Thế Giới

Cửa tiệm đắt hàng vì nhân viên xinh đẹp

Thursday, 27/08/2015 - 02:14:07

Những tấm hình chụp cô Wei Han Xu, nữ nhân viên tại quầy tính tiền, với đôi mắt to tròn và nước da trắng, sau khi được một khách hàng tung lên mạng, đã ngay lập tức lan truyền chóng mặt.

                                          


Cửa tiệm đắt hàng vì nhân viên xinh đẹp

ĐÀI LOAN - Một cửa tiệm McDonald's ở Đài Loan đang được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, nhưng không phải vì thực đơn ngon miệng của tiệm, mà vì một nữ nhân viên xinh đẹp mà mọi người cho là giống y như “búp bê bằng sứ.”
Những tấm hình chụp cô Wei Han Xu, nữ nhân viên tại quầy tính tiền, với đôi mắt to tròn và nước da trắng, sau khi được một khách hàng tung lên mạng, đã ngay lập tức lan truyền chóng mặt. Hiện rất nhiều người đang lũ lượt kéo nhau tới tiệm McDonald's này ở Taipei để được nhìn tận mắt cô gái xinh đẹp, và nhiều người rất hài lòng vì ở ngoài đời thật, cô Wei thật sự xinh xắn đúng như trong các bức hình.

 

Bé 10 tuổi câu được cá ngừ 220 kg

CANADA - Một cậu bé Canada hôm thứ Ba đã bắt được con cá ngừ nặng tới 485 pounds ở ngoài khơi đảo Prince Edward, khi đang đi câu cùng gia đình. Em Koen Norton, 10 tuổi, đang ở trên thuyền của gia đình thì con cá khổng lồ cắn câu. Cậu bé đã dùng kỹ thuật câu gọi là "đứng thẳng" với một bộ dây nịt để đưa con cá lên thuyền. Koen mất 1 giờ mới khống chế được con cá ngừ.
“Cháu rất vui”, Koen nói. “Cảm giác khi câu được nó thật là tuyệt vời.” Koen hy vọng sẽ được Hiệp hội Câu cá Quốc tế chứng nhận kỷ lục đây là con cá ngừ lớn nhất mà một trẻ em 10 tuổi câu được. Koen bắt đầu đi câu từ lúc mới 5 tuổi. Cha của em, ông Greg Norton, quản lý một công ty cho thuê thuyền câu cá.

Nam Hàn sẵn sàng đàm phán bỏ cấm vận Bắc Hàn
SEOUL - Hôm thứ Tư, Nam Hàn tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bắc Hàn để dỡ bỏ các lệnh cấm vận mà Seoul đã áp dụng đối với Bình Nhưỡng, sau vụ bắn chìm tàu chiến Cheonan năm 2010.
Nam Hàn đang chuẩn bị mở một cuộc đối thoại mới với Bắc Hàn, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng hôm 25 tháng 8. Theo đó, Bình Nhưỡng tuyên bố lấy làm tiếc về việc các binh sĩ Nam Hàn bị thương trong vụ nổ mìn ở khu phi quân sự, và Seoul đồng ý ngừng chiến dịch phát thanh tuyên truyền chống Bắc Hàn tại vùng biên giới.
Ngày 24 tháng 5, 2010, Nam Hàn tuyên bố cấm vận và cắt đứt gần như mọi trao đổi với Bắc Hàn, bao gồm du lịch, thương mại và cứu trợ, sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng bắn ngư lôi vào tàu chiến Cheonan của Nam Hàn khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Bắc Hàn phủ nhận cáo buộc và kêu gọi Nam Hàn dỡ bỏ lệnh cấm vận trước khi đàm phán. Trong khi đó, Nam Hàn đòi Bắc Hàn phải công khai xin lỗi về vụ tấn công tàu Cheonan, như là điều kiện đầu tiên để xem xét dỡ bỏ cấm vận. Nhưng từ cuối năm ngoái, Seoul đã tỏ ý sẵn sàng đối thoại.


Thái Lan phát hiện thêm manh mối về nghi can đánh bom

BANGKOK - Hôm thứ Ba, cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn một tài xế taxi, được cho là đã chở nghi can gây ra vụ đánh bom tại đền Erawan. Theo thông tin từ người tài xế taxi, anh ta đã chở một người đàn ông người nước ngoài nói tiếng Thái Lan, có bề ngoài trùng khớp với nhân dạng nghi can được cảnh sát Thái Lan công bố trước đó.
Chiếc taxi đã chở nghi can đến đường Rama IV, con đường dẫn đến một khu phố thương mại đông đúc tại Bangkok, và thả người đàn ông này gần nhà ga Hua Lamphong, nhà ga chính của thủ đô. Đến nay, việc tìm kiếm nghi can đánh bom tại đền Erawan đang gặp nhiều khó khăn. Các dấu vết của vụ đánh bom đang ngày càng mờ nhạt và cảnh sát không chắc là liệu nghi can có còn ở trong lãnh thổ Thái Lan hay không.
Bằng chứng mà cảnh sát có được cho đến thời điểm này là hình ảnh nghi can được ghi lại trên camera tại hiện trường. Nghi can mặc áo thun vàng, tóc xoăn đen, đã bỏ lại chiếc ba lô tại đền thờ và rời hiện trường vài phút khi vụ nổ xảy ra.


Phi công đột tử, bạn gái điều khiển máy bay

SEVILLA - Một phi công người Tây Ban Nha đã lên cơn đau tim và đột tử ngay trong buồng lái, khiến bạn gái anh phải tự điều khiển chiếc máy bay. Cô sống sót một cách kì diệu dù máy bay lao xuống đất và bốc cháy. Cặp đôi người Tây Ban Nha này gặp nạn khi đang bay với các thành viên trong câu lạc bộ những người thích máy bay siêu nhẹ cuối tuần qua. Họ là những người cuối cùng cất cánh trên một chiếc máy bay Pipetrel tới thành phố Sevilla.
Chín phút sau khi cất cánh, nam phi công đột ngột lên cơn đau tim và chết ngay trong buồng lái. Bạn gái anh hốt hoảng liên lạc với một người bạn trong câu lạc bộ và báo rằng bạn trai cô đã chết còn cô không biết lái máy bay. Người bạn này cùng một người khác ngay lập tức lái máy bay của họ quay ngược lại và bay bên cạnh chiếc Pipetrel để trấn an cô gái, đồng thời hướng dẫn cô hạ cánh an toàn. Một trực thăng của cảnh sát cũng tham gia vào công việc cứu nạn.
Cô gái được hướng dẫn bay về sân bay San Pablo. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách phi đạo khoảng 3 cây số, chiếc phi cơ lao xuống đất và đâm vào một rặng cây. Cô gái được đưa ra ngoài kịp thời trước khi máy bay phát nổ. Cô bị gãy xương, bị phỏng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sự sống sót của cô được xem là một phép lạ.


Nữ hành khách uống cạn chai rượu vì không được mang lên máy bay

BẮC KINH - Một nữ hành khách Trung Quốc vì tiếc của đã uống cạn chai rượu xịn, do không được mang rượu lên máy bay. Tuy nhiên, sau đó cô bị say rượu và phải hủy chuyến bay. Trong sự việc tại phi trường quốc tế Bắc Kinh trưa 21 tháng 8, nữ hành khách tên Zhou, bay từ Bắc Kinh đến Ôn Châu, mang theo một chai rượu ngoại trị giá gần $200 Mỹ kim. Tuy nhiên, cô bị chặn lại tại cửa kiểm soát an ninh, do chai rượu có dung tích 700 ml, vượt xa so với quy định 100 ml của hàng không.
Vì tiếc của, cô Zhou quyết định uống cạn chai rượu. Sau đó, cô bắt đầu say xỉn rồi la hét, lăn lộn trên sàn. Lực lượng an ninh đã được gọi đến để giải quyết sự việc. Tình trạng say xỉn khiến cô Zhou bị cấm lên máy bay và phải ngủ lại ở sân bay Bắc Kinh để được chăm sóc y tế. Đến 7 giờ tối, cô Zhou mới tỉnh lại và được người nhà đón về. Cô Zhou sau đó đã gửi lời cảm ơn cảnh sát vì đã giúp đỡ cô.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT