Người Việt Khắp Nơi

Cựu Tù Nhân Chính Trị Trại Suối Máu họp mặt

Sunday, 24/07/2011 - 08:28:01

Thanh Phong/Viễn Đông GARDEN GROVE - Các cựu tù nhân chính trị, những Quân, Cán, Chính VNCH sau ngày 30-4-1975 từng bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt đày ải trong trại tù ...

trai-tu-Suoi-Mau-002.jpg

Biệt Đội Văn Nghệ trong nghi thức chào quốc kỳ VNCH – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông



Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Các cựu tù nhân chính trị, những Quân, Cán, Chính VNCH sau ngày 30-4-1975 từng bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt đày ải trong trại tù khổ sai mang tên Suối Máu, nay đang sống tại miền Nam Calfornia, đã tổ chức ngày họp mặt nhân dịp hè 2011 tại Phòng Sinh Hoạt Thư Viện Việt Nam, trong khu chợ Người Việt, góc đường Westminster – Euclid, thuộc thành phố Garden Grove, hôm qua Chủ Nhật, ngày 24-7-2011.

Buổi họp mặt với gần 200 cựu tù chính trị, đa số mái tóc đều đã bạc, có người mang theo cả vợ, con đến dự. Ngoài những cựu tù trại Suối Máu, chúng tôi thấy có niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, ông nguyên là Đại Tá trong Quân Lực VNCH, hiện sinh hoạt trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Tây Nam Chiến Sĩ QL/VNCH, một số các cơ quan truyền thông tại địa phương.

Điều hợp chương trình là mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải, chiến hữu này cũng là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ mà hôm nay các thành viên trong Biệt Đội sẽ đảm nhận phần văn nghệ cho chương trình họp mặt.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, chiến hữu Vũ Long Sơn Hải giới thiệu các cựu tù Suối Máu: Long, Huệ, Phước và chị Thanh Thủy là những người cùng với ông đứng ra tổ chức buổi họp mặt này. Ông Long đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng quý niên trưởng và các cựu tù cùng thân hữu hiện diện, ông Long nói: “Hôm nay trại tù Suối Máu hội ngộ ở đây cũng là nhờ anh Du Miên cho phép chúng tôi đã họp ở đây hai năm rồi. Trước đây họp ở ngoài công viên, hai năm nay tại đây, nên chúng tôi xin cám ơn anh Du Miên. Thứ hai nữa là, Hội Suối Máu cũng nhờ anh Phước, anh Hải, các anh tổ chức giống như chơi hụi, mỗi người đóng ra 50 Mỹ kim để lấy tiền tổ chức ngày hội ngộ cho anh em có dịp tâm tình, nhớ lại những ngày trong tù, những ngày cực khổ, cay đắng nhất của người lính VNCH, đồng thời cũng để kiểm điểm xem người nào còn, người nào mất. Tuổi chúng ta là tuổi ‘thất thập cổ lai hy’ rồi nên có thể mỗi năm lại mất đi một vài người, đó là điều đáng buồn nhưng không tránh khỏi…”. Sau đó ông Phước giới thiệu một số cựu tù và gia đình đã có lòng hỗ trợ thức ăn, nước uống cho buổi họp mặt này.

trai-tu-Suoi-Mau-004.jpg

Các cựu tù Suối Máu: Hải, Long, Huệ, Phước là những người đứng ra tổ chức họp mặt cựu tù chính trị Suối Máu – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Sau lời chào mừng của đại diện ban tổ chức, chiến hữu Vũ Long Sơn Hải cũng cám ơn quý niên trưởng và các chiến hữu, và ông đề nghị mọi người cùng đồng ca các nhạc phẩm:

“Trường Sa, Hoàng Sa Là Nhà Của Ta”, “Đáp Lời Sông Núi”, “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”.

Sau đó Biệt Đội Văn Nghệ nối tiếp chương trình, và mọi người vừa thưởng thức văn nghệ, vừa dùng những món ăn rất ngon miệng do các nhà hảo tâm đóng góp.

Trong dịp này, chúng tôi được một số cựu tù Suối Máu cho biết những gì quý vị đó không thể quên trong thời gian bị cộng sản giam trong trại tù Suối Máu thuộc tỉnh Biên Hòa.

Ông Vương Ngọc Anh, hiện cư ngụ tại Corona kể lại:

“Trước 1975, tôi ở trong Quân Chủng Không Quân. Khi Việt cộng gọi chúng tôi đi tập trung từ tháng 6-1975 thì tôi bị đưa ra Long Khánh, sau đó chúng đưa về Thành Ông Năm, rồi chuyển lên Cà Tum. Lúc Trung Cộng nó đánh nặng quá, Việt Cộng nó chuyển anh em chúng tôi về Suối Máu. Nhân dịp Noel 1979, anh em tù người Công giáo tổ chức mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chúng tôi là người trong ban đại diện trại và nghĩ là vấn đề tôn giáo thì tự do, anh em cứ việc sinh hoạt, nhưng Ban Giám Thị trại gọi chúng tôi hạch hỏi, tại sao để anh em sinh hoạt ngoài đó? Chúng tôi nói rằng vấn đề tôn giáo thì Đảng và nhà nước nói cho tự do, hơn nữa lễ Giáng Sinh là lễ quốc tế thì anh em họ có quyền sinh hoạt tôn giáo chứ sao lại cấm họ được. Bọn chúng để chúng tôi yên.

Sau đó đến dịp Tết Nguyên Đán, chúng bảo chúng tôi tổ chức mừng Tết. Chúng tôi về thảo luận với anh em và nói trong tù thì còn mừng cái nỗi gì mà mừng. Thế là bị ‘ăng ten’ báo cáo. Nên bọn Giám Thị vào gọi 5 người trong ban đại diện lên, tách làm hai, còng tay, bịt mắt và dẫn lên xe bít bùng chở về khám Chí Hòa biệt giam, xiềng chân, tay, mỗi người một phòng trong 9 tháng 20 ngày mới thả và đưa chúng tôi ra trại Củng Sơn, Phú Khánh. Ở đây đến ngày 12-3-1983 chúng mới thả tôi ra.

Có lẽ chưa có trại tù nào nổi tiếng như trại Suối Máu. Vì sau đêm đó, chúng huy động tất cả xe tăng đến bao vây trại Suối Máu, chúng chạy lòng vòng, chĩa mũi súng vào chúng tôi đe dọa, nhưng phải nói tinh thần anh em rất vững vàng, không hề nao núng. Tuy nhiên, thành thật mà nói, bàn tay có ngón ngắn ngón dài; chúng tôi cũng có một số anh mắc lừa bọn chúng, làm tay sai báo cáo sự việc khiến chúng tôi bị chúng khủng bố nặng hơn. Tuy không bị đánh dập thể xác nhưng chúng khủng bố tinh thần thì thật kinh khủng! Thí dụ cứ 12 giờ đêm chúng gọi chúng tôi lên làm việc, hăm dọa, rồi bỏ đói trong khi chân tay bị xiềng”.

Ông Hồ Triệu Duy, cựu quân nhân tác chiến thuộc Tiểu Khu Bình Thuận, cho biết:

“Tôi ở trại tù Suối Máu non hai năm, và đó là trại tù cuối cùng của tôi. Trước đó tôi đã bị giam tại các trại Trãng Lớn, Long Giao, Phú Quốc, Thành Ông Năm rồi mới đến Suối Máu. Nếu so sánh trại tù nào ghê gớm hơn thì phải nói, trại nào cũng ghê gớm hết nhưng trại nào do bộ đội quản lý thì dễ thở hơn bọn công an quản lý. Công an CS rất khắt khe và sắt máu với anh em tù chế độ cũ. Trại Suối Máu lúc đó do công an Việt cộng quản lý. Cái làm tôi nhớ nhất là khi chúng tôi thành lập ‘Ủy Ban Hành Động’ để chống đối lại Ban Giám Thị Trại khi chúng bắt một linh mục tuyên úy và một nhà sư tuyên úy. Anh em chúng tôi tổ chức biểu tình bất bạo động. Vì sự biểu tình đó mà hầu như khắp tỉnh Biên Hòa náo động, vì chúng tung ra tin là anh em trại tù Suối Máu phá trại. Lúc đó chính tôi nói với anh em là phải nói cho công an biết, chúng tôi phản đối việc bắt hai vị Tuyên Úy, chúng tôi đòi hỏi phải thả hai vị Tuyên Úy này ra chúng tôi mới ngưng biểu tình và vào nhà. Sau khi thấy tình hình căng thẳng, tất cả các công an ngoài trại đều xuống hố cá nhân, bọn Giám Thị mới họp nhau và ra nói với chúng tôi vào trại, họ hứa sẽ thả hai vị Tuyên Úy về. Chúng tôi đồng ý vào trong lán trại, và 15 phút sau, chúng thả hai vị Tuyên Úy về lại về sinh hoạt với chúng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, ông Tuyên Úy Công Giáo là phó xứ Vương Cung Thánh Đường tức Nhà Thờ Đức Bà, còn ông Tuyên Úy Phật Giáo tôi không nhớ tên và không biết gốc gác của vị này”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT