Người Việt Khắp Nơi

Cựu sinh viên cao đẳng Nông Lâm Súc họp mặt tất niên

Thursday, 22/01/2015 - 09:55:09


Trong nhà hàng có triển lãm một số tranh thêu tay rất mỹ thuật của một cựu sinh viên Nông Lâm Súc là chị Dorothy Được Trần, cựu Đại Úy Quân Lực Hoa Kỳ đã giải ngũ

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hơn 200 cựu sinh viên trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Việt Nam tại hải ngoại đã tụ tập về nhà hàng Grand Garden ở Westminster vào sáng thứ Bảy, 17 tháng Giêng, để họp mặt, ra mắt tân Ban Chấp Hành và cùng dự tiệc tất niên 2014, chào đón tân niên 2015.

Tân Ban Chấp Hành Hội Nông Nghiệp Việt Nam Hải Ngoại với Chủ Tịch là ông Nguyễn Văn Thống (người thứ hai từ trái). (Thanh Phong/Viễn Đông).


Trong nhà hàng có triển lãm một số tranh thêu tay rất mỹ thuật của một cựu sinh viên Nông Lâm Súc là chị Dorothy Được Trần, cựu Đại Úy Quân Lực Hoa Kỳ đã giải ngũ.
Trước giờ khai mạc chúng tôi đã tiếp xúc với kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng và kỹ sư Bùi Bỉnh Bân là hai cựu sinh viên Khóa 1 Nông Lâm Súc để tìm hiểu và giới thiệu với quý độc giả về Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, cũng như việc làm của những kỹ sư tốt nghiệp từ ngôi trường duy nhất này tại Lâm Đồng, Bảo Lộc trước 1975.
Kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng cho biết, nếu tính theo niên kỷ thì ông là người cao niên nhất (81 tuổi) và cũng là cựu sinh viên khóa đầu tiên Nông Lâm Súc. Trong Khóa 1 về Canh Nông có 25 người, Mục Súc 20 người và Thủy Lâm 15 người gọi chung là Nông Lâm Súc. Để được thu nhận vào trường này, các ứng viên phải có bằng Tú Tài toàn phần và qua một cuộc thi tuyển rất cam go.
Bác sĩ Đặng Quang Điện phụ trách Giám Đốc Nha Học Vụ còn Bác Sĩ Thú Y Vũ Ngọc Tân là giám đốc trường. Giảng viên hầu hết đều là các giáo sư ngoại quốc và dạy bằng Pháp ngữ. Nhưng vào kỳ nghỉ hè khi các sinh viên đi thực tập tại nhiều nơi như Pleiku, Ban mê thuột... các giáo sư Việt, Mỹ đi thăm sinh viên và bị Việt cộng bắt, người Pháp thì họ thả, sau đó các vị này về Pháp và không qua nữa.
Vì lý do đó, năm thứ ba trường phải dời về Saigon để các giáo sư ngoại quốc mới có thể tiếp tục dạy. Sau ba năm học liên tục không có nghỉ hè vì nhu cầu đòi hỏi, các sinh viên ra trường được cấp bằng Kỹ Sư.
Đơn vị đầu tiên của ông Nguyễn Văn Hoàng là Tiểu Đoàn 4 Chiến Tranh Chính Trị tại Ba Xuyên - Sóc Trăng. Sau đó ông được biệt phái qua Đài Phát Thanh Quân Đội Vùng IV Chiến Thuật, phụ trách tiếng nói vùng IV, viết bài bình luận cho Đài Phát Thanh và ông được tướng Đặng Văn Quang, Tư Lệnh Vùng luôn khen ngợi. Ở VN ông đã làm Chủ Tịch Hội Nông Nghiệp, sang đây được anh em thương cử làm tổng thư ký rồi chủ tịch hội nhiều nhiệm kỳ cứ xuống rồi lại lên, lên lại xuống nhưng kỳ này được anh em thương tha cho không bắt làm chủ tịch nữa.
Kỹ sư Bùi Bỉnh Bân cho biết tiếp, đáng lẽ sau khi tốt nghiệp khóa 1, anh em được qua Hoa Kỳ để học và về nước làm giảng viên dạy lại cho các khóa đàn em, nhưng đúng lúc họ gần ra trường thì có lệnh tổng động viên nên bị giữ lại hết.
Kỹ sư Bùi Bỉnh Bân đầu tiên làm Trưởng Trung Tâm Kỹ Thuật của Darlac I, Darlac II và Quảng Đức hướng dẫn trồng cao su. Sau đó về coi Trung Tâm Bảo Vệ Mùa Màng vùng cao nguyên ở Ban Mê Thuột rồi làm Chánh Sở Nha Nông Cơ được bốn năm thì bị động viên nhưng thi vào Khóa 4 Cao Học Quốc Gia Hành Chánh và ra trường đỗ thủ khoa, được gọi về Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia để làm chuyên viên đặc biệt cho đến ngày mất miền Nam vào tay quân cộng sản Bắc Việt.
Buổi họp mặt bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ, tiếp theo, ông Hoàng Mai Chào, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị lên ngỏ lời chào mừng toàn thể anh chị em Nông Lâm Súc, quý thân hữu, quý cơ quan truyền thông đã đến tham dự ngày họp mặt của gia đình Nông Lâm Súc VN Hải Ngoại, và hôm nay ông cũng xin giới thiệu tân Ban Chấp Hành của Hội Nông Nghiệp VN sau khi đã được toàn thể tín nhiệm trong buổi họp vừa qua. Và ông Hoàng Mai Chào đã mời tân Ban Chấp Hành gồm ông Nguyễn Văn Thống (Chủ Tịch), ông Trần Hữu Tình (Phó CT Nội Vụ), Phó CT Ngoại Vụ là chị Dorothy Được, Tổng Thư Ký là ông Vũ Nam Triệu, Thủ Quỹ là ông Nguyễn Văn Hoàng và ba ông phụ trách truyền thông báo chí là ông Hoàng Mai Chào, Bùi Xuân Trạch và Nguyễn Văn Hoàng lên sân khấu.
Ông Nguyễn Văn Thống, tân Chủ Tịch phát biểu, “Được quý anh chị tín nhiệm và chỉ định làm Chủ Tịch Ban Chấp Hành, trước hết chúng tôi xin trình diện Ban Chấp Hành Hội Nông Nghiệp chúng tôi. Hôm nay chúng tôi vắng mặt hai thành viên là anh Trần Hữu Tình (Phó CT Ngoại Vụ) và cô Trần Thị Hằng (Phó Thủ Quỹ) vì cả hai bận công việc riêng.”
Ông cũng đặc biệt chào mừng một số anh chị ở xa về tham dự và cám ơn tất cả quý anh chị đã hiện diện hôm nay.Với nhiệm vụ mới, ông mong rằng mỗi năm quý anh chị cố gắng về đây một lần để cho mái nhà nông nghiệp được tồn tại và phát triển, mà ông nghĩ đây là ý muốn chung của tất cả hội viên Hội Nông Nghiệp VN, và xin chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe và an vui.
Tiếp theo, ông chủ tịch mời một số vị lên ngồi vào bàn chủ tọa để trả lời các câu hỏi và đóng góp ý kiến của hội viên. Đây là một sáng kiến mới của tân ban Chấp Hành.
Bước sang phần thứ hai của chương trình, mọi người nhập tiệc và thưởng thức văn nghệ. Chương trình văn nghệ rất phong phú gồm 21 tiết múc tân, cổ nhạc, cải lương, vũ v.v. do các anh chị Nông Lâm Súc trình diễn đã làm cho không khí buổi họp mặt thêm rộn ràng, vui tươi và đầm ấm. Sau gần ba giờ tâm tình thân mật, buổi họp mặt kết thúc và mọi người hẹn nhau vào kỳ họp mặt sang năm.
L/l với Hội Nông Nghiệp Hải Ngoại: (714) 276-7601 hoặc (714) 833-4180

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT