Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Cười với hài kịch Số Đào Hoa 2 của kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển

Monday, 22/12/2014 - 08:18:46

Nghệ sĩ Cẩm Thu vai Đào Tam Xuân, nghệ sĩ Ngân Linh trong vai ông vua Triệu Khuông Dẫn, Hồng Loan vai Hàn Tố Mai, Mai Thế Hiệp vai Cao Hoài Đức.

Bài BĂNG HUYỀN

Chủ Nhật tuần qua, 14-12-2014, tại rạp Saigon Performing Arts Center, kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển đã tái ngộ các khán giả quận Cam 2 xuất diễn, vào lúc 1 giờ trưa và 6 giờ 30 tối chương tình Đại Hội Minh Tinh kỳ 6 với những tiết mục đa dạng, gồm trích đoạn cải lương Hồ Quảng, ca cổ, tân nhạc, lớp diễn hài cô Bảy Cán Vá của nghệ sĩ Ngọc Giàu và vở hài kịch “Số Đào Hoa 2.”

Phần 1 với những tiết mục phụ diễn đa dạng màu sắc
Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả yêu thích cải lương Hồ Quảng thật hài lòng với trích đoạn cải lương Hồ Quảng “Đào Tam Xuân xét cung” (Sáng tác: nghệ sĩ Bạch Mai) với lớp diễn nữ tướng Đào Tam hỏi tội Hàn Tố Mai (vì nghe lời chú là Hàn Phụng, đã bày mưu giết tướng Trịnh Ân, là phu quân của Đào Tam Xuân, gây nên thảm cảnh gia đình của bà ly tán, chồng chết, con mất tích). Nghệ sĩ Cẩm Thu vai Đào Tam Xuân, nghệ sĩ Ngân Linh trong vai ông vua Triệu Khuông Dẫn, Hồng Loan vai Hàn Tố Mai, Mai Thế Hiệp vai Cao Hoài Đức.

Các nghệ sĩ chào khán giả trong màn kết, nghệ sĩ Thúy Uyển gửi lời cám ơn khán giả và mời mọi người tiếp tục ủng hộ kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển trong show diễn ngày 29 tháng 3 năm 2015 sắp tới. (Hình: Băng Huyền/Viễn Đông)



Nghệ sĩ Cẩm Thu diễn rất đạt cái uy dũng kiên cường của nữ tướng Đào Tam Xuân, quyết tâm đòi công lý bất chấp hiểm nguy, bất khuất trước thế lực triều đình để chống lại bất công đổ ập xuống gia đình bà. Không chỉ thở than khi chồng mình bị hãm hại, mà tự đi đòi công bằng cho chồng con, diệt trừ kẻ ác: “Thiếp lấy chồng lẽ phải theo chồng/ Ai gây nợ, đây nguyền trả nợ....” Một Tống Thái Tổ (Triệu Khuông Dẫn) của nghệ sĩ Ngân Linh đa tình, một Hàn Tố Mai của nghệ sĩ Hồng Loan xinh đẹp, đã vì lợi ích của người thân (chú là Hàn Phụng) đã dùng thủ đoạn chuốc rượu Tống Thái Tổ phê vào chiếu văn giả giết Trịnh Ân. Cuối cùng, Hàn Tố Mai cũng bị trả giá đắt. Đào Tam Xuân đã không tha mạng cho Hàn Tố Mai. Cao Hoài Đức của Mai Thế Hiệp đầy mưu trí và oai dũng.

 

Màn cuối của vở kịch “Số Đào Hoa 2” khi chị bếp Ngọc Nga (diễn viên Kiều Oanh- mặc đầm đen) nói vài lời cảnh tỉnh cho đôi vợ chồng Ánh Thu- Lâm và 2 người mà họ ngoại tình Ngọc Nga- Sơn về việc sửa sai trước khi quá muộn trong việc giữ gìn mái ấm gia đình. (Hình: Băng Huyền/Viễn Đông)



Chất giọng ấm áp, tình cảm và sâu lắng của Quang Thành đã thể hiện thật ngọt ca khúc “Gõ cửa” của Mạnh Quỳnh. Anh và nghệ sĩ Ngọc Giàu song ca bài tân cổ Hàn Mặc Tử (lời cổ Viễn Châu, tân nhạc Trần Thiện Thanh) đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Đầy da diết và khắc khoải, tiếng hát của nghệ sĩ Hoàng Nhất gửi tặng khán giả 2 bài nhạc trữ tình do chính mình sáng tác.
Trước khi khán giả cười thỏa thích với vở hài kịch “Số Đào Hoa 2” trong phần 2 của chương trình, nghệ sĩ Ngọc Giàu với nét mặt ngờ nghệch dễ thương của Bảy Cán Vá, thẹn thùng đong đưa cánh tay cứng nhắc, và diễn viên Quốc Tuấn (trong vai anh thợ bạc) “Em ơi đừng ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo, yêu anh thợ bạc vàng đeo đầy mình,” qua lớp diễn của Bảy Cán Vá và anh thợ bạc trong nhà của Kim Anh (con gái bà hội đồng Thăng) trong vở cải lương “Đời Cô Lựu,” đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái trong phần 1 của chương trình.

 

Diễn viên Thúy Diễm (áo đỏ) trong vai Ngọc Nga tiếp viên hàng không, diễn viên Kha Ly trong vai Ánh Thu, diễn viên Lương Thế Thành trong vai Sơn, diễn viên Thanh Duy trong vai Lâm trong vở kịch “Số Đào Hoa 2.” (Hình: Băng Huyền/Viễn Đông)



Bảy Cán Vá, người giúp việc vui tính trong nhà của Kim Anh vốn chỉ là một vai diễn bé xíu, chưa đầy một trang giấy trên kịch bản, nhưng nhờ sự sáng tạo của nghệ sĩ Ngọc Giàu mà nhân vật này đã biến vai diễn nhỏ xíu đó thành dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả mỗi khi nhắc đến vai diễn này trong vở cải lương “Đời Cô Lựu” (là vở cải lương từng được lưu diễn nhiều nơi do các nghệ sĩ đoàn cải lương 284 diễn vào thập niên 1980, 1990 và một thời gian sau đó).
Kết thúc phần 1 là một Liên khúc ca nhạc đầy màu sắc “Túp lều lý tưởng” (Hoàng Thi Thơ), “Hào Hoa” (Giao Tiên) qua phần trình bày của các diễn viên Trương Nam Thành, Kha Ly, Hồng Loan, Thanh Duy.
Góp thành công cho chương trình còn có sự dẫn dắt của MC Thanh Tùng. Âm thanh- ánh sáng: Việt Anh. Chọn nhạc: Bảo Lộc.

Diễn viên Trương Nam Thành và Thanh Duy trong vở kịch “Số Đào Hoa 2.” (Hình: Băng Huyền/Viễn Đông)

 

Cười với hài kịch “Số Đào Hoa 2”
Nội dung của “Số Đào Hoa 2” xoay quanh câu chuyện ngoại tình của một đôi vợ chồng, là một vấn đề đang “nóng” trong đời sống xã hội hiện đại, để rồi thông qua đó, người xem sẽ nhận được những thông điệp về giữ gìn hạnh phúc của tổ ấm.
Chuyện kịch được mở đầu với hai vợ chồng Ánh Thu (diễn viên Kha Ly) và Lâm (diễn viên Thanh Duy). Nhìn hai vợ chồng rất viên mãn với tiền bạc, viên mãn với tình yêu dành cho nhau. Nhưng chuyện kịch dần hé lộ để người xem thấy rằng sự viên mãn này chỉ là bề ngoài, còn thật chất tình yêu ấy đang dần nhạt nhẽo vì cả hai đều lén lút có mối quan hệ bên ngoài mái ấm của mình.

Nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Đào Tam Xuân và Mai Thế Hiệp trong vai Cao Hoài Đức trích đoạn cải lương Hồ Quảng “Đào Tam Xuân Xét Cung” (sáng tác: nghệ sĩ Bạch Mai). (Hình: Băng Huyền/Viễn Đông)




Vào ngày sinh nhật của Lâm (diễn viên Thanh Duy), người vợ là Ánh Thu (diễn viên Kha Ly) tổ chức cho chồng buổi tiệc mừng sinh nhật, nên đã gọi điện thuê một người nấu bếp của công ty Con Tắc Kè. Cũng trong dịp này chồng cô đã mời người bạn thân là Sơn đến dự tiệc, nhưng anh không hề biết rằng Sơn cũng chính là tình nhân của Ánh Thu, cả hai đã dối gạt anh lén lút cặp bồ với nhau. Còn Lâm thì muốn mời Sơn dự sinh nhật mình, với mục đích nhờ Sơn giả vờ làm bạn trai của bồ nhí của mình, là Ngọc Nga (Thúy Diễm), một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc sinh nhật. Nhưng sự việc hiểu lầm đã xảy ra, khi hai vợ chồng Lâm- Ánh Thu đi vắng, Sơn tưởng nhầm người nấu bếp do công ty Con Tắc Kè gửi tới (cô ta cũng tên là Ngọc Nga) do diễn viên Kiều Oanh đóng, là Ngọc Nga bồ nhí của Lâm. Khi hai vợ chồng Lâm- Ánh Thu về tới, Sơn giới thiệu với Ánh Thu là đây là bạn gái của mình, khiến Ánh Thu trước đó khi biết Sơn sẽ mời bạn gái cùng dự tiệc sinh nhật đã ghen lồng lộn, nhưng khi gặp Ngọc Nga không xinh đẹp như cô tưởng, nên cô vừa tức nhưng cũng vừa hả hê vì tình địch của mình quá kém cỏi. Khi Lâm và Sơn nói chuyện riêng được với nhau, Lâm mới cho biết đó không phải bồ nhí của mình. Lúc ấy Ngọc Nga bồ của Lâm xuất hiện. Để giải thích với vợ, Lâm cho biết Ngọc Nga mới đến là người nấu bếp. Còn Ngọc Nga nấu bếp thì lại được Sơn nhận là người yêu của mình.
Kết thúc vở kịch, nhờ lời cảnh tỉnh của chị bếp Ngọc Nga về hạnh phúc gia đình, nên biết sửa sai sớm khi mọi chuyện vẫn chưa muộn; cả hai vợ chồng Lâm và Ánh Thu phát hiện ra tình cảm vẫn còn dành cho nhau, còn Ngọc Nga (tiếp viên hàng không) thì cũng tự rút lui và nói dối mình là bạn gái của Sơn để Ánh Thu không nghi ngờ việc dan díu của chồng cô với mình, để cả hai vợ chồng họ có cơ hội hàn gắn lại với nhau.

Nghệ sĩ Ngọc Giàu và diễn viên Quốc Tuấn trong lớp diễn Bảy Cán Vá và anh thợ bạc. (Hình: Băng Huyền/Viễn Đông)


Đây là tác phẩm do chính đạo diễn Nguyễn Minh Trúc Uyển viết, được sự hiệu đính lại của cha cô là nhà văn, đạo diễn Nguyễn Minh Phương. Nguyễn Minh Trúc Uyển cũng đảm nhận luôn vai trò đạo diễn cho vở kịch lần này, nhưng bên cạnh cô còn có phần góp ý của nghệ sĩ Kiều Oanh trong dàn dựng mạch kịch, từ những tình huống tưởng chừng vô lý nhưng lại được sắp đặt thành một câu chuyện hợp lý đã tạo tiếng cười hài hước cho tác phẩm từ khi bắt đầu cho đến kết thúc.
Từng nhân vật đều có đất diễn riêng, tạo nên những kịch tính bởi các tình huống éo le trước việc che giấu của người chồng và người vợ, người bạn thân tránh nguy cơ bại lộ bí mật về chuyện ngoại tình của mình. Chuyện kịch với nhiều tình tiết cài đặt khéo léo đã khiến khán giả cuốn theo vở diễn vì tò mò muốn biết câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, nhưng không hề gây cho khán giả sự căng thẳng mà đã đem lại tiếng cười cho người xem, qua cách đạo diễn xây dựng nhiều tình huống hài hước vui nhộn, những câu thoại và tài tung hứng duyên dáng của dàn diễn viên Kiều Oanh, Thanh Duy, Lương Thế Thành, Kha Ly, Thúy Diễm, Trương Nam Thành, Hoàng Nhất. Các diễn viên đã nhịp nhàng trong phối hợp, tung hứng với nhau để mang lại tiếng cười cho khán giả, cho thấy họ không chỉ là đào kép đẹp mà còn là những diễn viên có thể diễn hài rất ăn ý. Như với diễn viên Trương Nam Thành, dù anh xuất hiện rất ngắn ở phần đầu lớp diễn mở màn, nhưng cách diễn hài rất duyên của anh trong vai anh chàng giả vờ không nói rành tiếng Việt, cách anh diễn tỉnh rụi, tung hứng cùng Thanh Duy, đã nhận được những tràng vỗ tay khen tặng của khán giả. Và không thể không nhắc đến diễn xuất của diễn viên Kiều Oanh, là yếu tố quan trọng mang lại tiếng cười cho vở diễn. Vẫn lối diễn tưng tửng, sự xuất hiện của diễn viên Kiều Oanh trở thành tâm điểm của những tiếng cười, cô đã nâng tính hài hước lên cao, luôn mang lại những tràng cười không dứt cho người xem mỗi khi cô xuất hiện.
Đặc biệt là sự khác nhau trong cách diễn của mỗi diễn viên khi xuất hiện, nếu vai của diễn viên Kiều Oanh tưng tửng, Thúy Diễm điệu đà, thì vai của Kha Ly vừa lẳng lơ vừa hung dữ, Thanh Duy thì phong lưu , Lương Thế Thành thì đa tình, Hoàng Nhất thì chân chất... nên khán giả không bị nhàm.
Như lời chia sẻ với người viết của nghệ sĩ Thúy Uyển, đảm nhận vai trò bà bầu của kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển, vì muốn mang lại niềm vui, gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình luôn là những tiếng cười rộn rã, giúp xua đi những “điềm xấu” của năm cũ và hướng đến những ngày mới tốt lành nhân mùa lễ hội Giáng Sinh 2014, năm mới 2015 và tết Nguyên Đán Ất Mùi sắp tới; nên hài kịch “Số Đào Hoa 2” nhắm đến mục đích thư giãn, giải trí cho khán giả hơn là đặt vấn đề gì quá lớn lao. “Số Đào Hoa 2” đã làm tròn vai trò của mình. Tuy hài nhưng vẫn khá đủ đầy ý nghĩa nhân sinh; không cần bi lụy, xót xa mà vẫn tìm được sự đồng cảm. Xem “Số Đào Hoa 2” khán giả không chỉ có những tràng cười, mà còn có những cái chau mày suy ngẫm. Có lẽ, “Số Đào Hoa 2” cũng giúp khán giả nhận ra rằng, cái ta đang cười không hề xa lạ với xã hội hiện nay. Rất nhiều những nhân vật như Lâm, Sơn, Ánh Thu, Ngọc Nga... với những phức tạp trong tình cảm con người, đã bước vào đời sống, nhan nhản khắp nơi.
Cuối buổi diễn, nghệ sĩ Thúy Uyển đã gửi lời tri ân đến các nhà bảo trợ cho chương trình và các khán giả luôn ủng hộ các xuất diễn của kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển, bà cũng mời mọi người hãy tiếp tục ủng hộ đoàn trong xuất diễn kế tiếp sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015, kỷ niệm 40 năm viễn xứ trong chương trình Đại Hội Minh Tinh kỳ 7 với nhiều tiết mục đặc sắc và cảm động.
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT