Hoa Kỳ

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Hillary Clinton và Donald Trump

Monday, 26/09/2016 - 10:22:29

Clinton cũng đặt vấn đề về hồ sơ kinh doanh của Trump, cho thấy ông đã tự gọi mình là Vua Nợ (The King of Debt) và cáo buộc ông ta không trả tiền cho hằng nghìn các nhà thầu đã làm việc cho doanh nghiệp của mình.

NEW YORK - Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Hillary Clinton và Donald Trump cho thấy hai ứng cử viên đụng độ nảy lửa về nền kinh tế, cắt giảm thuế cho người giàu và ISIS. Clinton và Trump mở màn cuộc tranh luận một cách đẹp đẽ bằng cách bắt tay trước khi vào vị trí tại Đại học Hofstra ở Long Island, New York. Cuộc tranh luận thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới với một khán giả truyền hình lên đến 100 triệu.

Khi Trump tố cáo Clinton đã ở nhà dài dài gần đây trong khi ông ta đi tranh cử khắp nơi, bà Clinton trả lời, “Donald chỉ trích tôi vì tôi chuẩn bị cho cuộc tranh luận này,” bà nói. "Và đúng, tôi đã chuẩn bị cho buổi tranh luận. Và bạn biết những gì khác tôi đã chuẩn bị? Tôi chuẩn bị làm tổng thống. Và đó là một điều tốt."

Khán giả vỗ tay vang dội.
Clinton liên tục tìm cách sửa sai Trump, ngay cả kêu gọi khán giả kiểm tra các thông tin trên trang web của mình - nhằm nhấn mạnh rằng Trump không hiểu được những phức tạp của nền kinh tế Mỹ.
“Tôi biết anh sống trong thực tế của riêng mình”, bà nói với Trump.

Một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của cuộc tranh luận là nó tập trung vào cái gọi là “birther” sau thú nhận gần đây của Trump rằng Tổng thống Barack Obama đã được sinh ra ở Mỹ - một thực tế đã được chứng minh chứng trong nhiều năm. Bà Clinton kết tội Trump đã giúp duy trì “lời nói dối phân biệt chủng tộc.”

“Ông ta có cả một hồ sơ dài các hành vi phân biệt chủng tộc,” bà Clinton nói trong khi Trump lắc đầu.
Trump trả đũa bằng cách nhắc lại những phê bình ác độc của bà Clinton dành cho ông Obama vào năm 2008.

"Bà đối xử với ông ta thiếu tôn trọng khủng khiếp và bây giờ bà nói như các chuyện ấy đáng yêu lắm, không được đâu", ông nói. “Khi bà cố gắng diễn trò thánh thiện hơn người, nó không làm người t atin được đâu.”

Trump tố Clinton một cách tức giận khi cho rằng bà đã tiết lộ kế hoạch chống ISIS trên trang web của mình. Bà Clinton trả lời, “Ít nhất tôi có một kế hoạch để chống ISIS,” bà Clinton trả lời, có ý nhắc đến tuyên bố trước đó của Trump rằng ông ta có một kế hoạch “bí mật” để tiêu diệt các nhóm khủng bố.

Khẩu chiến về thuế
Clinton tấn công Trump về việc từ chối công bố tờ khai thuế của mình.
"Tại sao anh ta không công bố tờ khai thuế của mình?" Clinton hỏi.
"Có lẽ anh ta không giàu như anh ta nói," bà nói tiếp. "Có lẽ anh ta không làm từ thiện như anh ta tuyên bố ", "Có lẽ anh ta không muốn người dân Mỹ biết rằng anh ta đã chẳng trả đồng nào cho các loại thuế liên bang."

Clinton tấn công Trump về vấn đề này, nói rằng: “Có lẽ anh ta đang có điều muốn giấu.”
Trump trả lời rằng ông ta sẽ công bố tờ khai thuế khi Clinton công bố 33.000 email đã bị xóa từ máy chủ email riêng tư của mình. Khi Clinton nói rằng Trump đã không trả thuế thu nhập liên bang nhiều năm, Trump trả lời: “Điều đó chứng tỏ tôi thông minh.”

Clinton cũng đặt vấn đề về hồ sơ kinh doanh của Trump, cho thấy ông đã tự gọi mình là Vua Nợ (The King of Debt) và cáo buộc ông ta không trả tiền cho hằng nghìn các nhà thầu đã làm việc cho doanh nghiệp của mình.

Khi cuộc tranh luận quay sang vấn đề sắc tộc và tội phạm, bà Clinton nói rằng điều quan trọng là để cho cảnh sát làm việc cùng với các cộng đồng địa phương để phục hồi niềm tin.

Trump cáo buộc Clinton từ chối không nói cụm từ “pháp luật và trật tự” và than vãn về tình trạng nội thành. Ông nói rằng người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Tây Ban Nha đã đang "sống trong địa ngục."
“Bạn đi bộ trên đường phố, bạn sẽ bị bắn”, Trump nói.

Clinton trả lời là Trump đã vẽ “một bức tranh thảm khốc” của cộng đồng da đen.
Khi Clinton cáo buộc Trump trở thành “một trong những người cổ võ cho cuộc khủng hoảng nhà ở” bởi vì nó sẽ giúp doanh nghiệp của mình, Trump trả lời: “Đó gọi là kinh doanh.”

Khi Clinton cáo buộc Trump gọi thay đổi khí hậu là một trò lừa bịp, Trump đã phản đối rằng bà hiểu lầm những nhận xét trong quá khứ của mình, nhưng ông cũng đưa ra một phê phán sắc bén về chính sách năng lượng của chính quyền Obama. Ông trích dẫn sự phá sản của công ty năng lượng mặt trời Solyndra, được rất nhiều trợ cấp của chính phủ liên bang.

Cuộc tranh luận đã đem đến cho cử tri một khoảnh khắc hiếm hoi của sự tập trung và rõ ràng khi phong cách và phương pháp tiếp cận của hai ứng cử viên rất khác nhau và đụng độ nhau. Cuối cuộc tranh luận, ông Donald Trump đã bỏ về ngay trong khi bà Clinton ở lại bắt tay cháo hỏi rất nhiều người. Có thể nói rằng bà Clinton đã thắng trận đầu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT