Người Việt Khắp Nơi

CSVN giam bốn người từng vượt biển đến Úc

Friday, 27/05/2016 - 08:44:09

Hai đồng bị can của họ là Trần Thị Lụa, 37 tuổi và Nguyễn Minh Quyết, 35 tuổi, cũng bị kết tội và bị giam tù, bà Lụa 30 tháng, và ông Quyết 24 tháng.



Bà Trần Thị Lụa và bà Huỳnh Thị Kiều trước buổi ra tòa.

 

Một tòa án tại tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh giam tù bốn người bị chính phủ Úc trả về Việt Nam, sau khi họ tìm cách dùng thuyền thoát khỏi Việt Nam vào năm ngoái. Theo tin của Voice Australia, một nhóm giúp đỡ những người Việt Nam xin tị nạn, cho biết rằng ông Nguyễn Đình Quý, 42 tuổi, đã bị tuyên án 24 tháng tù giam, và vợ của ông là Huỳnh Thị Kiều, 39 tuổi, lãnh án tù 27 tháng, vì họ đã rời khỏi Việt Nam mà không có sự chấp thuận chính thức.

Hai đồng bị can của họ là Trần Thị Lụa, 37 tuổi và Nguyễn Minh Quyết, 35 tuổi, cũng bị kết tội và bị giam tù, bà Lụa 30 tháng, và ông Quyết 24 tháng.

Họ nằm trong số 46 người xin tị nạn bị trả về Việt Nam trong tháng Bảy năm ngoái, sau khi chiếc thuyền của họ bị chặn lại bởi một chiếc tàu của chính phủ Úc.

Trước buổi tuyên án, bà Lụa có nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng trước khi họ bị trả về, các viên chức cả Úc lẫn các quan chức Việt Nam đều bảo đảm rằng họ sẽ không bị trừng phạt.

Bà Lụa nói, “Chính phủ Úc nói rằng họ sẽ trả chúng tôi về lại Việt Nam, và nói rằng họ và chính phủ Việt Nam đã đồng ý không bỏ tù chúng tôi, và sẽ để cho chúng tôi sống với cộng đồng của chúng tôi, nhưng bây giờ họ đối xử với chúng tôi như thế này.”

Theo một phát ngôn viên của Voice Australia cho biết, bốn người này cảm thấy bị lừa hạt bởi những lời bảo đảm gian dối rằng họ sẽ không bị trừng phạt, khi họ bị trả về lại Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Quyết trước tòa tại thị xã La Gi ngày thứ Năm, 26 tháng 5, 2016.



Hồ sơ tòa án mà đài ABC tại Úc đọc được cho biết rằng bà Lụa và ba bị cáo đã đóng vai trò cầm đầu cuộc vượt biển tìm đến nước Úc. Vai trò đó bao gồm việc đưa ra ý tưởng vượt biên, mua một chiếc thuyền, thu tiền từ những hành khách khác, và là thuyền trưởng của chiết tàu vưọt biển.
Công an tố cáo bà Lụa đã gom được $6,200 Mỹ kim cho chuyến đi.

Bà Lụa nói rằng bà đã tổ chức chuyến vượt biển vì bà muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.
Bà nói,"Cuộc sống của chúng tôi ở đây rất khó khăn. Khó có thể kiếm đủ tiền để nuôi con cái chúng tôi.”
Bà nói với đài RFA rằng số tiền gom được là dành cho việc mua thuyền, thực phẩm và nhiên liệu cho chuyến đi.

Bốn người đã cùng đi trên một chuyến tàu gồm 46 người, cả họ hàng, anh em, từ cảng Phan Thiết ngày 1 tháng 7, 2015, vượt biển đến Úc ngày 21 tháng 7, 20115. Họ bị phía Úc trao trả lại Việt Nam ngày 25 tháng 7, 2015.

Ông Võ An Đôn, luật sư của bốn bị cáo này, nói rằng ông lo ngại chính quyền địa phương tìm cách gây ảnh hưởng vào vụ án này.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã La Gi đã chỉ thị phải trừng phạt nặng nề. Ông Đôn cho biết như vậy trong một mục đăng trên Facebook vào hôm thứ Năm.

“Việc chính quyền thị trấn chỉ thị cho cơ quan tư pháp xét xử là hoàn toàn trái pháp luật.”
Ba bị cáo đã bị giam nhà tù trong những khoảng thời gian khác nhau, từ khi họ bị trả về Việt Nam trong năm ngoái.
Bà Trần đã bị giam hai tháng, còn Nguyễn Đình Quý bị giam từ cuối tháng Bảy.
Tổ chức Human Rights Watch (Theo Dõi Nhân Quyền) cho biết ông Nguyễn Minh Quyết đã bị đột quỵ trong nhà tù, và không thể di chuyển đôi chân, sau khi bị giam tù chín tháng.

Trước đó có bốn người lãnh án tù vì tìm cách vượt biên trên một chiếc tàu khác, cũng chở 46 người, trong tháng Ba, 2015.

Trần Thị Thanh Loan, 46 tuổi, đang kháng cáo một bản án ba năm tù giam dành cho bà trong tháng Tư. Hôm thứ Năm bà tới tòa án để hỗ trợ cho những người bị cáo buộc chịu trách nhiệm tổ chức chuyến vượt biển trong tháng 7.

Chồng bà là ông Hồ Trung Lợi bị tuyên án hai năm tù.
Bà nói với đài ABC qua thông dịch viên rằng bà đã nhận được những lời bảo đảm từ một viên chức di trú của nước Úc nói rằng họ sẽ không bị xử phạt khi bị trả về Việt Nam.

Bà Loan nói, “Khi chúng tôi bị trả về Việt Nam, một nữ viên chức, mà tôi nghĩ là từ sở di trú, nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ được an toàn khỏi bị trừng phạt, và nhà chức trách sẽ giúp chúng tôi tái hòa nhập vào Việt Nam, và sau đó giúp chúng tôi tìm việc làm.”

Bà nói rằng một quan chức Việt Nam cũng lặp lại lời bảo đảm tương tự cho nhóm vượt biển.
Bà Loan nói, “Tôi và những người khác cảm thấy thất vọng vì họ không giữ lời hứa, và bây giờ chúng tôi bị dồn vào chân tường. Tôi cảm thấy như thể tôi đã bị lừa gạt.”

Bà Loan nói rằng bà và gia đình muốn sang Úc để bắt đầu một cuộc sống mới, trong lúc tình trạng đời sống của họ đang tệ đi, và nhà cầm quyền đã phá sập căn nhà của bà khi đang xây được nửa chừng.
Bà nói, “Nếu tôi đi tù, thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mấy đứa con của tôi. Các cháu sẽ không có cha mẹ trong ba năm.”

Lời kháng cáo của bà vẫn chưa được cứu xét.
Các giới chức Lực Lượng Biên Giới Úc trước đó nói rằng họ được phía Việt Nam bảo đảm rằng những người xin tị nạn bị trả về nước sẽ không bị trừng phạt.

Trong tháng 5, 2015, thiếu tướng Andrew Bottrell nói với cuộc cuộc điều trần của Thượng viện rằng chính phủ Việt Nam đã cam kết bằng văn bản.

Ông nói, “Có một sự cam kết với phía Việt Nam, và một lời bảo đảm từ chính phủ Việt Nam rằng sẽ không trừng phạt việc họ rời khỏi Việt Nam một cách bất hợp pháp.”

Khi được hỏi ý kiến vào hôm thứ Năm, một phát ngôn viên của Bộ Di Trú nói rằng bất kỳ cuộc điều tra hình sự hoặc thủ tục tố tụng nào có thể được mở ra, về những vụ vi phạm liên quan tới việc đưa lậu người, là một vấn đề của chính phủ Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT