Đời Sống Việt

Cùng tát biển Đông

Thursday, 26/06/2014 - 01:33:03

Đám cưới, lập gia đình xây tổ ấm là một sự vui mừng lớn đối với mỗi người khi đến tuổi trưởng thành. Đây thật sự là một niềm vui lớn, vì vậy con gái con trai lớn lên người ta chỉ cần hỏi: Bao giờ báo tin vui, bao giờ cho uống chén rượu mừng là biết người ta hỏi đến chuyện đám cưới của mình

Cao Thu Cúc


 
Đám cưới, lập gia đình xây tổ ấm là một sự vui mừng lớn đối với mỗi người khi đến tuổi trưởng thành. Đây thật sự là một niềm vui lớn, vì vậy con gái con trai lớn lên người ta chỉ cần hỏi: Bao giờ báo tin vui, bao giờ cho uống chén rượu mừng là biết người ta hỏi đến chuyện đám cưới của mình. Khi đám cưới thật sự xảy ra thì ôi thôi, bao nhiêu lời chúc tốt đẹp đều dành cho đôi vợ chồng trẻ. Nào “trăm năm hạnh phúc”, nào “đầu bạc răng long”...

Hạnh phúc ở đâu?

Khi tôi còn trẻ, đi dự nhiều đám cưới với những cô dâu chú rể đẹp lộng lẫy huy hoàng và quan sát người đời thì tôi đi đến một kết luận buồn: Hạnh phúc gia đình quả thật là một điều khó kiếm trên đời. Tôi nhìn xung quanh tôi: Nhà trước mặt là hai vợ chồng trẻ, họ cưới nhau từ Đà Nẵng rồi đem nhau vô Sài Gòn sinh sống làm việc. Cô vợ rất trẻ và đẹp, tóc dài tha thướt tới lưng. Có lẽ lần đầu tiên vô thành phố, cô rất ngây thơ, trong sáng với đôi mắt mở lớn ngơ ngác nhìn đời. Tháng ngày trăng mật còn không? Tôi nghe họ cãi nhau và tiếng cô gái khóc thét lên. Cô bị đánh? Thời buổi này mà còn có người đánh vợ sao?
Phía bên tay phải nhà tôi là một đôi vợ chồng trẻ khác, họ đã có một con, thỉnh thoảng nghe họ cãi nhau. Tiếng người vợ mạnh mẽ và quyết liệt. Ít lâu sau thấy họ rã đám chia tay. Lý do: người chồng có bồ mới!
Rõ ràng xung quanh tôi, nhiều gia đình không có hạnh phúc. Vậy ai có hạnh phúc? Hạnh phúc ở đâu? Tôi thử đi tìm ở những môi trường khác. Mỗi lần đi chơi đi du lịch gặp nhiều người, tôi thường hỏi:

- Kiếp sau nếu được sống lại làm người, bạn có muốn gặp lại người chồng hiện nay của bạn không?

Phần lớn họ lắc đầu. Các ông chồng ơi! Sao mà ra nông nỗi? Nhưng tất cả không phải lỗi ở cả ông chồng đâu nhé. Khi tôi gặp những ông chồng đi lẻ loi một mình, tôi hỏi:

- Người đẹp của anh đâu rồi?

Thì lập tức các ông xua tay và nói:

- Ôi, chị đừng hỏi, làm mất vui!

Đi tìm hạnh phúc

Những câu trả lời như vậy làm cho tôi rất thất vọng. Hạnh phúc gia đình không bao giờ có thật sao? Những con người của thế hệ tình yêu lý tưởng mà cũng không xây dựng được gia đình hạnh phúc sao? Giấc mơ một mái lều tranh với hai quả tim vàng chỉ là chuyện không tưởng? Vậy thì ý niệm gia đình hạnh phúc ấy chẳng bao giờ có thật? Hay là nó chỉ được áp đặt trong luân lý đạo đức: “Cơm sôi bớt lửa”, “Thuận vợ thuận chồng”, hay trong những câu hát câu hò:

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
Thưa anh anh giận em chi?
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.

Người vợ này quả thật có bản lãnh phi thường và chắc chắn đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc.

Cùng tát biển Đông

Thời đại ngày nay, tôi thấy các cặp vợ chồng trẻ thường gắn bó bên nhau ríu ra ríu rít. Tôi hỏi một cô gái có gương mặt rực sáng như mặt trời hồng, cô đã có một con, cô đi dạy, chồng làm việc ở một công ty. Tôi hỏi:

- Cháu có khi nào cảm thấy cuộc sống vất vả khổ sở không?

- Không. Cháu luôn luôn hạnh phúc khi có chồng và con bên cạnh.

Vậy thì hạnh phúc gia đình có thật đấy chứ. Nhưng để duy trì gia đình hạnh phúc cũng cần nhiều yếu tố. Trước hết việc lấy vợ lấy chồng phải đặt cơ sở trên tình yêu, không cưới nhau vì sắc đẹp, không vì tiền, không vì một mục đích vụ lợi nào khác. Kahlil Gibran viết: “Con đường của tình yêu là một con đường khó đi và nhiều gập ghềnh.”

Tình yêu đích thực sẽ giúp hai người sống với nhau êm ấm hòa thuận. Nhưng sống được như vậy cũng là một nghệ thuật. Như một nhà nghệ sĩ biết pha màu như thế nào cho bức tranh của mình đạt đến độ sống động có hồn thì người vợ người chồng phải nắm được bí quyết ấy, giữ cho bức tranh hạnh phúc gia đình luôn luôn tươi sáng. Muốn đạt được như vậy, họ cũng phải trải qua thời gian, tìm được mục đích chung của cuộc sống, để duy trì ngọn lửa tình yêu. Thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn.

Cuộc sống luôn luôn thay đổi và con người cũng dễ đổi thay. Con người lại là một thực thể có cá tính ai cũng muốn dành phần thắng về mình không ai chịu nhường nhịn ai. Con người cũng là một thực thể yếu đuối dễ bị sa ngã dễ bị cám dỗ (giàu đổi bạn sang đổi vợ), dẫn đến gia đình tan vỡ.

Vậy thì làm sao gìn giữ hạnh phúc gia đình lâu dài? Chính là tình yêu. Mà yêu là gì? Hôn nhân là gì? Hãy nghe một ý kiến khác trong một bài viết sau đây.

Đầu tháng 11/2013 bỗng giới độc giả trên mạng xôn xao vì một bài viết “Marriage isn't for you” của Seth Adam Smith. Khi Adam Smith sắp cưới vợ, người cha của ông đã khuyên:

“Hôn nhân không phải dành cho con. Con không cưới vợ về chỉ để làm cho con hạnh phúc, mà chính là để làm cho người khác hạnh phúc. Hơn thế nữa, con cưới vợ là nhắm tới xây dựng một gia đình, nuôi dạy con cái trong tương lai. Hôn nhân không phải dành cho con. Hôn nhân dành cho người con cưới về làm vợ.”

Tôi vào trang mạng của ông, bài mới bỏ lên 6 giờ mà có hơn 24 triệu người vào đọc. Thật là một quả bom nổ lớn trên nước Mỹ. Nhiều người đọc và bình luận, nhiều người đồng ý, phần lớn không đồng ý.

Đây là quan niệm hôn nhân lý tưởng, mấy ai làm được nhưng là một quan điểm rất đúng. Chúng ta lấy vợ lấy chồng là nhằm xây dựng một gia đình, nuôi dạy con cái. Trách nhiệm đó phải được thực hiện bằng tình thương yêu và nó đòi hỏi sự nỗ lực sự hy sinh, sự nhường nhịn của cả hai bên, sự thông cảm sự tha thứ, nó đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao của người cha và người mẹ, luôn luôn nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để nuôi dưỡng con cái, gìn giữ một gia đình luôn luôn vui vẻ đầm ấm. Gia đình hạnh phúc là một tổ ấm tuyệt vời để mọi người trong gia đình cùng chung hưởng sau những giờ phút vật lộn với cuộc sống ngoài xã hội.

Nhiều người bạn cũng đã hỏi tôi: “Bạn thì hạnh phúc rồi, đúng không?”

Tôi cười nói: “Chữ Hạnh nằm ở đầu đường, chữ Phúc nằm ở cuối đường, ở giữa là một đòn gánh mà cả hai người cùng chung vai gánh vác và gắng đi cho đến đích.”

Rồi tôi nói thêm: Nhớ vừa đi vừa ca hát cho đời thêm vui.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT