Thế Giới

Cột 14 chai rượu vào chân để buôn lậu

Saturday, 30/01/2016 - 08:09:31

Tại Ả Rập Saudi, nếu bị bắt quả tang vận chuyển, buôn bán rượu, những người này sẽ bị phạt roi hay thậm chí là ngồi tù. Tuần trước, lực lượng quan thuế Ả Rập Saudi cũng đã bắt giữ 2 tay buôn lậu rượu, khi họ đang vận chuyển 415 chai rượu được giấu trong nhiều bộ phận của 1 chiếc xe vận tải, trong đó, 83 lít rượu được tìm thấy trong bình xăng.


RIYADH - Một người đàn ông Ả Rập Saudi đã bị bắt giữ, vì đã cột 14 chai rượu bên trong quần lót, nhằm buôn lậu số rượu này từ Bahrain vào Ả Rập Saudi. Viên chức quan thuế Ả Rập Saudi đã phát hiện ra cử chỉ bất thường của 1 người đàn ông, khi người này đang trên đường trở về từ nước láng giềng Bahrain.
Sau khi kiểm tra, nhân viên quan thuế đã phát hiện 14 chai rượu được giấu kín bên trong chiếc quần lót của tay buôn lậu. Người này đã dùng băng keo để quấn chặt 14 chai rượu xung quanh đùi và bắp chân. Toàn bộ những chai rượu này sau đó đã được che kín bằng ống quần rộng và chiếc áo choàng dài truyền thống của người Ả Rập Saudi.

Tại Ả Rập Saudi, nếu bị bắt quả tang vận chuyển, buôn bán rượu, những người này sẽ bị phạt roi hay thậm chí là ngồi tù. Tuần trước, lực lượng quan thuế Ả Rập Saudi cũng đã bắt giữ 2 tay buôn lậu rượu, khi họ đang vận chuyển 415 chai rượu được giấu trong nhiều bộ phận của 1 chiếc xe vận tải, trong đó, 83 lít rượu được tìm thấy trong bình xăng.

Gãy răng vì thuốc lá điện tử nổ trong miệng
COLOGNE – Một thanh niên người Đức đã phải... ăn cháo trong nhiều ngày, sau khi gặp tai nạn với điếu thuốc lá điện tử của mình. Theo báo cáo của cảnh sát Cologne, nạn nhân là 1 thanh niên 20 tuổi, sống tại Cologne, Đức. Được biết, khi anh này đang đưa điếu thuốc lá điện tử vào miệng, pin của điếu thuốc đột nhiên phát nổ, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng trên miệng và mặt của nạn nhân. Nghiêm trọng nhất là vài chiếc răng của nạn nhân cũng bị “thổi” bay ra ngoài.
Sự việc xảy ra tại 1 cửa hàng bán thuốc lá điện tử vào dịp cuối tuần trước, khi người thanh niên đang tìm mua những thiết bị mới cho điếu thuốc điện tử của mình. Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều tai nạn liên quan tới thuốc lá điện tử khiến người dùng bị thương. Vào tuần trước, 1 người mẹ 2 con, cô Kirby Sheen, 24 tuổi, sống tại Salford, Anh cũng đã mù 1 mắt, sau khi điếu thuốc lá điện tử phát nổ.
Một số báo cáo cho rằng, sau khi sử dụng thuốc lá điện tử 1 năm, nhiều người sẽ có xu hướng hút thuốc lá thật. Cụ thể, những người chưa bao giờ hút thuốc mà có dùng thuốc lá điện tử sẽ có xu hướng hút thuốc thật cao gấp 3 lần, so với những người chưa từng động tới thuốc lá điện tử.

Thêm 16 người chết đói ở thị trấn Syria
MADAYA – Thêm 16 người nữa tại thị trấn Madaya ở Syria đã bị chết đói, kể từ đợt cứu trợ của Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng này. Tổ chức thiện nguyện Bác sĩ Không biên giới (MSF) cho hay, 33 người cũng đang có nguy cơ chết đói. Brice de la Vingne, giám đốc hoạt động của MSF, cho biết tình hình hiện nay là "hoàn toàn không chấp nhận được" khi mọi người "lẽ ra phải được di tản từ vài tuần trước.”
Theo tổ chức này, 30 người đã chết vì không có gì ăn tại thị trấn Madaya vào cuối năm ngoái. Madaya, nằm cách thủ đô Damascus 25 cây số về phía tây bắc, đã bị lực lượng chính phủ Syria và phiến quân đồng minh Hezbollah của Lebanon bao vây suốt 6 tháng nay.
Khoảng 40,000 người được cho là đang bị mắc kẹt ở đây trong tình trạng vô vọng. Nhiều người buộc phải ăn chó, mèo hoang, cây cỏ để tồn tại qua ngày. Các cơ quan nhân đạo đã kêu gọi cho di tản người dân khỏi Madaya để được chữa trị y tế. Tuy nhiên, MSF cho hay, người dân vẫn tiếp tục chết đói vì quân chính phủ ngăn không cho người dân rời thị trấn, và không cho nhân viên LHQ đưa thực phẩm cũng như thuốc men vào bên trong.
Tuy nhiên, chính phủ Syria bác bỏ các cáo buộc nêu trên, và nói rằng chính các phe phiến quân mới là bên đã ngăn người dân di tản. Hồi đầu tháng, hơn 40 xe tải chở thực phẩm và hàng cứu trợ đã đến Madaya. Liên Hợp Quốc hy vọng có thể chuyển thêm nhiều hàng cứu trợ đến đây cũng như hai thị trấn phía bắc đang bị phiến quân Sunni bao vây là Foah và Kefraya.

Giải cứu thỏ bị bão cuốn bay lên nóc nhà
CO TYRONE - Những người lính cứu hỏa ở Bắc Ireland đã dùng thang và cà rốt để nhử và giải cứu một con thỏ bị gió mạnh cuốn lên mái nhà của chủ trong cơn bão. Con thỏ tên Bumper được phát hiện vào sáng thứ Sáu trên mái nhà của người chủ ở Omagh, Co Tyrone, sau khi bão Gertrude làm khu chuồng tan hoang và cuốn con vật lên không trung.
Nhân viên cứu hỏa đã được gọi đến hiện trường. Họ dùng thang leo lên mái nhà và nhử con thỏ đang hoảng sợ bằng một củ cà rốt. Sau đó, họ đưa con vật trở xuống một cách an toàn. Hiện Bumper đã đoàn tụ với chủ nhân và không gặp thương tích nào.

Kên kên Israel bị bắt tại Lebanon vì nghi làm gián điệp
LEBANON - Một con kên kên bay từ khu bảo tồn thiên nhiên của Israel sang Lebanon đã bị người dân địa phương bắt giữ, vì nghi trên người nó gắn máy theo giõi để làm gián điệp. Con kên kên bị bắt sau khi bay từ biên giới Israel sang Lebanon, cơ quan Bảo tồn thiên nhiên Israel cho biết. Cơ quan này được công chúng Israel thông báo, sau khi nhìn thấy ảnh người dân thị trấn Bint Jbeil ở miền nam Lebanon bắt giữ kên kên rồi đăng lên Facebook hôm 26 tháng 1.
"Chúng tôi được báo rằng con kên kên bị người dân địa phương bắt và trói bằng dây thừng. Họ ngờ rằng nó là gián điệp của Israel vì máy GPS gắn trên người nó", Tali Tenenbaum, phát ngôn viên cơ quan Bảo tồn thiên nhiên Israel cho biết. “Đó chỉ là máy định vị để giúp theo dõi động vật mà thôi. Giờ là thế kỷ 21 rồi, chúng tôi hy vọng người dân hiểu rằng động vật hoang dã không gây hại và hy vọng họ sẽ thả nó ra.”
Bà Tenenbaum cho biết, các chuyên gia của Israel trước đó phát hiện con kên kên bay vào lãnh thổ Lebanon khoảng 4 cây số, nhưng không biết rằng nó đã bị bắt. Con kên kên cuối cùng cũng được trả tự do, sau khi được kiểm tra và xác nhận nó không phải gián điệp.
Sử dụng động vật làm gián điệp là tin đồn phổ biến ở Trung Đông. Năm ngoái, truyền thông Palestine đưa tin, chính quyền nước này bắt giữ một con cá heo gắn camera ở Địa Trung Hải, được cho là gián điệp của Israel. Năm 2011, Ả Rập Saudi cũng bắt một con kên kên gắn máy định vị GPS của trường đại học Tel Aviv, vì nghi ngờ nó là gián điệp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT