Thanh Phong/Viễn Đông

Hai tác phẩm của nhà văn Trà Lũ sắp ra mắt – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Ông Tư Chơi bị bắt ra tòa về việc ông ngoại tình.
Tòa phán quyết:
“Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ”. Vì bà vợ lớn bị đau không ra tòa được.
Ông Tư Chơi bèn sửa phán quyết của tòa rồi đưa về nhà cho vợ đọc.
Ông chỉ sửa chút xíu, chỉ đổi chỗ dấu phết mà thôi.
Phán quyết được sửa như sau:
“Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ”.
Một câu chuyện ngắn khác, chuyện “Thiên Thần Bay” (trang 400):
Bé hai lên 4 tuổi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, thiên Thần có cánh và biết bay phải không mẹ?
- Đúng. Nhưng sao con lại hỏi vậy?
- Tại vì lúc sáng khi mẹ đi chợ thì con thấy ba gọi chị Hai giúp việc là “Thiên Thần có cánh của anh ơi”.
Con chưa thấy chị ấy bay bao giờ. Vậy bao giờ thì chị Hai bay hở mẹ?
- Ngay bây giờ!
Nguồn gốc người Nhật là người Huế:
Một nhà nhân chủng học Nhật Bản đi tìm nguồn gốc ngời Nhật. Ông đã chu du khắp thế giới mà không hề tìm ra dấu vết. Nơi cuối cùng ông đến là Việt Nam. Một bữa kia ông đi xe lửa từ Sàigòn ra Huế. Khi vừa ra khỏi nhà ga thì ông nghe thấy hai người địa phương đang nói chuyện với nhau:
Mi đi ga ni?
Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
Ga tê. Tau đi ga tê.
Ga tê ga chi?
Ga Lăng Cô tề
Rằng đông như ri?
Ri mà đông chi!
Mi ra ga mô?
Ra ga Nam Ô
Khi mô mi đi?
Chừ chi khi mô
Mi lo ra đi
Ừ, tau đi nghe mi.
Nghe xong, ông Nhật mừng quá, thốt lên: Tạ ơn Trời, tôi đã tìm ra nguồn gốc tổ tiên của tôi rồi. Người Huế chính là tổ tiên của người Nhật Bản. (trang 38)
Đó là ba câu chuyện ngắn trong 444 Chuyện Cười của nhà văn Trà Lũ, ra mắt vào lúc 10 giờ sáng nay, Thứ Bảy 11-6-2011 tại Hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Năm 2001 nhà văn Trà Lũ đã cho xuất bản 333 Chuyện Cười. Năm 2008 ông lại xuất bản 500 Chuyện Cười, và cả hai tập Chuyện Cười, mặc dù được tái bản nhiều lần nhưng đã bán hết sạch nên năm nay 2011, nhà văn Trà Lũ lại cho ra mắt 444 Chuyện Cười nữa tại Nam California, chứng tỏ Chuyện Cười là nhu cầu cần thiết, là liều thuốc bổ để giúp con người quên những lo âu, nhọc nhằn, những căng thẳng, phiền muộn trong đời sống thường ngày, và có người quả quyết, cười sẽ làm giảm nguy cơ bị tai biến mạch máu não.
Chuyện Cười của nhà văn Trà Lũ viết lại, đôi khi ngắn gọn như ba chuyện dẫn chứng ở trên, đôi khi có những chuyện cười khác, có dài lắm cũng chỉ gấp hai lần các mẫu chuyện trên khiến người đọc, đọc không thấy mệt, không thấy chán và có thể đọc một lúc nhiều chuyện. Cũng như hai tác phẩm Chuyện Cười đã xuất bản, 444 Chuyện Cười xuất bản lần này chắc chắn sẽ làm cho người đọc cười ngả nghiêng, cười thích thú, cười bể bụng, cười quên thôi, vì mỗi khi nhớ tới, thế nào cũng phải tủm tỉm cười!
Ngoài 444 Chuyện Cười, tác giả cũng trình làng chuyện phiếm thứ 11 của ông mang tên “Đất Thiên Thai”. Trước đó, nhà văn Trà Lũ đã cho xuất bản: Miền Đất Hạnh Phúc, Đất Mới, Miền Đất Hứa, Đất Thiên Đường, Đất Yêu Thương, Đất Lạnh Tình Nồng, Đất Quê Ngoại, Đất Anh Em, Đất Nhà, Đất An Lạc và nay Đất Thiên Thai. Không biết tương lai, tác giả còn “Đất” gì khác thì ông chưa tiết lộ.
Được hỏi vì sao ông chọn đề tài “Đất”, nhà văn Trà Lũ cho biết, sau khi phải bỏ quê hương Việt Nam, ông may mắn được đến miền Đất Hứa như trong Thánh Kinh, dân Do Thái được ông Môi Sê dẫn qua sa mạc đến miền đất Chúa hứa đầy sữa và mật, ông được cư ngụ ở miền Đất Mới, miền Đất Yêu Thương và tuy thời tiết giá lạnh nhưng Đất Lạnh Tình Nồng, miền đất mà những người dân bản xứ hiền hòa, coi những di dân từ phương xa đến như là anh em một nhà, một mẹ nên ông mới viết Đất Quê Ngoại, Đất Anh Em và cuối cùng ông thú nhận những miền đất đó chính là quê hương thứ hai ông đang sống: Canada, một nước láng giềng thân thiết với Mỹ.
30 Chuyện Phiếm về Đất Thiên Thai cùng với các tác phẩm về Đất đã xuất bản, qua ngòi viết sắc sảo cộng với tấm lòng yêu quê hương thiết tha, nhà văn Trà Lũ Trần Trung Lương đã cống hiến cho người đọc những khám phá mới lạ, ngoạn mục, thích thú và ngạc nhiên từ trang đầu đến trang cuối.
Nhà văn Trà Lũ, sinh quán tại Ninh Bình, trước 1975 ông là giáo sư Đại Học Sư Phạm và Văn Khoa, Viện Đại Học Sài Gòn. Sau 1975 làm công chức Bộ Văn Hóa và Công Dân Ontario, Canada. Ông cũng là chủ tịch (1991-1995) Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Toronto, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.