Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu 13-1-2012
Phim trường: Universal Pictures
Đạo diễn: Baltasar Kormákur
Kịch bản: Aaron Guzikowski
Diễn viên: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Caleb Landry Jones, Lukas Haas, Diego Luna, J.K. Simmons
Thể loại: Hành động, Kinh dị
MPAA xếp loại: R (bạo lực, ngôn ngữ và sử dụng ma túy)
Tài tử Mark Wahlberg dẫn đầu toán diễn viên trong “Contraband”, một phim kinh dị về một người đàn ông cố sống ngoài thế giới là nơi ông ta đã làm việc cật lực nhưng phải bỏ lại phía sau để về bảo vệ gia đình với bất cứ giá nào. Lấy bối cảnh ở New Orleans, cuốn phim khai thác thế giới ngầm sống bằng buôn lậu và bạo lực cỡ quốc tế - tràn ngập tội phạm và viên chức tham nhũng - kiếm tiền nhiều như nước, nhưng cũng nguy hiểm mất mạng như chơi. Trong thế giới này lòng trung thành rất hiếm và sai một ly là chết ngay cửa tử.
Chris Farraday (Wahlberg) đã từ bỏ thế giới tội ác từ lâu rồi, nhưng sau khi người anh rể, Andy (Caleb Landry Jones) làm hư một vụ buôn bán ma túy của ông trùm tàn bạo Tim Briggs (Giovanni Ribisi) mà Andy là bộ hạ, Chris đành phải quay trở lại con đường tội ác để tổ chức một đường dây buôn lậu hầu có tiền trả món nợ cho Andy. Chris là một tay buôn lậu thần kỳ. Với sự giúp đỡ của người bạn thân Sebastian (Ben Foster), anh tuyển mộ được một băng lên đường trực chỉ Panama. Khi trở về sẽ mang theo nhiều triệu tiền giả.
Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kế hoạch bị tan rã, và chỉ còn vài giờ nữa là cầm tiền trong tay, Chris phải sử dụng ngón nghề cũ ra để thành công phá vỡ một đường dây tội ác rùng rợn qui tụ những trùm ma túy, những tay cảnh sát và dân giết mướn, tất cả đều tàn bạo. Vợ của Chris là Kate (Kate Beckinsale) và các con trai đang là mục tiêu thanh toán của đường dây này.