Người Việt Khắp Nơi

Cựu quân nhân bị tâm thần, bắn vợ chồng Việt

Friday, 27/12/2013 - 08:42:41

Một cựu quân nhân thủy quân lục chiến bị cáo buộc đã giết một người đàn ông cao niên và gây thương tích trầm trọng cho vợ của ông này trong một vụ nổ súng tại một khu chung cư ở Reseda chiều thứ Sáu, 20/12/2013. Cặp vợ chồng là người Việt Nam.



Nghi can bị bắt hôm 20/12/2013. (Hình: Đài ABC)
 
RESEDA, Nam California - Một cựu quân nhân thủy quân lục chiến bị cáo buộc đã giết một người đàn ông cao niên và gây thương tích trầm trọng cho vợ của ông này trong một vụ nổ súng tại một khu chung cư ở Reseda chiều thứ Sáu, 20/12/2013. Cặp vợ chồng là người Việt Nam.

Vào chiều thứ Ba 24/12, nghi can Ricardo Javier Tapia, 32 tuổi, bị khởi tố với một tội danh giết người và một tội danh mưu sát. Hai nạn nhân là ông Hoàng Kim Giám, 73 tuổi, và vợ ông là bà Nguyễn Thị Hoan, 61 tuổi. Ông Giám đã thiệt mạng, bà Hoan còn nằm trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Trong buổi ra tòa hôm thứ Ba, Tapia đã xuất hiện trong một thời gian ngắn, đứng ở phía sau một cánh cửa an ninh với nhân viên tòa án ngồi ngoài khung cửa để nói chuyện với ông ta, trong một phòng xử án tại Van Nuys, để trả lời những cáo buộc rằng hôm thứ Sáu ông đã đột nhập vào căn chung cư của cặp vợ chồng Việt Nam.

Nghi can Tapia từng chiến đấu ở Trung Đông, phục vụ một thời gian ở Iraq. Ông ta bị xem là mắc hội chứng rối loạn thần kinh sau khi trở về từ nơi chiến tranh.

Theo dự trù, vụ án này sẽ tiếp tục vào ngày 9 tháng Một, 2014, trong khi các thám tử cần điều tra thêm và một luật sư công cần được chỉ định để đại diện cho bị cáo.

Số tiền thế chân để tại ngoại được ấn định là $4 triệu Mỹ kim.

Nếu bị kết án, Tapia có thể lãnh một bản án tối đa là chung thân.

Các nhân chứng khai rằng Tapia đã hành động một cách phi lý lúc vụ nổ súng xảy ra, và đã dùng một khẩu súng ngắn nện vào cửa của một số cư dân sống trong cùng khu chung cư trước khi bước vào căn nhà của đôi vợ chồng nạn nhân.

Khi đến nơi xảy ra sự việc, cảnh sát thấy người Tapia dính đầy máu và tay không cầm võ khí. Ông ta xông tới phía các cảnh sát viên và rồi bị họ đè xuống đất.

Ông Giám được xác định đã chết tại chỗ và bà Hoan đã được đưa vào một bệnh viện địa phương, với những vết thương do đạn bắn nhiều phát. Bà được dự đoán sẽ sống sót.

Các điều tra viên cho biết Tapia là một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, từng phục vụ nhiều phiên ở Trung Đông, và được báo cáo bị mắc chứng rối loạn căng thẳng thần kinh hậu chấn thương.

Ông Jesus Gonzalez, sống ở tầng trên, cách nhà của đôi cặp vợ chồng cao niên hai căn, cho biết ông có nghe tiếng súng nổ vào tối thứ Sáu, và thấy Tapia cầm súng rảo bước quanh khu chung cư.

Gonzalez kể rằng Tapia đi chung quanh, đập vào một số cửa nhà, dường như chờ đợi một người nào đó bước ra. Gonzalez cho biết ông nghe mấy loạt súng nổ, và tay súng đã đập bể một số cửa sổ và “đập phá đồ đạc chung quanh.”

Gonzalez cho biết Tapia tiếp tục đi tới đi lui giữa cửa của Gonzalez, cửa căn nhà của cặp vợ chồng cao niên và cửa căn nhà của mình ở tầng dưới. Trong mấy phút, “Ông ấy cứ bước đi chung quanh, la hét nói rằng ông sẽ giết mọi người trong khu nhà.”

Hình như Tapia đã đập bể kính cửa sổ căn nhà của ông bà cụ, lọt vào bên trong qua cửa chính, lập tức nhìn thấy vợ chồng ông Giám, và bắt đầu bắn.

Một người hàng xóm khác là bà Jeannette Sanchez. Bà sống tại đây được khoảng bốn tháng. Bà bày tỏ sự kinh ngạc khi nghe Tapia đã bắn chết người vì bà thường thấy ông xem có vẻ là một người tốt, thân thiện với mọi người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT