Hoa Kỳ

Coronavirus có thể đã tấn công não bộ khiến bác sĩ tự tử

Thursday, 30/04/2020 - 05:14:58

Gia đình đã lên tiếng về việc nữ bác sĩ có thể đã bị siêu vi khuẩn coronavirus “làm thay đổi não bộ” trước khi bà tự tử


Bác Sĩ Lorna Breen (DrLornaBreen.com)

 

VIRGINIA - Gia đình đã lên tiếng về việc nữ bác sĩ có thể đã bị siêu vi khuẩn coronavirus “làm thay đổi não bộ” trước khi bà tự tử, sau khi bà chịu không nỗi cảnh tượng chết chóc thê thảm do dịch coronavirus gây ra tại một bệnh viện ở thành phố New York. Bà đã bị nhiễm dịch trong lúc chăm sóc, tìm cách cứu các bệnh nhân.
Đầu tuần này dư luận Mỹ đã chấn động và đau lòng trước tin Bác Sĩ Lorna Breen đã tự kết liễu đời mình trong lúc nghỉ ngơi ở nhà tại Virginia. Nữ bác sĩ này là giám đốc ban cấp cứu tại bệnh viện York-Presbyterian Allen Hospital ở quận Manhattan thuộc thành phố New York, tâm điểm của dịch Covid-19.


Bác Sĩ Lorna Breen với cha mẹ và các thân nhân trong gia đình. (DrLornaBreen.com)

Theo lời của bà Jennifer Feist, em gái ruột của Bác Sĩ Breen, trên chương trình truyền hình “Today” của đài NBC ngày thứ Năm, bà Breen đã chứng kiến nhiều bệnh nhân qua đời trước khi họ được chuyển vào phòng chăm sóc. Bệnh viện đã không có đủ phòng, giường trước tình trạng có quá nhiều bệnh nhân được đưa đến trong cùng một lúc. Bác Sĩ Breen đã cảm thấy bất lực vì không thể giúp các bệnh nhân trước khi họ chết.
Bà Jennifer Feist nói, “Chị tôi từng kể rằng tình hình ở nhà thương trong giống như ngày tận thế.”
Bác Sĩ Lorna Breen, 49 tuổi, đã làm việc ca 12 giờ mỗi ngày, mà trong thời gian dài đầy mệt mỏi và căng thẳng này bà đã thấy các bệnh nhân chết vì Covid-19. Theo lời của người em gái, chính bà Breen cũng bị lây nhiễm Covid-19.

Vì bị nhiễm dịch, nữ bác sĩ được cho về nhà nghỉ ngơi khoảng 10 ngày. Sau thời gian nghỉ ở nhà, bà lại mau chóng trở lại bệnh viện vì muốn chăm sóc các bệnh nhân. Thế nhưng bệnh viện đã không cho bà làm việc vì sự an toàn cho bà và mọi người. Họ yêu cầu bà hãy ở nhà tiếp tục tĩnh dưỡng, theo lời của Bác Sĩ Philip C. Breen, cha của bà Breen, nói với nhật báo The New York Times đầu tuần này.
Bác Sĩ Philip Breen từng nói với nhật báo Times về cô con gái cũng là bác sĩ của ông, “Con gái tôi đã cố gắng làm công việc của cô ấy, và công việc đã làm cho con tôi thiệt mạng.”
Bà Jennifer Feist kể rằng bà Breen đã gọi cho em gái trong lúc bị khủng hoảng tâm lý, nói rằng bà không thể đứng dậy từ ghế ngồi. Tình trạng suy yếu sức khỏe này đã khiến vài người bạn của gia đình được gọi đến cấp tốc để đưa bà Breen từ New York về Virginia, nơi bà được chăm sóc trước khi được chuyển về nhà của em gái tại Charlottesville, Virginia để nghỉ ngơi

Đến ngày Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020, Bác Sĩ Lorna Breen đã tự sát. Gia đình cũng như nhà chức trách đều không nói bà Breen đã tự sát như thế nào, chỉ cho biết bà qua đời vì vết thương do chính bà tự gây ra. Trong dịp nói chuyện ngày thứ Hai, ông Philip Breen nói rằng con gái ông không có tiền sử bệnh tâm lý, nhưng trong những ngày cuối cùng thì ông nhận thấy con gái đã có những mẩu đối thoại rất mơ hồ như đang ở một thế giới khác. Người cha cũng là bác sĩ này tin rằng con ông đã bị khủng khoảng tâm lý khi phải chứng kiến những cái chết ở mặt trận tiền tuyến chống dịch Covid-19.
Riêng bà Jennfer Feist thì bà cũng đồng ý sự căng thẳng tại bệnh viện đã khiến chị bà đi đến quyết định tự tử, nhưng bà cũng nghi ngờ bệnh này cũng đã tấn công vào não bộ, khiến cho bà Breen tìm đến cái chết cho chính mình.
Bà Feist nói với đài NBC News, “Tôi tin rằng con virus này đã làm thay đổi não bộ của chị tôi, và rồi chị đã trở lại bệnh viện để tiếp tục làm việc trong tình trạng quá khủng khiếp, không thể tưởng tượng được.”
Một cuộc nghiên cứu mới đây, được thực hiện với 214 bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc đã có thấy một-phần-ba những người này đã có những biểu hiện thần kinh, như tâm trí không còn sáng suốt và bắp thịt bị đau nhức đến mức tê liệt. Những biểu hiện tương tự, kể cả tai biến mạch máu não, đã được ghi nhận ở một số bệnh nhân tại Hoa Kỳ.
Bà Jennifer cho biết bộ óc của bà Breen sẽ được lưu trữ để giúp nghiên cứu về hậu quả của bệnh dịch này. Qua trường hợp của Bác Sĩ Lorna Breen, gia đình muốn mọi người hãy chú ý đến tình trạng tâm lý của những nhân viên y tế, những người đang chăm sóc bệnh nhân Covid-19, để giúp đỡ họ kịp thời trước khi bệnh đưa họ đến vực thẳm của sự quyên sinh.
Gia đình của Bác Sĩ Lorna Breen đã thành lập một quỹ hỗ trợ các nhân viên y tế. Mọi sự quyên góp có thể liên lạc qua trang mạng www.DrLornaBreen.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT