân tại xưởng sản xuất kẹo chocolate trước khi chiến tranh nổ ra tại quê nhà. Sau khi đến Lebanon, vợ anh vì không chịu được khổ cực đã trở về Syria, bỏ mặc ông al-Kader và hai con mưu sinh ở Lebanon. Bé Reem còn một anh trai là Abdelillah, 9 tuổi.
Được biết, sau khi nhận được khoản tiền trợ giúp khổng lồ, ông al-Kader nói rằng ông sẽ cho 2 con đi học. Ông al-Kader chỉ là 1 trong 4 triệu người tị nạn đang vật lộn mưu sinh mỗi ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon. Các tổ chức hảo tâm vẫn đang cố gắng trợ giúp những trường hợp này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT