Người Việt Khắp Nơi

Cựu Tù Ái Tử, Bình Điền họp mặt lần thứ 18

Tuesday, 16/09/2014 - 01:52:34

Sau lời khai mạc, ban tế lễ lên trước bàn thờ dâng hương, mọi người tham dự cùng đứng lên, bùi ngùi xúc động tưởng nhớ đến những người đã chết một cách oanh liệt trong lao tù qua bài văn tế được cựu tù Trương Hân soạn và với giọng đọc truyền cảm của chính ông đã làm nhiều người nhỏ lệ.

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật vừa qua, hơn 340 cựu tù cộng sản tại trại Ái Tử, Bình Điền đang cư ngụ tại Nam California đã tề tựu tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster để hội ngộ, tưởng nhớ các bạn đồng đội, đồng tù đã bỏ mình trong chốn lao tù hay vừa vĩnh biệt anh em trên xứ lạ quê người! Trước đó, vào buổi sáng, ban tổ chức đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster thắp hương tưởng niệm.

Quang cảnh lúc chào cờ Hoa Kỳ khai mạc hội ngộ Ái Tử Bình Điền lần thứ 18. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Mười tám năm qua, 18 lần hội ngộ, lần nào các cựu tù Ái Tử, Bình Điền cũng chứng tỏ tinh thần đoàn kết, tinh thần huynh đệ chi binh của người lính VNCH, sống chết có nhau. Tinh thần này được thể hiện trên bàn thờ tổ quốc, năm nào danh tánh các người đã khuất cũng được treo trang trọng hai bên bàn thờ với lá quốc kỳ VNCH và bài vị trang nghiêm, khói hương nghi ngút, hoa quả tốt tươi.
Điểm đặc biệt theo lời ban tổ chức là các cựu tù Ái Tử, Bình Điền không lập Hội nên không có Hội Trưởng hay Chủ Tịch chi cả, nhưng mỗi năm anh em cử ra một Ban Tổ Chức, lần này là anh Ngô Dư đứng đầu, rồi anh em thông báo cho nhau qua điện thoại, email hay phổ biến trên báo chí thế là anh chị em, mỗi người góp một bàn tay tổ chức thật chu đáo, từ bàn thờ rất trang nghiêm đến các chi tiết trong chương trình đều tiến hành một cách suông sẻ. Các anh chị em trong ban tổ chức đều mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt màu tím , các vị trong ban tế lễ mặc quốc phục màu đen, các phu nhân trong ban hợp ca mặc đồng phục áo dài màu tím, hai màu đen và tím thay cho màu tang trắng tưởng nhớ đến những người chồng, người cha, người bạn đã bị bức tử trong chốn lao tù cộng sản bạo tàn.
Trưởng Ban Tổ Chức, ông Ngô Dư mở lời sau nghi thức khai mạc, ông nói, “Ban tổ chức chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã bỏ chút thì giờ qúy báu đến cùng chúng tôi thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến những người bạn tù mà giờ này họ đã nằm yên trong những nấm mồ hoang lạnh! Ba mươi chín năm mất nước không nguôi, nhưng chúng ta vẫn khẳng định và tự hào rằng quá khứ vàng son oanh liệt của một thời dọc ngang khắp 4 vùng chiến thuật làm người lính bảo vệ quê hương. Những năm tháng qua, những lần hội ngộ đã tạo điều kiện cho nhau gặp gỡ và cầu chúc cho nhau được nhiều sức khỏe, và chia sẻ những vui buồn, thông cảm cho nhau trong cuộc sống tha hương.”
Sau lời khai mạc, ban tế lễ lên trước bàn thờ dâng hương, mọi người tham dự cùng đứng lên, bùi ngùi xúc động tưởng nhớ đến những người đã chết một cách oanh liệt trong lao tù qua bài văn tế được cựu tù Trương Hân soạn và với giọng đọc truyền cảm của chính ông đã làm nhiều người nhỏ lệ.
Bài Văn Tế có những đoạn cảm động như: “ ...Ta trở về đây gặp bạn bè, Tay bắt mặt mừng niềm vui khó tả. Điểm hội ngộ đến từ muôn ngả; Nhưng tấm chân tình luôn gắn bó cùng nhau. Mấy mươi năm tóc đã bạc màu, Điểm mặt lại ai còn ai mất! Hỡi những bạn tù đã khuất, thời điểm này là lúc âm – dương nối lại nhịp cầu – Xin thắp một nén hương lòng để nhớ tưởng người quá cố, và cùng hòa nhập tâm linh đồng bản thể. Đây khói hương với muôn vàn kính nhớ!
“Đây rượu nồng tình ngàn thuở không phai – Hồn của ai đang lẩn quẩn đêm dài – Vía của ai đang mơ màng ngày cũ! Từ Cồn Tiên tập trung về Ái Tử. Người chiến binh không bao giờ khuất phục trước bạo tàn, xiềng xích, biệt giam! ..
Sau khi nhắc tên từng bạn tù đã khuất, giọng ngâm lại vang lên trầm buồn, não nuột: “Những tiếng súng trong đêm trường tĩnh mịch, hồn của anh lìa xác ở bìa rừng! Biết bao người bị giết oan trong bóng tối, đồi cỏ xanh thiếu phụ dẫn con thơ. Thôi từ nay đã hết trông chờ, ba ơi, ba ơi…chẳng bao giờ gặp lại!”
Người cựu tù Ái Tử Bình Điền Trương Hân tha thiết: “Bạn tù ơi! Xin người dừng chân lại, hãy vui cười để trao chút ân tình, để nhắc mãi tên người trên trần thế - Mời hồn oan từ địa danh in dấu – Chân anh qua, anh ở, anh về: Tà Lơn – Lao Bảo, Rào Quán, Nghĩa Đàn – Đô Lương, Lam Thủy, Hoàng Cát, Quảng Bình làm sao ta quên được!”
Bài Văn Tế chấm dứt, ban tổ chức mời niên trưởng Nguyễn Tri Tấn, cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Hội Trưởng Hội HO), ông Nguyễn Minh Chánh (Đại diện BĐQ), cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và một vị đại diện gia đình Ái Tử, Bình Điền Bắc Cali, ông bà Lương Lợi đại diện Tiểu Khu Quảng Trị và đại diện Sư Đoàn I Bộ Binh lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc.
Trong phần giới thiệu quan khách ngày 14 tháng 9, 2014, chúng tôi thấy có niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội HO Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu. Ngoài ra có đại diện của Tổng Hội Biệt Động Quân, gia đình Sư Đoàn I BB, gia đình BĐQ Nam Cali, Ông Mai Đức Lễ, đại diện hội tù An Điềm, cựu ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên, ông bà Lương Lợi, đại diện Tiểu Khu Quảng Trị, đại diện Ban Chấp Hành Gia Đình Bình Điền bắc Cali, một số phóng viên báo chí và các cựu tù Ái Tử, Bình Điền từ nhiều nơi về tham dự, xa nhất là bạn tù Phạm Xô đến từ tiểu bang Kentucky.
Sau đó mọi người nhập tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ, xổ số. Cuộc họp mặt kết thúc tốt đẹp vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT