Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Báo chí lúc nào cũng đói tin giật gân. Cách đây vài bữa, bà Đốc đọc được bài báo kể lại cuộc phỏng vấn tài tử Brad Pitt của tờ báo tuần “Parade”. Các tài tử hạng A này ít khi chịu cho ai phỏng vấn. Chỉ khi nào có phim mới sắp trình làng thì họ mới chịu cho một tờ báo nào đó nổi tiếng đứng đắn đàng hoàng phỏng vấn, trước hết là có dịp nói lên tiếng nói của mình, sau là để quảng cáo cho cuốn phim mới.
Brad Pitt cũng không ra ngoài thông lệ đó. Anh và cô bồ Angelina Jolie làm tốn rất nhiều giấy mực cũng như không gian điện tử vì chuyện đời tuy tầm thường - bỏ vợ theo cô bồ mới rồi nhận con nuôi, đẻ con đẻ tổng cộng 6 đứa - nhưng lại hấp dẫn nhờ những diễn viên chính là hai người tài tử nổi danh và bầy con quá xinh đẹp dễ thương.
Thông thường anh Pitt ăn nói rất chừng mực và khôn ngoan, không hiểu sao lần này anh cao hứng nói thẳng, nói thật, nói hết. Anh cho biết khi còn sống chung với cô vợ cũ Jennifer Aniston, cũng là một tài tử nổi tiếng, anh thấy cuộc sống quá chán chường, không định hướng, dù anh đã cố tìm quên lãng trong việc hít ma túy và cố nghĩ là cuộc hôn nhân của anh rất tốt đẹp. Cho đến khi anh gặp cô Jolie lúc hai người cùng đóng phim thì bỗng dưng anh thấy cuộc đời đầy ý nghĩa, có lẽ vì cô Jolie có một đứa con nuôi dễ thương là thằng bé Maddox mà anh chơi đùa với và coi như con ruột của mình. Bà Đốc đọc bài báo và hiểu ý của anh. Anh chỉ muốn diễn tả tâm trạng của mình lúc ấy. Nhưng khi in lên báo thì nó trở thành một câu chuyện xấu xí, vì có sự hiểu ngầm thêm là anh chê cô vợ cũ chán chết. Thế là báo chí vớ được món bở, báo net báo giấy cùng hiệp nhau đăng tin rầm rộ là Brad Pitt nói xấu vợ cũ khiến anh phải ra thông báo để “thanh minh thanh nga”. Nhưng muộn rồi, như Mỹ hay nói: “the damage is done”. Đúng là tai vạ từ miệng mà ra. Nhưng bà Đốc không có ý muốn nói về chuyện tai vạ mà chỉ muốn nói về cái cảm giác “cuộc sống sao quá chán chường” mà tất cả chúng ta sẽ có một lúc nào đó cảm thấy. Chính cô Jolie đã có một thời nổi loạn làm đủ thứ chuyện lố lăng chỉ vì cảm thấy cuộc đời vô bổ không biết đi về đâu. Cho đến khi cô nhận đứa con nuôi đầu tiên là thằng bé Maddox nói đến ở trên, đứa con mà khi cô nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nó, cô nhận ra ý nghĩa của cuộc đời.
Bà Đốc đang lên cơn mê xem phim và mới vừa coi cuốn phim cũ rích “Let's Make Love” chỉ vì đây là một trong những cuốn phim của cô đào bạc mệnh Marilyn Monroe. Coi rồi mới thấy là một sự trùng hợp với đề tài cuộc sống chán chường trên. Thì ra cuộc đời ở đâu, thời nào cũng vậy, cần phải đem đến cho con người một mục đích, ý hướng nào đó, nếu không thì chỉ là một sự chán chường mà thôi. Cô đào Marilyn Monroe chết ở tuổi 36, đang lúc danh vọng, tiền bạc đầy đủ. Nhưng những thứ đó không làm cho đời cô có lý tưởng, và dù cô có cố gắng đến mấy (lấy ông chồng trí thức là kịch tác gia Arthur Miller), người ta vẫn coi cô như một món đồ chơi chỉ vì cô quá đẹp và quyến rũ. Xem phim cô đóng mới thấy được cái quyến rũ chết người của cô, thời nay chắc chỉ có Angelina Jolie là sánh được. Nhưng trong phim “Let's Make Love”, vai của cô là một ca sĩ trong một đoàn hát, rất đẹp và quyến rũ nhưng lại là một cô gái rất đàng hoàng, có mục đích hướng thượng trong cuộc sống. Người theo đuổi cô lại là một anh nhà giầu tỉ phú nhưng thấy đời vô nghĩa vì cái gì cũng dễ dàng quá, chỉ có cô con gái nghèo mà cao thượng kia mới khó và đáng theo đuổi. Marilyn không có cách gì thoát khỏi cái “huông” của cô trong cuộc sống thật nên mới phải tự tử chết lúc tuổi còn đang xuân.
Ôi cuộc đời, nhiều lúc sao oái oăm và đau khổ. Và con người chỉ là một chiếc lông nhỏ xíu xoay trong sóng nước cuốn. May mà anh Brad Pitt đã tìm được hạnh phúc nhờ cái phao Angelina Jolie và 6 đứa con dễ thương.