Thế Giới

Cướp bóc, nổ súng tại thành phố bão lụt của Philippines

Wednesday, 13/11/2013 - 10:22:27

Nhiều người đã tràn vào một kho gạo trên hòn đảo bị giông bão tàn phá ở Philippines, làm sập một bức tường đè chết 8 người, và họ lấy đi hàng ngàn bao gạo, trong khi lực lượng an ninh đọ súng với một băng đảng vũ trang vào hôm thứ Tư.



Một người đàn ông vẽ một dòng chữ lớn trên một sân vận động tại Tacloban, viết rằng: “Cứu, SOS, Chúng tôi cần lương thực.” (Hình: Getty Images)
 
TACLOBAN, Philippines – Nhiều người đã tràn vào một kho gạo trên hòn đảo bị giông bão tàn phá ở Philippines, làm sập một bức tường đè chết 8 người, và họ lấy đi hàng ngàn bao gạo, trong khi lực lượng an ninh đọ súng với một băng đảng vũ trang vào hôm thứ Tư.

Nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra ở trong, hoặc gần các thành phố bị bão tàn phá và là nơi diễn ra những nỗ lực cứu trợ quốc tế, và tình trạng này làm tăng thêm lo ngại trước sự chậm chạp của việc phân phối hàng cứu trợ, và nhiều người e ngại rằng, nhiều nơi trong khu vực thảm họa đang sa vào tình trạng hỗn loạn.
Vào 5 ngày sau khi siêu bão Haiyan tàn phá duyên hải miền Đông Philippines, các nỗ lực cứu trợ quốc tế đang bắt đầu vận hành, nhưng các chương trình này vẫn không đáp ứng đủ nhanh chóng cho khoảng 600,000 người phải di tản, trong số đó có nhiều người mất nhà mất cửa, và phải chịu đói khát.

Máy bay, tàu thủy và xe trọng tải đều đang trên đường tới thành phố Tacloban, chở theo máy phát điện, máy lọc nước và đèn báo khẩn cấp – loại thiết bị quan trọng cần dùng để duy trì một sứ mạng cứu trợ lớn. Phi trường được mở lại trong khu vực, và quân đội Mỹ đã lắp đặt thiết bị để giúp sân bay Tacloban bị hư có thể hoạt động lại vào bất cứ lúc nào.

Thị trưởng Alfred Romualdez của Tacloban kêu gọi dân chúng hãy rời khỏi thành phố, vì chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm và nước, cũng như giữ gìn trật tự. Ông nói rằng, thành phố đang cần xe trọng tải để phân phối hàng cứu trợ đã được chất dồn tại phi trường của thành phố, và cần thiết bị để kéo những xác chết đang phân hủy ra khỏi các đống đổ nát.

Tám người đã bị dẫm đạp đến chết, khi đám đông xông vào một kho gạo ở cách Tacloban khoảng 24 cây số vào hôm thứ Ba, và cướp đi hàng ngàn bao gạo, theo phát ngôn viên Rex Estoperez của Cơ Quan Lương Thực Quốc Gia cho biết.

Hôm thứ Tư, tiếng súng nổ vang gần cây cầu San Juanico của thành phố, trong trận đọ súng giữa lực lượng an ninh và một nhóm đàn ông có võ trang, nhưng không rõ hoàn cảnh xảy ra vụ này.

Sau khi trận bão xảy ra, người dân đã đột nhập vào các ngôi nhà còn đứng vững, các trung tâm thương mại và ga ra, để vét sạch các kệ thực phẩm, nước và các loại hàng hóa khác. Nhà chức trách đã phải vất vả ra sức ngăn chặn nạn cướp bóc và hôi của. Đã có báo cáo chưa được xác nhận cho biết, các băng cướp võ trang đang hoạt động một cách có hệ thống tại khu vực này.

Một lệnh giới nghiêm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều đã được đưa ra cho toàn khu vực. Mặc dù xảy ra những vụ bất ổn, nhưng cảnh sát cho biết nhìn chung, tình hình đang được cải thiện dần.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT