Người Việt Khắp Nơi

Cộng Đồng Phật Giáo & Các GĐPT tổ chức Ngày Báo Hiếu

Tuesday, 26/08/2014 - 11:41:12

WESTMINSTER - “Ngày Báo Hiếu” tấm biểu ngữ treo trước sân khấu cùng với hai câu đối treo hai bên mang dòng chữ: “Cha một đời oằn vai gánh nặng - Mẹ một đời đôi dép lạc chân” đã nói lên phần nào công ơn cha mẹ mà những người con nay đang làm việc bổn phận đền đáp ơn nghĩa ấy,

Thanh Phong/Viễn Đông



1/ Các cụ cao niên trên 80 tuổi được các em dâng hoa và HT Nguyên Trí tặng quà. (Thanh Phong/Viễn Đông).

WESTMINSTER - “Ngày Báo Hiếu” tấm biểu ngữ treo trước sân khấu cùng với hai câu đối treo hai bên mang dòng chữ: “Cha một đời oằn vai gánh nặng - Mẹ một đời đôi dép lạc chân” đã nói lên phần nào công ơn cha mẹ mà những người con nay đang làm việc bổn phận đền đáp ơn nghĩa ấy, không chỉ một ngày báo hiếu mà trọn đời báo hiếu mẹ cha vẫn chưa đủ.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, đại diện Cộng Đồng Phật Giáo VN và các Gia Đình Phật Tử tại Nam California đã có sáng kiến tổ chức Ngày Báo Hiếu vào trưa Chủ Nhật 24 tháng Tám, 2014 tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Ave, CA 92683.

Ngay từ lúc đầu, Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức đã xác định, hôm nay không phải là buổi tiệc gây quỹ cho chư Tăng. Đây là Ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ, mục đích để tri ân các bậc sinh thành và nhắc nhở con cháu bổn phận hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Để tránh hiểu lầm, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cẩn thận cho biết, mỗi phần ăn chỉ có $20, trong đó $14 trả cho nhà hàng, số còn lại mua quà để lát nữa đây biếu tặng các cụ cao niên.

Nghi thức chào cờ và mặc niệm do ban hợp ca Hải Triều Âm dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Nam Hưng phụ trách. Sau đó, Hòa Thượng Nguyên Trí, HT Minh Mẫn, TT Thánh Minh và ĐĐ Quảng Thành lên niệm Phật cầu gia bị, đồng thời tuyên bố lý do.

Trong phần giới thiệu, ngoài Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, còn có HT Thích Minh Mẫn Viện Chủ chùa Huệ Quang, Thượng Tọa Thích Thánh Minh (chùa Vạn Phước), Đại Đức Thích Quảng Thành (chùa Bát Nhã); quý Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và Thích Nữ Chân Diệu (Thiền Viện Sùng Nghiêm); Sư cô Thích Nữ Như Minh (chùa Phổ Hiền).

Quan khách tham dự có Nghị Viên Diana Carey (Westminster), kỹ sư Phát Bùi (ứng cử HĐTP Garden Grove và phu nhân), kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (ứng cử HĐTP Westminster), kỹ sư Ngô Thiện Đức (Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ Minh Đức) và phái đoàn Hội Cư Sĩ Orange County do cư sĩ Nguyên Lượng hướng dẫn.

Trong diễn văn khai mạc, sau khi đề cập đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đến đạo làm con, Hòa Thượng ưu tư về tương lai con em chúng ta, Hòa Thượng nói, “Chúng ta là những người đã trưởng thành, chúng ta đã giữ đạo làm con nhưng con em chúng ta hiện nay đang sống trong xã hội này, một xã hội chú trọng về vật chất nên các em ít quan tâm đến cha mẹ, Do đó, để các em gia đình Phật tử càng lúc càng quan tâm đến mẹ cha, hàng năm các thầy tổ chức những Lễ Vu Lan, và bây giờ là ngày báo hiếu để tim các em luôn luôn gắn liền với cha mẹ. Tôi mong rằng, hàng năm chúng ta nên tổ chức ngày lễ Nhớ Ơn Cha Mẹ, chúng ta dẫn con, dẫn cháu chúng ta đến đây rồi lát nữa cho các em dâng lên cha mẹ những cảm nghĩ. Không phải nó đọc để mình nghe mà nó đọc để chúng nó nghe, tương lai chúng nó nghe nó sẽ làm. Vì vậy sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay quý hóa vô cùng.”

Cuối bài phát biểu, Hòa Thượng hỏi, “Năm tới ai muốn tổ chức Ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ giơ tay coi nào.”
Hàng trăm người có mặt đều giơ cả hai tay đồng ý. Hòa Thượng rất vui mừng và đến đây, MC Đỗ Tân Khoa mời các cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên, sau đó đến các cụ từ 70 đến 79 lên sân khấu để Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức trao quà, có sáu vị cao niên trên 80 tuổi bước lên sân khấu. Các em gia đình Phật Tử mang quà ra, Hòa Thượng kêu các em quỳ trước mặt các cụ và đọc theo những lời thầy đọc, cảm tạ công ơn các đấng sinh thành, và hứa sẽ là những đứa con, đứa cháu ngoan. Các em dâng lên các cụ mỗi cụ một giỏ hoa lan; Hòa Thượng trao tặng mỗi cụ một phong bì. Hòa Thượng cũng nhờ MC Đỗ Tân Khoa ngay hôm nay mang giùm thầy một giỏ hoa lan đến tặng huynh trưởng Lê Quang Dật đang được điều trị ở Nursing home.

Sau đó là chương trình tiệc và văn nghệ với rất nhiều tiết mục. Mở đầu ban hợp ca Hải Triều Âm đồng ca nhạc phẩm “Tình Hiếu Bao La” lời sư cô Giáng Hương, nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc. Ngoài ra, một em nữ lên trình bày Cảm Nghiệm của em nhân ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ, và những tiết mục như múa, đơn ca, hợp ca liên tục cho đến khi chương trình kết thúc với lời cảm tạ của ban tổ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT