Người Việt Khắp Nơi

Công đức chống ngoại xâm của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ

Quốc Hương/Viễn Đông Monday, 30/01/2012 - 08:08:18

Đại Lễ khai mạc long trọng với nghi thức chào cờ Quốc Gia Việt Nam, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, dâng hương tế lễ, cùng tiếng trống múa lân, múa võ rộn ràng như của vùng đất võ Bình Định thuở nào.

Quốc Hương/Viễn Đông

SANTA ANA - “Ngày xuân bàn chuyện nước non / Nhớ ngày Giỗ Trận Tây Sơn thì về!”. Đại Lễ Ngày Tây Sơn là ngày hội truyền thống do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định liên tục tổ chức tại hải ngoại từ một phần tư thế kỷ qua nhằm tưởng nhớ công đức chống ngoại xâm của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ và kỷ niệm trận chiến thắng quân Thanh vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 cách nay 223 năm.
Đại Lễ Ngày Tây Sơn kỳ XXV diễn ra vào ngày 29-1-2012 (nhằm Mùng Bảy tháng Giêng năm Nhâm Thìn) tại hội trường nhà hàng Regent West với đông đảo người tham dự ngày Xuân cùng bàn chuyện nước non. Trong diễn văn chào mừng, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định nói: “Tưởng niệm công đức chống ngoại xâm của vị anh hùng áo vải đất Tây Sơn cũng là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ đến công lao của hết thảy những anh hùng liệt nữ trong hơn bốn ngàn năm lịch sử đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam mến yêu”.
Đại Lễ khai mạc long trọng với nghi thức chào cờ Quốc Gia Việt Nam, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, dâng hương tế lễ, cùng tiếng trống múa lân, múa võ rộn ràng như của vùng đất võ Bình Định thuở nào.
Nhưng chuyện nước non Bình Định ngày nay dưới chế độ cộng sản Việt Nam có được ngày Xuân nào không? Cũng theo diễn văn của BS. Nguyễn Chí Vỹ:


Quang cảnh buổi tế lễ trước bàn thờ Vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong dịp
kỷ niệm trận chiến thắng quân Thanh vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789
cách nay 223 năm do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tổ chức ngày 29-1-2012
(nhằm Mùng Bảy tháng Giêng năm Nhâm Thìn) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

“Ngoài Biển Đông, tàu hải giám Trung Quốc bắn chết, bắt bớ, đánh đập, tịch thu tài sản, đâm thủng tàu của ngư dân Việt Nam xảy ra hằng ngày, cả bộ máy chính quyền đều im thin thít. Đôi lúc buộc phải lên tiếng các quan chức đều trả lời rằng do những chiếc tàu lạ. Ngư dân miền Trung, trong đó có ngư dân Bình Định, đành ôm nhau than khóc, thốt lên lời nguyền tàu thì lạ nhưng thói hèn hạ đã quen… Lãnh đạo quốc gia mang nhục làm nhục cả 86 triệu đồng bào… Lãnh đạo quốc gia chịu nhục, lại còn trấn áp toàn dân cùng chịu nhục, để mưu cầu gì? Hành xử như thế có thể chính quyền sẽ mất dân trước khi mất nước.
Có một trí thức trẻ, khẳng khái, cháu ngoại của đất Bình Định địa linh nhân kiệt quyết không chịu nhục. Anh đã đồng đạt đưa lên mạng truyền thông quốc tế kế sách 3 điểm để cứu nước: (1) Xóa bỏ điều 4 trong Hiến Pháp hiện hành để công bằng xã hội. (2) Giải tán Đảng Cộng Sản Việt Nam để đoàn kết toàn dân. (3) Liên kết quân sự với Hoa Kỳ để cứu nước là mệnh lệnh thời đại. Người thanh niên yêu nước ấy là Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, trưởng nam của bà Ngô Thị Xuân Như, là cháu ngoại của cụ Tú Tài Hán Học Ngô Xuân Thọ. Quê ngoại của anh ở làng Trường Thuế, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đáp trả lòng yêu nước của anh, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tặng anh bản án 7 năm khổ sai với 3 năm quản chế. Anh gia nhập đoàn tù của người Việt yêu nước và chống Cộng đã 1 năm rồi”.
Dù sao ngày Xuân đến nào có thể ngăn được, chuyện nước non vẫn đón chờ tin Xuân. Như ngày Xuân đến với tiếng ca của ban nhạc Vui Sống, hay Hội Bà Triệu cũng góp cùng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định trong Đại Lễ Ngày Tây Sơn tưởng nhớ công đức Vua Quang Trung Nguyễn Huệ…
Dịp Xuân Nhâm Thìn, Đặc San Tây Sơn Bình Định cũng được phát hành kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định 1987-2012. Bìa có hình Quang Trung Thông Bửu, mặt sau hai chữ Bình Nam, Cảnh Thịnh Thông Bửu loại lớn bằng bạc chạm rồng mây, trong đó cũng có bài “Vua Quang Trung Đại Phá Quân Xiêm Tại Rạch Gầm (Định Tường)” của Mường Giang, hay lá thư Xuân của ban biên tập (gồm Đặng Phú Phong, Lê Cẩm Khoáng, Trần Đình Mười) cũng nhắc đến hội lần lượt có 5 vị hội trưởng là các cựu hội trưởng Lê Văn Ba, Nguyễn An Phong, Nguyễn Thế Bình, Phạm Đình Tòng và đương kim hội trưởng Nguyễn Chí Vỹ (nhiệm kỳ 2010-2012). Hội có ban chấp hành, ban giám sát, ban cố vấn, đại diện vùng, hội tương trợ chung sự.
Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định: 10161 Bolsa Ave, #202C, Westminster, CA 926893, số điện thoại 714-775-2222, số điện thư 714-775-2882.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT