Người Việt Khắp Nơi

Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt Mở Đại Hội “Trúc Xanh Một Thoáng”

Thursday, 25/09/2014 - 11:27:21

Sau tất cả các nghi thức, Đại Hội bước qua phần tiệc mừng, xổ số và văn nghệ. Chương trình văn nghệ thật đặc sắc, không chỉ có những giọng ca của các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt mà còn có sự góp mặt của một số trường bạn cũng như nhóm hát Quỳnh Hoa.

Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA . “Tôi là kẻ phải đi ra khỏi trường. Buồn và nhớ. Hàng ngày đạp xe đạp đi dạy, đi ngang qua trường cũ, nhìn cổng trường xưa với dãy trúc vàng trong sân, tôi bùi ngùi trong tình cảm hoải cổ: “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt – Nước còn cau mặt với tang thương”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Phúc, cựu giáo sư Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã viết những dòng trên tại Saigon vào ngày 15.10.2006. Tám năm sau, vào ngày Chủ Nhật 21.9.2014 vừa qua, các cựu nữ sinh trường Lê Văn Duyệt Saigon cũng thể hiện niềm hoài cổ như cô giáo của mình trong Đại Hội mang chủ đề “Trúc Xanh Một Thoáng”, tổ chức thật tốt đẹp tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, miền Nam California.
Để chuẩn bị cho Đại Hội chính thức được chu đáo, ban tổ chức đã mời quý giáo sư và các cựu nữ sinh LVD họp tiền đại hội vào sáng Thứ Bảy ngày 20.9.2014, và Đại Hội chính thức được khai mạc vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật. 31 cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt trong tà áo dài màu xanh tha thướt bước lên sân khấu. Tuy không còn nét hồn nhiên của tuổi học trò như ngày nào, nhưng nét đẹp dịu dàng, thùy mị của các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt trong bộ đồng phục màu xanh lá cây đã làm cho mọi người trong nhà hàng phải ngưng những câu chuyện dở dang hướng mắt về sân khấu. Bác sĩ Phạm Gia Cổn đứng cạnh ông Bùi Bỉnh Bân đang quay phim buột miệng nói: “Đẹp quá!”.
Sau nghi thức chào cờ, mọi người thinh lặng cúi đầu tưởng niệm qúy vị giáo sư và đồng môn LVD đã ra đi, trong đó có chị Thanh Tâm, người sáng lập Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt. Sau đó, 31 cựu nữ sinh tiếp tục đứng trên sân khấu hợp ca nhạc phẩm “Lê Văn Duyệt Hành Khúc”, một bản Hiệu Đoàn Ca do nhạc sĩ Kim Ân sáng tác. Trước năm 1975, các trường trung học tại miền Nam VN trường nào cũng có một bản Hiệu Đoàn Ca riêng.
Qúy vị giáo sư, quan khách, thân hữu các trường bạn và cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt tham dự trên 300 người, do đó các MC chỉ xin phép giới thiệu một số các giáo sư : Vũ Ngọc Mai, Lê Thu, Ngô Vân, Nguyễn Ngọc Đường, Nguyễn Hồng Nhung, Phó Đức Long cùng các phu nhân, phu quân của các vị trên. Đại diện Hội Lăng Ông Bà Chiểu có Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm và phu nhân. Đại diện các trường bạn như Bưởi - Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Võ Trường Toản, Quốc Học Đồng Khánh, Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Nguyễn Hoàng Quảng Trị, ông Đoàn Ngọc Đa Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Toàn liên bang Hoa Kỳ, bác sĩ - võ sư Phạm Gia Cổn... Về phía cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt, nhiều người đến từ Canada, Úc, Việt Nam và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.
Sau phần giới thiệu, Hội Trưởng Trần An Hảo đọc diễn văn khai mạc, thay mặt toàn thể cựu nữ sinh LVD chào mừng, cảm tạ quý Thầy, Cô, quan khách và thân hữu đã đến với Hội, nói lên tình nghĩa Thầy trò khắng khít và thể hiện tình cảm gắn bó mà quý Thầy, Cô cũng như quan khách và thân hữu đã dành cho Hội. Sau đó, chị Hội Trưởng bùi ngùi, xúc động nhắc về ngôi trường cũ với hàng trúc xanh nay đã bị thay tên đổi họ!
Tiếp theo là phần giới thiệu tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2014 -2016 với thành phần như sau:
Hội Trưởng: Trần An Hảo
Hội Phó: Trần Bích Liên
Tổng Thư Ký: Đinh Mỹ Đà
Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Thanh Long
Thủ Quỹ: Huỳnh Kim Phượng
Trưởng Ban Văn Nghệ: Phạm Mai Lan.
Trưởng Ban Xã Hội: Nguyễn Kim Oanh.
Ba giáo sư Cố vấn là Vũ Ngọc Mai, Lê Thu và Ngô Vân lên sân khấu ca ngợi học trò của mình luôn tôn trọng và thể hiện tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo”. Các vị giáo sư cũng khen ngợi các học trò của mình đã tích cực giúp các thầy, cô cũng như các đồng môn còn đang sống cơ cực tại quê nhà, mà hôm nay, trong Đại Hội có phần xổ số cũng là để có ngân quỹ thực hiện việc đáng làm đó.
Việc thể hiện tình nghĩa thầy, trò và đồng môn Lê Văn Duyệt từ nhiều năm qua đã được cựu giáo sư Nguyễn Thị Thanh Phúc viết, cũng trong ngày 15.10.2006 tại Saigon: “Đẹp biết bao những cái Tết của tình nghĩa yêu thương, mái trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt của chúng tôi! Nơi đây có tình đồng nghiệp chân thành, gắn bó. Có tình thầy trò không những đẹp như lời dạy “Quân Sư Phụ” mà còn hồn nhiên, uyển chuyển hơn.”
Sau tất cả các nghi thức, Đại Hội bước qua phần tiệc mừng, xổ số và văn nghệ. Chương trình văn nghệ thật đặc sắc, không chỉ có những giọng ca của các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt mà còn có sự góp mặt của một số trường bạn cũng như nhóm hát Quỳnh Hoa.
Hội Cựu nữ sinh LVD có Website: levanduyet.com và trang nhà: diendanmoi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT